Terry từng đánh giày, giữ ấm... toilet trước khi thành thủ lĩnh Chelsea

Trọng Khang
20:40 ngày 26-03-2015
Trung vệ John Terry mới đây đã tiết lộ câu chuyện thú vị liên quan đến quãng thời gian anh mới đặt chân đến Chelsea. Theo đó, để lấy lòng các đàn anh, cầu thủ này không ngại làm những việc ít ai có thể tưởng tượng được.
Terry từng đánh giày, giữ ấm... toilet trước khi thành thủ lĩnh Chelsea
Chia sẻ về quãng thời gian còn học việc ở sân tập cũ của Chelsea là Harlington (giờ đã chuyển thành Cobham), đội trưởng đội bóng phía Tây thành London cho biết: “Vì họ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi từng pha trà, café, thậm chí cả những việc ngớ ngẩn như ngồi vào bồn cầu để giữ ấm chỗ cho đàn anh trong những ngày Đông lạnh giá. Có thể bạn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thực sự những việc làm đó đã góp phần giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay”.

Nói về mức thu nhập khi còn là cầu thủ trẻ của Chelsea, hậu vệ đang được trả tới 150.000 bảng/tuần này cũng tiết lộ thêm: “Tôi thường lau giày cho các cầu thủ lớn tuổi và rất cẩn trọng vì lúc nào cũng muốn chúng phải thật hoàn hảo. Nhờ công việc ấy, tôi được các đàn anh thưởng cho một chút tiền. Tôi còn nhớ cứ mỗi khi Dennis Wise ghi bàn là anh ấy lại cho tôi 25 bảng, số tiền tương đương với một nửa mức lương của tôi khi ấy. Chính vì vậy, khi xem Chelsea thi đấu tôi luôn cầu mong Dennis sẽ kiếm được penalty hoặc ghi bàn”.

Dennis Wise luôn tặng tiền cho Terry mỗi khi ghi bàn

Cũng theo Terry, cầu thủ này còn biết cách gây ấn tượng với các đàn anh không chỉ bằng cách ngồi trong toilet. Khi có cơ hội, anh muốn cho tất cả thấy mình có tinh thần của một chiến binh. 

“Tôi luôn cố gắng thực hiện những cú tắc bóng thành công khi đối đầu với những cầu thủ đội 1. Những cú tắc bóng đó đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Đôi khi, những cầu thủ nước ngoài không thích tôi làm thế. Có lần sau một pha va chạm, Dan Petrescu từng bóp cổ tôi và hét lên: “Cậu làm cái quái gì thế”? Ngay lập tức, Wisey (Dennis Wise) lên tiếng bảo vệ: “Nếu có vấn đề gì thì anh hãy nói chuyện với tôi chứ không phải với các cầu thủ trẻ”. Đên bây giờ tôi và Dan vẫn còn xem đó là một kỷ niệm đẹp”, Terry kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x