Trong khi giới chuyên môn mổ xẻ nhiều lý do thất bại của Real ở trận El Clasico vừa qua, Cristiano Ronaldo tự thấy anh và Real thua vì xui. Mà theo CR7, vận xui này do bồ mới Georgina Rodriguez của anh mang đến. Anh vừa cấm Georgina tổ chức tiệc tùng tại gia vì sợ xui.
Dính đến bồ mới là xui
Từ nay, Georgina bị cấm tổ chức tiệc tùng tại tư dinh của CR7 tại khu nhà giàu La Finca ở Madrid. Lệnh cấm này do chính CR7 ban ra. Nguyên nhân cấm: CR7 không muốn bị đen đủi thêm nữa. Chuyện thoạt nghe thật khó hiểu. Việc bồ mới của CR7 mở tiệc và chuyện hên xui của anh thì có liên quan gì đến nhau?
Theo tiết lộ trên tờ Correio da Manha, CR7 đang coi việc Georgina nhăm nhăm lên kế hoạch mở tiệc tại gia mang đến vận xui cho anh. Số là trước trận El Clasico vừa qua, Georgina tin tưởng tuyệt đối rằng Real sẽ đánh bại Barcelona. Cô tự tin tới mức chuẩn bị đâu vào đấy một bữa tiệc linh đình tại nhà CR7. Chỉ còn chờ hồi còi tan trận là khai tiệc. Tiệc mừng Real thắng El Clasico và coi như tiệc mừng Real vô địch La Liga mùa này luôn.
Georgina (bìa phải) về quê cổ vũ CR7, Bồ Đào Nha lập tức thua ngược Thụy Điển 2-3
Nhân tính không bằng trời tính, Real thua đau 2-3. Kế hoạch mở tiệc của Georgina buộc phải hủy. CR7 tức tối. Đã bảo rồi, “nói trước bước không qua”, Georgina chuẩn bị sẵn kế hoạch tiệc tùng là đen lắm. Real vẫn còn nguyên mục tiêu chinh phục chức vô địch La Liga và Champions League phía trước. Đã thế CR7 cấm luôn Georgina mở tiệc tùng tại nhà mình cho lành.
CR7 đổ tiếng xui cho Georgina liệu có phải ác? Nhìn lại những gì CR7 đã trải qua với Georgina thì có vẻ như cô bồ mới của anh… xui thật.
Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển ngày 28/3/2017, Georgina về quê Madeira của CR7 cổ vũ. Bồ Đào Nha với tư cách ĐKVĐ châu Âu sớm dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại bất ngờ thua ngược 2-3. Bàn luận về kết quả này, các fan Bồ Đào Nha chỉ có thể đổ tại “đen”.
Cũng trong lần Georgina bám càng CR7 về quê ấy, buổi lễ đổi tên sân bay Madeira thành sân bay Cristiano Ronaldo gặp sự cố chẳng ai ngờ. Bức tượng tôn vinh CR7 vừa ra mắt đã bị cả thiên hạ chê xấu.
Hồi cuối tháng 1 năm nay, thậm chí CR7 đi chơi với Georgina mà cũng không tránh khỏi xui xẻo. Anh dẫn cô đi trượt tuyết ở khu resort Navacerrada, Tây Ban Nha thì dính chấn thương cổ tay. Tới mức siêu sao của Real đang tự tay lái chiếc Lamborghini Aventador trị giá 260.000 bảng phải bỏ dở ở giữa đường. Anh phải gọi xe cấp cứu tới đưa mình về bệnh viện trị thương.
Từ xưa tới nay CR7 đã cặp kè với biết bao bóng hồng khác nhau. Song bị chê là “đen” như Georgina thì giờ mới thấy.
“Có kiêng có lành”
CR7 tài năng đầy mình, quyết tâm đầy mình. Nhưng anh không bao giờ lơ là những điều vẫn được coi là “có kiêng có lành”. Nhất là những gì bị cho là xui thì anh nhất quyết kiêng, nhất quyết tránh.
