SEBASTIAN ABREU

Sebastian Abreu: 26 năm, 31 đội và hơn thế nữa

ĐIỆP ANH
10:32 ngày 14-03-2021
Tiền đạo Sebastian Abreu sắp khoác áo CLB thứ 31 trong sự nghiệp thi đấu đã kéo dài 26 năm của mình. Lão tướng 44 tuổi người Uruguay này vẫn chưa có dấu hiệu định “rửa tay gác kiếm”.
Sebastian Abreu: 26 năm, 31 đội và hơn thế nữa

Phá sâu kỷ lục 

Tháng 2 vừa qua, Sebastian Abreu ký hợp đồng đầu quân cho CLB Athletic thuộc giải vô địch bang Minas Gerais của Brazil. Đó đã là CLB thứ 30 trong sự nghiệp của Abreu. Anh đã đạt sẵn thỏa thuận thi đấu cho một đội bóng khác thuộc Uruguay kể từ tháng 4 tới đây. Có nghĩa Abreu sắp đầu quân cho đội bóng thứ 31.

Như vậy, Abreu tiếp tục phá sâu kỷ lục thế giới về số đội bóng khác nhau trong sự nghiệp thi đấu của một cầu thủ. Kỷ lục trước đây được lập bởi Lutz Pfannenstiel. Cựu thủ thành người Đức này từng thi đấu cho tổng cộng 25 CLB khác nhau.

Abreu sinh ra tại Minas, Uruguay vào ngày 17/10/1976. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ CLB Defensor của Uruguay vào năm 1995. Kể từ đó tới nay, Abreu đã trải qua 26 năm thi đấu liên tiếp. Anh lần lượt khoác áo Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, America, Sinaloa, Monterrey, San Luis,… Tổng cộng 40 CLB. Nếu tính theo quốc gia, Abreu đã lăn lộn chinh chiến trên tổng cộng 11 quốc gia khác nhau: Uruguay, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Mexico, Tây Ban Nha, Israel và Hy Lạp. 

Abreu phá kỷ lục thế giới về số đội trong sự nghiệp từ hồi 2019

Đi tới đâu, Abreu cũng để lại số bàn thắng đáng nể. Anh đã ghi tổng cộng 30 bàn cho Defensor, tổng cộng 42 bàn cho San Lorenzo, 48 bàn cho Nacional, 46 bàn cho Cruz Azul, 62 bàn cho Botafogo,… Abreu cho thấy hồ sơ thống kê về sự nghiệp chơi bóng của anh không chỉ đồ sộ về số lượng CLB anh từng khoác áo mà còn đồ sộ cả về số bàn thắng anh ghi được.

Không phải vô cớ mà Abreu đã có tổng cộng tới 70 lần khoác áo ĐT Uruguay trong giai đoạn 1996-2012 và ghi tổng cộng 26 bàn cho ĐT Uruguay. Anh đã cống hiến cho ĐT Uruguay gần 16 năm, đã cùng Uruguay chinh chiến tại 2 kỳ World Cup và 3 kỳ Copa America. 

Chiến tích đáng nhớ nhất của Uruguay cho ĐT Uruguay đến ở trận tứ kết World Cup 2010. Anh chính là cầu thủ đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, mang về chiến thắng cho Uruguay sau loạt “đấu súng” với Ghana, giúp Uruguay lần đầu tiên trong 40 năm mới lại lọt đến bán kết tại một kỳ World Cup.

Đá không phải vì kỷ lục

Đúng là Abreu đã phá rất sâu kỷ lục thế giới về tổng số CLB khác nhau trong sự nghiệp một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng anh được nhớ đến không chỉ bởi kỷ lục vô tiền khoáng hậu này. Như đã điểm lại ở trên, Abreu còn được nhớ đến với vai trò người ấn định chiến thắng cho Uruguay tại tứ kết World Cup 2010 bằng quả luân lưu được thực hiện theo phong cách Panenka đầy bản lĩnh. Anh được nhớ đến với hình ảnh mái tóc dài lãng tử, với biệt danh Gã điên. Và như chính Abreu thổ lộ, anh thi đấu liên tục liên tục liên tục không mỏi không phải chỉ để phá kỷ lục về số đội mà mình đầu quân.

Abreu chia sẻ: “Nếu đơn giản chỉ để phấn đấu phá kỷ lục về số CLB mà mình khoác áo thì đã không có chuyện tôi quay lại Nacional, quay lại River Plate hay quay lại San Lorenzo làm gì. Nếu đơn giản chỉ phấn đấu vì kỷ lục đó thì tôi đã giải nghệ sau khi phá được kỷ lục rồi.

Abreu đã cống hiến cho rất nhiều sắc áo khác nhau

Tôi thi đấu không ngừng nghỉ đơn giản vì tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá. Với tôi, bóng đá là hơi thở và được chơi bóng cũng giống như ăn uống hằng ngày. Tôi chưa dừng lại bởi tôi vẫn muốn thi đấu tiếp và tôi vẫn còn khả năng săn bàn. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, chẳng đội bóng nào lại đi thừa hơi ký hợp đầu với một cầu thủ chỉ để anh ta phá kỷ lục về số đội trong sự nghiệp của anh ta”.

Các HLV từng dẫn dắt Abreu đều chung nhận xét rằng Abreu luôn duy trì tính chuyên nghiệp rất cao, cả trong sinh hoạt lẫn tập luyện. Đó là lý do vì sao Abreu không chịu gánh nặng tuổi tác. 

Với khát khao chơi bóng vẫn luôn cháy bỏng, với thể lực được duy trì đáng kinh ngạc, tiền đạo 44 tuổi này cho biết anh vẫn cảm thấy như mình đang tuổi đôi mươi.

Kiêm cả vai trò HLV

Những năm gần đây, Abreu không chỉ bền bỉ cày ải trên sân khi đã bước sang tuổi tứ tuần. Anh còn từng kiêm nhiệm vai trò vừa là cầu thủ, vừa là HLV tại CLB Boston River của Uruguay. Dù vậy anh vẫn phải thừa nhận rằng việc kiêm nhiệm cả vai trò HLV có vẻ quá sức với mình. Nên giờ Abreu tạm thời quay lại tập trung toàn sức cho vai trò cầu thủ. 

Cha chưa truyền, con đã nối
Abreu rất tự hào khi cậu quý tử Diego của mình sớm nối nghiệp cha. Diego năm nay 17 tuổi, cũng chơi vị trí tiền đạo và mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ đầu năm nay. Giống như Abreu, đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Diego cũng là CLB Defensor của Uruguay.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x