Chưa đầy 6 tháng kể từ khi dẫn dắt Royal Antwerp, Mark van Bommel vẫn chưa quên được sự việc xe ô tô của mình bị gài thiết bị nghe lén bởi một người lạ mặt. Thậm chí, bản thân ông còn bị dọa giết. Hung thủ trong sự việc trên đã được xác định là Jamaleh Haban M. - người từng đặt một thiết bị theo dõi Apple AirTag trên chiếc Porsche Panamera trị giá 100.000 bảng Anh của Van Bommel. Câu chuyện xảy ra hồi tháng 10/2022.
Văn phòng Công tố viên ở Bỉ xác định, Haban đã đe dọa tính mạng của Van Bommel nếu vị HLV này từ chối biến giấc mơ bóng đá của Haban thành hiện thực. Khi tấn công Van Bommel ở bên ngoài khu chung cư, Haban đã dùng một ngọn lửa để khiến HLV Van Bommel - nhà vô địch Champions League 2006 cùng Barcelona, bị che mắt tạm thời, trước khi dùng súng để tống tiền chiến thuật gia 46 tuổi.
Có thông tin cho rằng, thủ phạm khai mình 17 tuổi, nhưng các bằng chứng lại chỉ ra kẻ đó đã 25 tuổi. Các công tố viên đã tìm thấy một tin nhắn âm thanh trên điện thoại của kẻ tấn công, muốn gửi cho Van Bommel: "Nghe này Mark, cuộc sống của gia đình ông phụ thuộc vào điều này, hãy để tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đừng báo cảnh sát, chúng tôi sẽ giết ông và gia đình ông. Chúng tôi biết ông sống ở đâu rồi".
John Maes, luật sư của Van Bommel, nói với tờ Het Nieuwsblad: "Những lời nói có thể khiến bạn tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Nó đôi khi còn có tác động mạnh hơn là nguy cơ bị một viên đạn găm vào đầu. Chúng ta không thể cười về điều đó. Không thể đánh giá thấp tác động của những sự thật này. Thân chủ của tôi thậm chí không còn dám ngủ ở nhà và phải ra thuê phòng khách sạn".
Cuộc điều tra về Haban cũng cho thấy, anh chàng này đã gửi email đến các câu lạc bộ hàng đầu khác của Bỉ với hy vọng được ký hợp đồng. Được biết Van Bommel đang đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 4.300 bảng cho những gì mà ông đã phải chịu đựng, bên cạnh việc công tố viên đề xuất bản án 5 năm tù cho Haban.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn