Rachel Riley là một trong những người phản đối gay gắt nhất kế hoạch cho Mason Greenwood trở lại với bóng đá. Chính sức ép của nữ MC nổi tiếng này đã góp phần buộc MU phải để Greenwood chuyển tới Getafe theo dạng cho mượn mùa này.
Tiếp đó, khi hay tin Antony cũng vướng vào lùm xùm tương tự, Rachel Riley tỏ ra vô cùng bất bình: "Có ai thẩm định tư cách của những cầu thủ này không. Những nội dung ghê tởm có trong lời buộc tội của họ. Tôi nghĩ đã đến lúc những chuyên gia về lạm dụng bạo lực trong gia đình phải can thiệp vào quá trình xử lý của CLB".
Riley cho thấy mình mình là một người dũng cảm, dám đứng lên đòi sự công bằng cho những nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là phụ nữ và người yếu thế. Thực tế, Riley cũng từng trải qua những ký ức khủng khiếp, khiến cô có thêm động lực để đứng dậy nói lên tiếng nói của mình.
Trong quá khứ, Riley từng bị một người đàn ông gửi tới 500 lời đe dọa tới tính mạng. Ban đầu, Riley vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô quyết lấy lại công lý. Riley làm đơn tố cáo và khiến kẻ xấu phải chịu án 5 năm quản thúc.
Sau đó, Riley nhận ra có quá nhiều người trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ, phải chịu bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần như mình. Chính vì thế, song song với việc làm MC, Riley cũng là một nhà hoạt động xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về bạo lực.
Năm 2020, Riley từng tiết lộ một sự thật kinh khủng là trong quãng thời gian phong tỏa xã hội vì Covid-19, tỷ lệ bạo lực gia đình tại Anh tăng khủng khiếp. Giờ đây, Riley muốn dùng những cầu thủ bóng đá có hành vi xấu xí làm tấm gương cảnh tỉnh công chúng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn