Reza Darvish, chủ tịch CLB Persepolis, đã tặng riêng Ronaldo một tấm thảm truyền thống của đất nước Iran. Nhưng đó chưa phải món quà đặc biệt nhất. Ronaldo và các đồng đội được tặng thêm thẻ sim đặc biệt giúp họ truy cập internet thỏa thích và không hạn chế.
Với thẻ sim này, Ronaldo có thể sử dụng thoải mái các ứng dụng phổ thông như WhatsApp và Instagram. Có thể điều này là rất bình thường với Ronaldo nhưng cần biết rằng tại Iran, việc truy cập Internet bị hạn chế khá nhiều. Hàng chục nghìn trang web, mạng xã hội, các dịch vụ nhắn tin đều bị chặn ở quốc gia Tây Á này bao gồm cả Instagram hay WhatsApp.
Chính vì thế khi chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Al Nassr tại vòng bảng AFC Champions League, chủ tịch Reza Darvish đã lo ngại về sự không thoải mái của Ronaldo và các đồng đội khi lưu trú tại Iran. Đó là lý do ông đã làm việc với nhà mạng “Irancell” để có thể tặng các cầu thủ Al Nassr những chiếc sim được cho là “thần thánh” ở quốc gia này.
Dù nhận được sự đối đãi nồng hậu của đội chủ nhà, Ronaldo và các đồng đội vẫn không “nể nang” khi đả bại Persepolis với tỷ số 2-0. Al Nassr tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng E với 3 điểm đầu tay. Ronaldo trận này không ghi bàn và được cho ra nghỉ vào phút bù giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn