Ngày 29/6/2004, U20 Argentina vùi dập U20 Paraguay với tỷ số 8-0 trong một trận giao hữu ít ai để ý trên sân Argentinos Juniors nằm ở quận La Paternal - nơi Maradona chào đời. Sân này sau đó đổi tên thành Diego Armando Maradona.
Trên sân chỉ có lác đác 500 khán giả, những người mất số tiền vặt vãnh từ 5 tới 10 peso, khoảng 350 tới 700 đồng, để mua vé vào sân chứng kiến dàn cầu thủ măng non của Argentina với những Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi và…Lionel Messi. Nhưng hôm đó là một ngày lịch sử của bóng đá Argentina.
Hãy nhìn lại bối cảnh của trận giao hữu được LĐBĐ Argentina (AFA) tổ chức vội vàng này. Đó là thời điểm Messi bắt đầu phát tiết tại Barcelona và chuẩn bị được gọi lên U17 Tây Ban Nha. AFA vì thế phải hành động gấp để bảo vệ viên ngọc thô của họ.
Kế hoạch giao hữu với U20 Paraguay được lên rất khẩn trương, với mục đích nhằm ngăn chặn Messi về với người Tây Ban Nha. Đồng thời, Messi cũng phải ký vào cam kết với AFA về việc sẽ phục vụ màu áo Albiceleste.
Và Messi đã có màn ra mắt ĐT màu áo xanh trắng theo cách không thể ấn tượng hơn. Chàng trai vừa bước sang tuổi 17 được tung vào sân trong hiệp hai và nâng tỷ số lên 7-0 bằng một pha đột phá từ giữa sân.
Chiếc khung thành bị Messi xé lưới đó, nằm ở hướng đối diện với khu phố Juan Agustin Garcia. Chẳng ai nhớ đến chiếc khung thành vô tri đó, ngoại trừ Christian Gutierrez Alup, một cổ động viên ruột của Argentinos Juniors.
Hai thập kỷ sau, Christian đã chi số tiền rất lớn để mua khung thành đó trong một cuộc đấu giá do Argentinos Juniors tổ chức. “Argentinos có một ứng dụng tương tác với người hâm mộ. Trên đó họ bán đấu giá các vật phẩm của CLB và quay xổ số. Chiếc khung thành đó có rất nhiều ý nghĩa với cá nhân tôi.
Khi bố tôi qua đời, theo lời trăng trối của ông, chúng tôi đã rắc tro dưới khung thành đó. Một điều quan trọng, đó cũng là khung thành mà Messi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Argentina”, Christian chia sẻ trên Ole.
Điều ngạc nhiên là Christian không chỉ mua 1, mà tới 2 cái khung thành. Cái khung thành đầu tiên mà Messi ghi bàn, được Argentinos Juniors đưa vào sử dụng từ năm 2003, còn cái khung thành thứ 2 từ năm 2010. CLB Argentina vẫn sử dụng 2 khung thành này cho tới cuối năm ngoái mới đem bán đấu giá. Christian đã phải chi 150.000 USD cho cái khung thành đầu tiên và 180.000 USD cho cái thứ 2. Tổng số tiền fan cuồng này bỏ ra lên tới 330.000 USD, tương đương 8 tỷ đồng.
“Đối với bất kỳ người Argentina nào, đó là số tiền rất lớn và với tôi cũng vậy. Nhưng lịch sử là vô giá. Tôi nghĩ nó rẻ nếu nhìn vào giá trị lịch sử của nó”, Christian cho biết. Christian tự nhận mình là “một nhà sưu tập khiêm tốn”.
Ngoài 2 chiếc khung thành lịch sử đó, fan cuồng này còn có cả chiếc áo số 10 của Maradona thời khoác áo Argentinos Juniors và nhiều trái bóng được sử dụng trong các kỳ World Cup.
Với 2 cái khung thành trên, Christian gặp chút khó khăn trong việc lưu giữ. “Tôi có một người bạn làm xưởng sản xuất đồ nội thất công nghiệp. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong việc bảo quản và lưu giữ chúng.
Tôi sẽ mang những chiếc khung thành đó ra đảo Tigre, bởi nơi đó mới đủ diện tích cho chúng. Chúng tôi cần đào cái hố khoảng 40x40 để cắm khung thành xuống đất. Phải có cơ sở hạ tầng nhất định cho hai cái khung thành này”, Christian cho biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn