Những kẻ cùng khổ với Dele Alli

Lan Hạ
11:40 ngày 15-07-2023
Cựu tiền vệ Tottenham, Dele Alli mới đây đã gây sốc khi tiết lộ anh từng bị lạm dụng tình dục lúc mới 6 tuổi. Không chỉ có Dele Alli, một số sao sân cỏ khác cũng từng phải trải qua tuổi thơ hãi hùng vì đủ những lý do khác nhau.

Dele Alli đang gây xôn xao dư luận tại Anh, khi ngôi sao của Everton chia sẻ về quá khứ đầy rẫy những ám ảnh. Ai mà ngờ, cựu tiền vệ Tottenham mới 6 tuổi đã bị một trong những người bạn của mẹ lạm dụng tình dục, rồi bị xô đẩy tới mức phải đi buôn ma túy lúc mới có 8 tuổi. Trên thực tế, Dele Alli - người từng được xem là thần đồng đáng chờ đợi nhất của bóng đá Anh, không phải là trường hợp duy nhất phải nếm trải bi kịch tuổi thơ khủng khiếp đó.

Cái tên đầu tiên trong số đó là Patrice Evra, cựu hậu vệ của câu lạc bộ MU và đội tuyển Pháp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khi công bố cuốn tự truyện mới của mình, Evra đã gây sửng sốt khi cho biết, anh từng bị lạm dụng tình dục khi còn là một thiếu niên. Cụ thể hơn, việc lạm dụng diễn ra khi anh còn là một cậu học sinh 13 tuổi. Theo Evra, đó là một cú sốc không chỉ đối với anh mà còn với mọi thành viên còn lại trong gia đình anh, nhất là người mẹ yêu quý của cựu ngôi sao MU.

Patrice Evra từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục

"Tất nhiên, mẹ tôi đã bị choáng váng. Một người mẹ không muốn nghe những điều khủng khiếp như thế từ chính đứa con của mình. Đến bây giờ khi đã 40 tuổi, tôi mới dám thổ lộ với mẹ. Đó là một cú sốc lớn với mẹ tôi”, Evra chia sẻ trên tờ The Times,

"Đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn phải kể ra sự thật cho một số anh chị em và bạn bè thân thiết để có thể giải thoát nỗi ám ảnh kinh khủng đó”. Evra nói thêm. Sở dĩ anh quyết định tiết lộ công khai nhằm giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự. "Tôi không muốn mọi người cảm thấy thương hại", Evra giải thích, "Nhưng im lặng là đồng lõa với hành vi phạm tội. Tôi hy vọng rằng, những gì khủng khiếp mà tôi đã trải qua sẽ không lặp lại với những đứa trẻ khác”. 

Sau Patrice Evra, Kalvin Phillips - người chuyển đến Man City từ Leeds theo hợp đồng chuyển nhượng trị giá 42 triệu bảng hồi hè năm ngoái, cũng đã kể về nỗi bất hạnh của đời mình. Từng có tiền sử bạo lực và lạm dụng ma túy, Mark - cha của Kalvin, đã phải thụ án 12 năm tù tại nhà tù Wealstun, nơi rất gần sân tập Thorp Arch của Leeds. Trong khi bố ngồi tù, mẹ Kalvin đã phải gồng mình, làm đủ mọi công việc khác nhau, miễn là có tiền để nuôi nấng Kavin và 3 anh chị em. “Tôi nghĩ, có lẽ đã 6 năm kể từ lần cuối tôi gặp cha”, Kavin thổ lộ, “Thành thật mà nói, tôi có cảm giác xa lạ, bởi ông ấy đã không xuất hiện trong suốt quãng thời thơ ấu của chúng tôi”. 

Cựu tiền vệ Arsenal, Jermaine Pennant cũng đã gây sốc khi tiết lộ tuổi thơ đau thương của bản thân. “Tôi có quá nhiều bí mật mà không ai biết được. Tôi cảm thấy xấu hổ khi kể câu chuyện của mình, những gì tôi đã trải qua, tôi đến từ đâu, những gì tôi thấy. Tôi đã bị mẹ bỏ rơi khi mới 3 tuổi”, Pennant chia sẻ. 

“Cha đã nuôi dạy tôi với hết khả năng của mình, nhưng khi tôi khoảng 7 tuổi, ông ấy lại bỏ mặc tôi. Vì vậy, tôi phải tự đi đến trường, tự làm bữa tối với thức ăn là bánh ngô quanh năm suốt tháng. Sau đó, bố tôi dính vào ma túy. Tôi phải thừa nhận một điều, ông ấy là một con nghiện. Tôi không có mẹ, không có cha, với xung quanh là ma túy, súng ống và tội phạm”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x