Ronaldo mê tín, không dám sờ trước vào chiếc cúp Confederations Cup vì sợ xui
Hồi tháng 3 vừa qua, CR7 có góp mặt vào buổi ghi hình đặc biệt của FIFA nhằm quảng bá cho Confederations Cup 2017, giải đấu mà anh và BĐN tham dự trong Hè này. Anh xuất hiện bên cạnh chiếc cúp, tạo dáng đủ kiểu nhưng nhất quyết không chạm vào cúp.
Khi mọi người thắc mắc về chuyện này, CR7 không ngần ngại bật mí luôn: “Chả cứ gì cúp của Confederations Cup, mà từ xưa tới nay tôi không bao giờ sờ đụng vào cúp của đấu trường nào cho đến khi chúng tôi vô địch đấu trường ấy. Bởi tôi quan niệm sờ tay trước vào cúp rất xui xẻo”. Cúp CR7 còn không dám sờ trước thì Georgina quả là dại dột khi lên trước kế hoạch tiệc tùng.
Mê tín như CR7
CR7 đang duy trì nhiều thói quen cầu may:
Trong phòng thay đồ, CR7 luôn đi tất bên phải trước. Anh cũng luôn bước ra sân bằng chân phải trước.
Anh luôn mặc áo đấu dài tay, dù trời nóng đến đâu.
Trừ khi mang băng thủ quân ĐT Bồ Đào Nha phải ra sân đầu, anh chọn ra sân sau cùng trong đội.
Giữa 2 hiệp đấu, anh hay chỉnh lại kiểu tóc.
Trên xe bus, CR7 ngồi hàng ghế cuối và anh xuống xe cuối. Nhưng trên máy bay, anh luôn ngồi cạnh Pepe và xuống máy bay đầu tiên.
Mãn hạn tù, Evans trở lại Sheffield United; Quinton Fortune nhập viện cấp cứu; Vợ Michael Schumacher thua kiện tạp chí Die Aktuelle... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 26/4.
Miss Bum Bum ăn mừng điên dại vì Messi; Ronaldo trình làng áo nhãn hiệu CR7; Messi tổ chức sinh nhật cho con trai... là những chuyển động đáng chú ý của các cầu thủ trên mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram.
Một thanh niên làm bánh ở Brazil có tên Alejandro Pereira Negreiros mới đây bỗng nhiên đã trở nên nổi tiếng vì quá giống tiền đạo Lionel Messi của Barcelona.
Không lâu sau vụ scandal bị xã hội đen đòi số tiền nợ lên tới 900.000 bảng, cựu danh thủ Patrick Kluivert lại dính vào một rắc rối mới còn nghiêm trọng hơn vụ cũ: Cấu kết với kẻ gian trộm 2 bức tranh quý của đại danh họa Vincent van Gogh. Vụ trộm này diễn ra từ năm 2002, thời điểm Kluivert còn thi đấu cho Barcelona.
Báo chí Hà Lan rầm rộ đưa tin, cựu danh thủ Ruud Gullit rốt cuộc đã được tòa án tuyên thắng cuộc trong cuộc tranh chấp tài sản với cô vợ cũ Cristina Pensa. Với chiến thắng này, Ruud Gullit đã có thể bán một trong những ngôi nhà của anh ở Amsterdam để thoát cảnh “tiền khô cháy túi”.
Bồ Casillas thừa nhận phát cuồng vì… vợ Pique; Cầu thủ nữ Liverpool quên áo, phải mượn của… đối thủ; Bồ Oxlade-Chamberlain
hút mọi ánh nhìn... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 25/4.
Nhân dịp Barca giành chiến thắng 3-2 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu, người đẹp Judit Benavente đã ăn mừng bằng cách... lột đồ khoe thân hình không tỳ vết .
Bị cấm hoạt động bóng đá vì sàm sỡ trợ lý trọng tài; CĐV thắng cược 20.577 bảng; fan M.U và West Ham “troll” fan Chelsea... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 24/4.
MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn