Tân binh Ighalo của M.U gây xúc động khi quyên góp từ thiện 30 tỷ đồng

Hà Trang
20:42 ngày 01-02-2020
Không chỉ là một tiền đạo tài năng của bóng đá Nigeria, Odion Ighalo khiến người hâm mộ cảm phục về tấm lòng nhân ái luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Tân binh Ighalo của M.U gây xúc động khi quyên góp từ thiện 30 tỷ đồng

Cái tên Ighalo đang nổi bần bật trong thời gian qua khi anh vừa gia nhập Man United theo hợp đồng cho mượn hết mùa này đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bỏ qua vấn đề chuyên môn, chúng ta hãy nhắc tới một khía cạnh khác trong con người của Ighalo.

Trước khi chuyển sang Trung Quốc, Ighalo đã đổi đời ở Watford khi nhận đãi ngộ trong mơ. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần mà anh đang nhận ở Shanghai Shenhua. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngưỡng mộ Ighalo nhất chính là tấm lòng của anh.

Năm 2017, Ighalo lập ra một cô nhi viện mang tên mình ở Ijegun, một vùng ngoại ô nghèo ở phía bắc Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria. Ighalo hiểu hoàn cảnh của những chú bé nghèo khổ vì bản thân cũng sinh ra ở miền quê khô cằn Agejunle. Anh chia sẻ:

"Cuộc sống rất khó khăn ở Agejunle và tôi từng thề rằng nếu mình đổi đời, chắc chắn tôi sẽ quay về nơi đã sinh ra mình. Những thử thách ở đó đủ để gây khó cho cả những người lớn ở quê của tôi. Cuộc sống với những đứa trẻ mồ côi còn khó khăn hơn nhiều và tôi cảm thấy mình có vinh dự khi được thắp sáng một phần cuộc đời chúng".

Ighalo đã quyên góp 500 triệu naira (đơn vị tiền tệ của Nigeria), tương đương 1 triệu bảng (khoảng 30 tỷ đồng) để xây nên ngôi nhà tình nghĩa này. Cơ sở của Ighalo chăm lo cho khoảng 30-40 trẻ và có phòng riêng biệt cho trai và gái. Ở đây nhận những đứa bé từ khi mới lọt lòng, cho ăn học và chơi thể thao tới lúc chúng 18 tuổi.

Trước khi lập ra cô nhi viện, Ighalo cũng có nhiều cách khác để giúp đỡ mọi người. Năm 2015, anh tiết lộ: "Gia đình luôn là số 1 với tôi. Mỗi tháng, tôi đều gửi tiền về nhà và cũng quyên góp một phần cho những người kém may mắn hơn bởi vì tôi cũng sinh ra từ nghèo khổ.

Tôi gửi tiền cho những đứa trẻ, tới các nhà trường và cũng chăm sóc 45 góa phụ hay phụ nữ không có chồng. Tôi cố gắng lập nên một tổ chức từ thiện để cho họ một chút gì đó. Tôi biết cuộc sống không có gì nó như thế nào".

XEM THÊM

Inter 1-1 Cagliari: Young ra mắt ấn tượng, Inter mất điểm bởi người cũ

Ronaldo bắt kịp kỳ tích của Trezeguet, tạo ra 1 nhưng giải quyết cả trăm vấn đề

Cuộc khủng hoảng thừa ở Inter

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x