Trước khi Man United chiến Celta Vigo tại lượt đi bán kết Europa League vào đêm nay, HLV Jose Mourinho ban lệnh cấm nghiêm ngặt với học trò về mạng xã hội. Lệnh vừa ban xuống, Paul Pogba đã khiến Người đặc biệt nóng mắt với việc suýt chút nữa thì phạm luật.
Lệnh cấm của Người đặc biệt
Không còn dừng ở tin đồn Mourinho khó chịu với chuyện dàn sao M.U nghiện mạng xã hội nữa, Người đặc biệt giờ chính thức ban lệnh cấm với học trò về chuyện “sống ảo” này rồi. Nguồn tin của tờ Independent tiết lộ Mourinho vừa cấm các cầu thủ M.U “post” gì lên mạng xã hội trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước các trận đấu của đội nhà.
Ngoài ra, Mourinho còn cấm học trò đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình hình ảnh chụp trên sân tập của M.U. Việc chia sẻ hình ảnh trên xe bus của Quỷ đỏ trên đường đi thi đấu cũng bị cấm luôn.
Tại sao Mourinho lại phải mạnh tay với dàn Quỷ đỏ như vậy? Thứ nhất, Người đặc biệt muốn học trò tập trung tối đa vào chuyên môn. Ông rất khó chịu khi trước trận đấu mà các cầu thủ cứ lăm lăm dán mắt vào điện thoại để “like” với “comment”.
Thế khác nào chân họ sắp đá bóng trên sân mà đầu họ vẫn tha thẩn nơi đâu. Ông rất nóng mắt với chuyện tiền vệ Ander Herrera mới đây khoe clip ghi lại cảnh anh cầm chiếc bánh sinh nhật dứ dứ định úp vào mặt Juan Mata trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ.
HLV Mourinho rất khó chịu với việc các cầu thủ M.U, đặc biệt là những ngôi sao lớn như Pogba nghiện chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
Thứ hai, Mourinho muốn hạn chế tối đa nguy cơ học trò vô ý làm lộ bí mật nội bộ. Ông muốn tránh vết xe đổ dưới thời người tiền nhiệm Louis van Gaal, thời có cầu thủ M.U khoe ảnh trên sân tập, vô tình để lộ cảnh một đồng đội bị đau, đang cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế ở phía sau.
Thứ ba, Mourinho không muốn vì chuyện cầu thủ lạm dụng mạng xã hội dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Về lý do này, ông bực nhất là vụ hậu vệ trái Luke Shaw khoe cảnh tự tập luyện ở nhà hồi tháng 11 năm ngoái. Theo Mourinho, clip cứ tưởng khoe tính chăm chỉ của Shaw nhưng thực ra rất có hại cho M.U. Thời điểm ấy, Mourinho thông báo trong buổi họp báo rằng Shaw không đủ thể lực ra sân.
Vậy mà Shaw lại khoe clip tập tành ngon lành thì khác nào “vả vào miệng Mourinho”, khác nào bảo ông nói điêu, bảo ông bịa cớ Shaw chấn thương để không cho anh ra sân. Chưa kể, clip ấy có thể còn gây ra hiểu lầm rằng bộ phận y tế của M.U không biết chữa trị cho Shaw đúng cách, để anh phải tự mày mò.
Clip Luke Shaw khoe ảnh tập luyện ngon lành khi HLV Mourinho thông báo rằng anh chấn thương
Nói chung là trong mắt Mourinho bây giờ, việc cầu thủ nghiện mạng xã hội có nhiều tác động tiêu cực tới đội bóng, nhất là trước thềm các trận đấu. Nên ông cấm cho lành. Thời đại bùng nổ mạng xã hội, cầu thủ cần mạng xã hội để giao lưu với fan và “đánh thuê” cho các nhà tài trợ nên Mourinho mới chỉ giới hạn phạm vi cấm trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước mỗi trận đấu. Chứ thực bụng ông là ông muốn cấm hẳn cơ.
Pogba “đùa với lửa”
Lệnh cấm của Mourinho vừa ban ra, Paul Pogba lại hồn nhiên chia sẻ clip ghi lại cảnh anh ký tặng người hâm mộ trên tài khoản Instagram của mình. Clip này được Pogba chia sẻ hồi 16h30 thứ Ba (giờ Anh). Tính ra nó chỉ cách “giờ giới nghiêm mạng xã hội” trước trận M.U gặp Celta Vigo 3 tiếng 30 phút.
Về nguyên tắc, tính vào số giờ số phút cụ thể, Pogba chưa phạm luật. Nhưng anh lại “post” clip lên Instagram đúng ngày Mourinho ban ra lệnh cấm. Mà trước đó, Pogba đã bị Mourinho nắn gân về chuyện thiếu tập trung cho chuyên môn rồi. Nên Pogba cũng chột dạ. Anh đã phải vội vàng xóa ngay clip vừa kể.
Mà suy cho cùng, để bị Mourinho cấm như vậy, dàn sao M.U chỉ có thể tự trách mình. Nếu họ cứ thắng như chẻ tre thay vì hòa hết trận này tới trận khác thì ai nỡ cấm đoán gì.
Pep cũng rắn
HLV Pep Guardiola cũng rất rắn với dàn sao Man City trong chuyện mạng mẽo này. Thậm chí Pep còn cắt hẳn 3G và wifi trong phòng thay đồ cũng như trong khu huấn luyện của Man Xanh.
Cầu thủ chạy cánh Aaron Lennon vừa bị cảnh sát cưỡng chế đưa đến một bệnh viện tâm thần. Theo báo giới Anh, Lennon đã có những biểu hiện bất thường khi đột ngột dừng xe trên đường cao tốc tại khu vực Salford. Ngay khi cảnh sát có mặt, ngôi sao của Everton vẫn liên tục có những cử chỉ, lời nói khác thường.
Bận rộn cùng của Juventus chuẩn bị cho trận gặp Monaco tại bán kết Champions League tối nay, song thủ thành Gigi Buffon vẫn kịp giới thiệu sản phẩm rượu vang gắn mác tên mình.
Bạn gái Maradona ghi bàn... bằng tay; cầu hôn bạn gái trước giờ bóng lăn; con trai Lineker tung phần mềm giúp… ngoại tình... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 3/5.
Sau khi hạ knock-out đối thủ Wladimir Klitschko để thống lĩnh 3 đai vô địch quyền Anh thế giới, võ sỹ Anthony Joshua được dự đoán sẽ vượt David Beckham cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Ngạc nhiên thú vị, Joshua lên tầm siêu sao nhờ học bí kíp luyện công của Pele và Ronaldinho.
Carlos chúc mừng Beckham; Griezmann thư gian trước trận đánh lớn; Dybala động viên tay đấm Anthony Joshua... là những chuyển động đáng chú ý của các cầu thủ trên mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram.
Xét về chuyên môn thì có thể Atletico Madrid bị đánh giá thấp hơn so với Real Madrid tại bán kết lượt đi Champions League. Còn về độ “hot” của WAGs thì đoàn quân của HLV Diego Simeone chẳng việc gì phải ngại đối thủ nào.
Jamie Vardy nuôi lợn tăng gia; Ibra sắp mở tiệc chia tay Man United?; Nhận thẻ vàng vì phàn nàn bị phân biệt chủng tộc... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 2/5.
Có thể nói, mùa Hè năm nay sẽ là mùa Hè “siêu bay” với hậu vệ Chris Smalling (Man United) và hôn thê Sam Cooke khi phải di chuyển quãng đường hơn 49.000 km trên trời để hoàn tất màn cưới xin.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn