Cái gì không thuê được bằng tiền có thể thuê được bằng rất nhiều tiền. Đó là kết luận rút ra về trường hợp của Cristiano Ronaldo, sau khi lộ ra thông tin CR7 từng được một công ty của Saudi Arabia thuê trong 4 tiếng rưỡi đồng hồ với mức phí 920.000 bảng.
Hợp đồng siêu đắt đỏ
Chứng kiến CR7 vẫn tỏa sáng rực rỡ (nhất là tại Champions League), Real chắc chẳng đời nào chịu nhả siêu sao người Bồ Đào Nha cho các đội bóng khác. Đừng hòng ai đòi mua CR7 từ Real, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng thuê CR7 thì lại là chuyện khác. CR7 có thể thuê được. Có giá đàng hoàng. Chỉ có điều, giá cắt cổ.
Chi tiết về nội dung thuê CR7 chính là một trong những nội dung “hot” nhất trong cuốn sách “Football Leaks: The Dirty Business of Football” được xuất bản tại Đức vào hôm qua. Một số nội dung trong cuốn sách do 2 cây bút Rafael Buschmann và Michael Wulzinger của tạp chí Der Spiegel viết này vừa được trích đăng lại trên tờ Daily Mail (vì thế đơn vị tiền được chuyển đổi sang bảng). Theo đó, CR7 từng được một công ty của Saudi Arabia thuê với giá 920.000 bảng hồi năm 2013.
Bỏ ra gần 1 triệu bảng như vậy, công ty truyền thông của Saudi Arabia này cũng chỉ được “sở hữu” CR7 trong khoảng thời gian 4 tiếng rưỡi đồng hồ với những quyền hạn khá hạn chế. Trung bình mỗi tiếng thuê CR7 theo hợp đồng này có giá 204.000 bảng. Trong khoảng thời gian này, phía đối tác được mời CR7 chụp hình với mình, xin anh ký tặng vào 5 chiếc áo và được anh nhắc tên 2 lần trên “status” mạng xã hội của mình.
Thông tin CR7 cho thuê cả chuyên cơ của mình, được tiết lộ trên cuốn sách “Football Leaks: The Dirty Business of Football”
Phía công ty truyền thông của Saudi Arabia được phép sử dụng hình ảnh CR7 quảng cáo cho mình trong 1 ngày. Nhưng phạm vị sử dụng cũng chỉ ở Trung Đông và Bắc Phi chứ không phải trên toàn thế giới.
Nghĩa là dù bỏ ra xấp xỉ triệu bảng để thuê CR7 trong 4 tiếng rưỡi, phía đối tác cũng chỉ được phép “sử dụng” anh khá dè dặt. Mà đó là mức giá cách đây 4 năm rồi. Giờ nhiều khả năng còn đắt hơn.
Đắt như thuê CR7
Bận tập luyện và thi đấu cùng Real liên miên, không phải lúc nào CR7 cũng có thời gian chạy sô theo các hợp đồng thuê như với đối tác Saudi Arabia kể trên. Hình thức thuê CR7 phổ biến nhất và dễ thực hiện nhất chính là thuê anh quảng cáo thương hiệu trên các tài khoản mạng xã hội của anh.
Có thể thuê được Ronaldo, nhưng với rất nhiều tiền
Theo tính toán của công ty chuyên phụ trách quảng cáo và truyền thông cho giới VĐV, Opendorse hồi tháng 9/2015, CR7 chính là sao thể thao có mức thuê quảng cáo đắt nhất trên mạng xã hội. Lấy mạng Twitter làm ví dụ, mỗi “tweet” quảng cáo của CR7 có giá trung bình 169.280 bảng. Ngôi sao xếp thứ 2, LeBron James “chỉ” có giá 92.323 bảng cho mỗi “tweet” như vậy. Mà thời điểm ấy, tài khoản Twitter của CR7 mới thu hút 37,7 triệu người theo dõi. Giờ số fan theo dõi CR7 trên Twitter đã lên 52,1 triệu người. Giá thuê anh hẳn cũng “chat” hơn.
Còn một hình thức thuê khác liên quan đến CR7 là thuê lại đồ của anh. Chịu chơi nhất thì có thể thuê chuyên cơ mà anh ít khi dùng đến. Hơn 1 năm trước, CR7 đã chi 15 triệu bảng để tậu chuyên cơ Gulfstream 200. Do ít khi dùng đến chuyên cơ này nên anh đã quyết định cho thuê lại nó với mức giá trong khoảng 4.000 bảng đến 5.000 bảng mỗi giờ.
Còn nếu muốn thuê CR7 trọn đời thì chắc chỉ hãng đồ thể thao Nike mới “chịu nổi nhiệt”. Hợp đồng quảng cáo trọn đời giữa CR7 và Nike có giá tới… 1 tỷ bảng.
Những tiết lộ “nặng đô” khác
Ngoài chi tiết hợp đồng thuê CR7, cuốn “Football Leaks: The Dirty Business of Football” còn khui ra một số bí mật khác, như:
- Mức phí thực sự mà Real phải chi để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham là 85 triệu bảng, chứ không phải 77 triệu bảng như Real công bố.
- HLV Rafael Benitez được bồi thường 8,5 triệu bảng khi bị Real sa thải hồi tháng 1/2016. Sau khi người kế nhiệm Zinedine Zidane giúp Real vô địch Champions League 2015/16, Benitez còn được Real thưởng nửa triệu bảng.
Ronaldo tự sướng bên quý tử; Balotelli thể hiện phong cách cá tính; Arturo Vidal khoe vợ bụng bầu... là những chuyển động đáng chú ý của các cầu thủ trên mạng xã hội.
Cặp đôi nổi tiếng Lionel Messi và Antonella Roccuzzo đang khiến giới mộ điệu chóng cả mặt, vì thay đổi thời gian tổ chức hôn lễ trong dịp Hè năm nay. Thay vì vào ngày 24/6 như dự kiến, ngôi sao Barcelona đã quyết định “đá trận chung kết” vào ngày 30/6 tới.
Usain Bolt xúi Sanchez về Man United; Alves khiến bố con đồng nghiệp xung đột; con trai Gerrard giống Redknapp... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 11/5.
Cựu trung vệ Bayern, Robert Kovac vừa tay không bắt cướp trên đường phố Frankfurt. Xưa nay, chuyện ngôi sao sân cỏ bị trộm cướp “hỏi thăm” thống kê không xuể nhưng dám đánh cướp, bắt trộm như Kovac thì không nhiều.
Chiếc xe Porsche Macan sang trọng của tiền vệ Philippe Coutinho đã bị đập vỡ kính sau buổi lễ trao giải của CLB Liverpool. Nhiều khả năng đây là hành động giận dữ của các fan khi có tin ngôi sao Brazil đồng ý gia nhập Barcelona vào mùa Hè 2017.
Tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid từng có thời gian hẹn hò với nữ ca sỹ lừng danh Rihanna, nhưng chuyện tình giữa đôi bên không thể kéo dài do cô vẫn còn vương vấn người bạn trai vũ phu Chris Brown.
Hình ảnh siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) bật cao tranh bóng cùng 1 cầu thủ Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về Champions League khiến nhiều người liên tưởng tới bức tượng ở quê nhà.
Cầu thủ từng gắn bó với Milan trong giai đoạn từ năm 2000 – 2003, Jose Mari vừa khiến những người từng mê mệt vẻ ngoài thư sinh của anh hết hồn, khi đăng hàng loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn như một VĐV thể hình chuyên nghiệp.
Siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) vừa tranh thủ được HLV Zinedine Zidane cho nghỉ thi đấu để đưa cô bạn gái Georgina Rodriguez đi xả stress và tăng thêm năng lượng cho chặng nước rút của mùa giải 2016/17.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn