Sau giờ bóng lăn (22/1): Sân Old Trafford khốn khổ vì chuột

Hoàng Anh
16:06 ngày 22-01-2015
Chuột hoành hành, tàn phá sân Old Trafford; Maradona bị yêu cầu điều tra hình sự; David Luiz trổ tài boxing... là những tin hậu trường nổi bật 24h qua.
Sau giờ bóng lăn (22/1): Sân Old Trafford khốn khổ vì chuột
Chuột hoành hành, tàn phá sân Old Trafford
Ban quản lý sân Old Trafford đang rất đau đầu trong việc ngăn chặn tình trạng bị chuột tấn công và tàn phá mặt sân. Sự việc này đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng mọi chuyện càng trở nên tệ hơn thời gian qua. Theo Sports Mail, số lượng chuột đang bùng phát rất nhanh tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Loài gặm nhấm này không chỉ cắn phá ở các phòng làm việc, văn phòng, nhà kho, phía Bắc và Nam khán đài sân Old Trafford, chúng còn tràn xuống sân khi các trận đấu diễn ra. Sự việc này từng diễn ra trong các trận đấu của M.U với Burton tại FA Cup năm 2006, với West Ham năm 2010 hay với Arsenal năm 2013.

Những chú chuột ngang nhiên vào sân Old Trafford trú ngụ

Một nguồn tin của M.U tiết lộ: "Họ (những nhân viên M.U) đang gặp một cơn ác mộng (với chuột) và họ đang cố gắng để thoát khỏi tình trạng này".

Nguyên nhân của việc xuất hiện nhiều chuột có thể là do hệ thống thoát chất thải của sân Old Trafford không được tốt. Chuột là loài ưa thích những nơi ẩm thấp, bẩn thỉu hay nơi có nhiều thức ăn thừa.

Maradona bị yêu cầu điều tra hình sự
Các công tố viên tại Roma cho biết đang yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona do có những lời nói và hành động mang tính phỉ báng chống lại Equitalia, công ty trách nhiệm chuyên thu thuế. Equitalia hiện đang phụ trách việc đòi lại món nợ thuế lên tới 40 triệu euro của "Cậu bé Vàng" thời điểm ông còn khoác áo Napoli.

Maradona lại gặp rắc rối với pháp luật

Hai luật sư của Equitalia là Emilio Ricci và Antonella tố cáo Maradona bởi một ông có "chiến dịch bôi nhọ tuyệt vời" với báo chí, trong đó mô tả công ty Equitalia là "một đội ngũ bất công".

Tại phiên điều trần diễn ra hôm thứ Tư, công tố viên Nicola Maiorano đã yêu cầu Maradona phải bị xử lý hình sự. Theo tiết lộ, các thẩm phản sẽ công bố phán quyết cuối cùng vào ngày 18/3 tới đây.

David Luiz trổ tài boxing
Trung vệ David Luiz của PSG đã khiến NHM bất ngờ về khả năng chơi boxing của mình. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo PSG ở chiến thắng 4-2 của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trước Evian hồi cuối tuần trước, tuyển thủ Brazil đã có mặt ở phòng gym để tập luyện.

Cựu trung vệ của Chelsea diện bộ trang phục đúng chất của một võ sỹ quyền anh để tập luyện. Trên trang Instagram cá nhân, Luiz còn đăng tải đoạn video buổi tập boxing trông giống như một võ sỹ chuyên nghiệp với những động tác ra đòn, thủ thế và di chuyển linh hoạt.

VIDEO: David Luiz trổ tài Boxing

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Neymar nhảy samba cùng nhân viên nhà bếp
Neymar là một cầu thủ người Brazil, vì thế những vũ điệu Samba nổi tiếng của đất nước Nam Mỹ anh đều thuộc nằm lòng. Mỗi khi ghi được bàn thắng, tiền đạo của Barca không quên trình diễn những điệu nhảy mang đậm sắc dân tộc trên khắp các sân cỏ thế giới.

Không chỉ thế, Neymar tìm mọi cơ hội để thể hiện những điệu samba cuồng say. Trên trang Instagram cá nhân của mình, Neymar mới đăng tải đoạn clip anh đang nhảy múa cùng một nữ nhân viên nhà bếp của CLB Barca cùng lời chú thích: "Làm thế nào để tôi yêu người phụ nữ này".

VIDEO: Neymar và nữ nhân viên nhà bếp nhảy Samba

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Cựu sao Chelsea thua độ phải xăm hình Torres lên tay
Cựu tiền vệ của Chelsea, Craig Burley đã buộc phải xăm hình của chân sút Fernando Torres sau khi bị thua trong vụ cá cược với người bạn của mình về việc El Nino sẽ không thể có được bàn thắng cho Atletico Madrid vào lưới Real Madrid tại vòng 16 đội cúp Nhà Vua Tây Ban Nha hồi giữa tuần trước.

"Tôi cần xăm hình ảnh một cầu thủ. Anh ta là một người Tây Ban Nha và anh ta làm tôi thất vọng trong một vụ cá cược. Đó là Fernando Torres", thợ xăm hình người Mỹ tại Bristol tiết lộ về những lời nói của Burley khi tới đây.

Craig Burley và hình xăm Torres trên cánh tay

Khi anh chàng thợ xăm này hỏi liệu Torres có phải là người mà anh yêu mến, Burley ngay lập tức trả lời "Không! Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm, một dự đoán ngu ngốc".

Burley là cựu tiền vệ người Scotland, năm nay 43 tuổi, khởi nghiệp tại Chelsea và gắn bó với sân Stamford Bridge từ năm 1989 đến năm 1997, ra sân 113 trận và có được 7 bàn thắng. Thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Burley là chức vô địch FA Cup với Chelsea mùa giải 1996/97, cùng chức vô địch Scotland với Celtic mùa 1997/98.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x