Sao bóng đá thầm thương trộm nhớ thần tượng nào?

Việt Hà
15:51 ngày 13-06-2023
Ronaldo, Pep Guardiola hay Jack Gralish sống trong hào quang của những ngôi sao. Nhưng họ cũng chỉ là những con người bình thường, với thần tượng của riêng mình. Cùng khám phá những thần tượng trong giới giải trí của các ngôi sao bóng đá.
Pep Guardiola/Julia Roberts

Vị thuyền trưởng Man City có ba thần tượng lớn trong đời là Michael Jordan, Tiger Woods và “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts. Cách đây bảy năm, Pep Guardiola từng than thở một cách “đau khổ” về việc nữ diễn viên người Mỹ tới thăm đội bóng kình địch MU: “Nếu vô địch Champions League ba lần liên tiếp, tôi vẫn là kẻ thất bại. Tôi có ba thần tượng lớn trong đời là Michael Jordan, Tiger Woods và Julia Roberts. Julia đã tới thăm MU vào thời điểm mà chúng tôi mạnh hơn MU. Nhưng cô ấy không quan tâm Man City mà chỉ tới thăm MU. Đó là lý do tôi luôn là kẻ thất bại”.

Nhưng cuối cùng, Guardiola vẫn được thần tượng để ý. Sau khi Man City đoạt chức vô địch Champions League, Julia Roberts đã gửi lời chúc mừng trên Twitter: “Xin chúc mừng Pep đã dẫn dắt đội bóng của bạn giành chức vô địch Champions League”.

Julia Roberts là thần tượng lớn của Pep Guardiola

Guardiola từng cảm thấy thất bại vì Julia Roberts tới thăm MU

Cristiano Ronaldo/Kendall Jenner

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có cuộc sống viên mãn bên người đẹp Georgina Rodriguez. Nhưng thời còn độc thân, Ronaldo từng say như điếu đổ người mẫu Kendall Jenner. Đó là thời điểm Ronaldo còn khoác áo Real Madrid và thường xuyên theo dõi những show diễn của Jenner. Ronaldo còn mạnh bạo buông lời tán tỉnh người đẹp Mỹ trên Instagram.

Mỗi khi Kendall Jenner đăng ảnh lên Instagram, Ronaldo luôn bấm nút thích và còn bình luận tâng bốc người đẹp sinh năm 1995. Từng có thời điểm Ronaldo chủ động tấn công Jenner và mời cô đến dự khán một trận đấu của Real Madrid. Đáp lại, Jenner cho biết cô rất hãnh diện vì nhận được sự quan tâm của ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên người đẹp Mỹ cũng không “bật đèn xanh” cho Ronaldo.

Kendall Jenner cho biết cô rất hãnh diện vì được Ronaldo hâm mộ

Ronaldo từng công khai tán tỉnh Jenner trên Instagram

Jack Grealish/Rihanna

Thời còn khoác áo Aston Villa, Jack Grealish từng thừa nhận thần tượng nữ ca sĩ Rihanna. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh youtube Stadium Astro, cầu thủ người Anh nhận được câu hỏi về người nổi tiếng mà anh muốn gặp mặt nhất. Không một giây suy nghĩ, Grealish đáp: Rihanna, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp”.

Tiền vệ hiện thuộc biên chế Man City cũng thú nhận rất thích âm nhạc của Rihanna. Năm 2016 khi Rihanna thực hiện tour diễn Anti World Tour, Jack Grealish đã tranh thủ thời gian tới Mỹ xem thần tượng biểu diễn. 

Ngôi sao nhạc Pop Rihanna có cả triệu người hâm mộ

Grealish cho biết anh thần tượng Rihanna vì nữ ca sĩ quá xinh đẹp

Ruben Loftus-Cheek/Laura Woods

Người dẫn chương trình nổi tiếng Laura Woods có không ít fan ruột trong giới thể thao. Người đầu tiên thừa nhận tình cảm với MC xinh đẹp của talkSPORT là Ruben Loftus-Cheek. Trong một talkshow giữa Laura Woods và tiền vệ người Anh, Woods đặt câu hỏi rằng Loftus-Cheek hâm mộ người nổi tiếng nào. “Chính là cô, Laura Woods”, câu trả lời của tiền vệ Chelsea khiến Woods đỏ mặt và bật cười thích thú. “Một câu trả lời đặc biệt”, MC sinh năm 1987 đáp lại. Sau đó cả hai còn đùa nhau rằng họ sẽ trao đổi số điện thoại.

Ngoài Ruben Loftus-Cheek, một tên tuổi khác trong giới thể thao là võ sĩ Anthony Joshua cũng từng thừa nhận “thầm thương trộm nhớ” Laura Woods.

MC nổi tiếng Laura Woods từng được Loftus-Cheek "tỏ tình" ngay trên sân khấu

Tiền vệ của Chelsea đã thầm thương trộm nhớ Laura Woods từ lâu

David/Victoria Beckham

Cựu danh thủ David Beckham từng quỳ gối cầu hôn Victoria vào năm 1998. Nhưng trước đó, Beckham thừa nhận anh đã phải lòng cô ca sĩ gợi cảm của nhóm Spice Girls. Cựu tiền vệ MU không chỉ hâm mộ sắc đẹp mà còn cả giọng hát và phong cách trình diễn cá tính của Victoria. Becks từng xem đi xem lại hàng trăm lần video ca nhạc Say You'll Be There và thề rằng một ngày nào đó sẽ hẹn hò với cô ca sĩ tóc nâu trong bộ đồ da cá tính.

Cuối cùng, họ gặp nhau trong một trận đấu của MU. Và phần còn lại là lịch sử. Beckham và Victoria trải qua nhiều sóng gió, vẫn gìn giữ được gia đình hạnh phúc với 4 người con Brooklyn, Romeo, Cruz và cô út Harper. 

David Beckham đã phải lòng Victoria ngay từ lần đầu tiên xem cô biểu diễn

Cựu cầu thủ MU mời Victoria đến Old Trafford và phần còn lại là lịch sử

Beth Mead/Cheryl Tweedy

Ngôi sao của Arsenal và ĐT nữ Anh, Beth Mead, có một tình yêu điên dại với ca sĩ Cheryl Tweedy, vợ cũ của cựu hậu vệ Andy Cole. Trong cuốn tự truyện “Lioness: My Journey To Glory”, tiền đạo 28 tuổi thừa nhận: “Lẽ ra tôi nên thừa nhận mình là người đồng tính sớm hơn một chút. Tôi là một fan cuồng của Girls Aloud, nhưng Cheryl mới là người đặc biệt nhất với tôi. Hồi đó, tôi từng nghĩ mình chỉ hâm mộ cô ấy như một thần tượng thông thường. Nhưng thực ra tôi thấy mình bị cuốn vào tất cả những gì liên quan đến Cheryl. Tôi thích âm nhạc của cô ấy, trang phục của cô ấy, toàn bộ sự rung cảm của cô ấy. Đó có phải là yêu không, đó có phải là ham muốn tình dục không. Thật khó để xác định rõ”.

Cheryl là người trong mộng của Beth Mead

Tiền vệ của Arsenal đã cởi mở về giới tính của cô trong cuốn tự truyện

Callum Wilson/Myleene Class

Với Callum Wilson, người đầu tiên khiến tiền đạo Newcastle rung động là nữ ca sĩ Myleene Klass. “Người tôi yêu đầu tiên là Myleene Klass. Tôi cũng không chắc tại sao”, chân sút người Anh tiết lộ trên talk show The Footballer's Football Podcast cùng với Michal Antonio của West Ham.

“Tôi làm mọi thứ để được tới gần cô ấy, tới gần Hear’Say (nhóm nhạc mà Myleene Klass là thành viên chủ lực). Tôi từng xếp hàng trong 4, 5 giờ đồng hồ tại trung tâm thành phố Coventry để được tới lượt vào xin chữ ký của Hear’Say. Đó là sự kiện ký tặng sách của họ vào buổi tối. Nhưng tôi chỉ mang theo một lá cờ và cô ấy đã ký vào. Sau đó tôi mang lá cờ về nhà và cắm ngay đầu giường ngủ”, Wilson chia sẻ.

Myleene Klass là ca sĩ nổi tiếng của nhóm Hear'Say

Wilson từng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ để xin chữ ký của thần tượng
 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x