Pique từng đốt giày của Evra mà không bị trả đũa
8 năm sau khi rời Man United, trung vệ Gerard Pique của Barcelona mới đây đã tiết lộ điều mà anh nhớ nhất khi không còn chơi bóng ở Old Trafford.
Pique là hậu vệ trưởng thành lò đào tạo Barca. Trước khi trở lại Nou Camp vào năm 2008 và giành được vô số danh hiệu, anh đã có 4 năm chơi bóng ở giải Ngoại hạng trong màu áo M.U. Phát biểu trên TV3 trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ 29 tuổi người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi rất thích sự hóm hỉnh ở Anh và đó là điều khiến tôi yêu mến M.U".
"Ở Old Trafford, mọi người không nổi điên khi bị bạn trêu đùa. Thực ra thì họ cũng cố gắng trả đũa, nhưng tuyệt nhiên không có sự phàn nàn nào. Ở Barca, không phải bao giờ mọi người cũng chấp nhận những trò đùa. Có thể tôi nói thế cũng hơi quá, nhưng đó là điều Barca không thể so sánh với M.U".
"Tôi vẫn còn nhớ có lần Patrice Evra mang đến phòng thay đồ một đôi giày thửa mà anh đã đặt hãng Nike sản xuất trong nhiều tháng. Trên đôi giày này có tên lũ trẻ của Evra và nhiều chi tiết đặc biệt khác. Vậy mà khi anh ấy đi tắm. chúng tôi đã đốt một đống lửa nhỏ và vứt đôi giày vào trong đó. Không những thế, chúng tôi còn quay lại cảnh đốt giày và gửi cho Evra nữa".
"Trong năm đầu trở lại Barca, tôi đã cố gắng tái hiện những trò đùa ở M.U nhưng không có tác dụng. Văn hóa ở Nou Camp khác với Old Trafford. Ở M.U, cầu thủ có thể mua những chiếc áo đắt tiền và khoác lên những hình nộm làm hàng rào đá phạt. Chiếc áo có thể bị hỏng vì bùn đất và những cú sút như búa bổ. Tuy nhiên mọi người đều suy nghĩ rất thoáng và không quan tâm đến chuyện đó", Pique chia sẻ.
Nguồn Bongdaplus
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
- 01:44 Arsenal sẽ tung ra sân đội hình mạnh cỡ nào để có thể đánh bại Tottenham
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn