Trọng tài trận M.U - Bournemouth bị biến thành trò cười
Tên trọng tài chính ở trận Man United hòa Bournemouth 1-1 tối thứ Bảy vừa qua, Kevin Friend có nghĩa là “bạn”. Nhưng trong mắt các fan Bournemouth, Friend lại bị coi là thù.
Vị trọng tài 45 tuổi này thành đích “ném đá” của fan Bournemouth sau những quyết định bị họ đánh giá là thiên vị Man United, như bỏ qua tình huống Zlatan Ibrahimovic thúc cùi chỏ vào mặt Tyrone Mings, rút thẻ đỏ không đáng với Andrew Surman trong hiệp 1 và thổi phạt đền quá nặng với Bournemouth trong hiệp 2. Thậm chí, hồ sơ về Friend trên trang Wikipedia đã bị mô-đi-phê.
“Kevin Friend là trọng tài chuyên nghiệp người Anh làm việc cho Man United. Ông cũng là thành viên của hội CĐV Man United. Friend thường đưa ra các quyết định có lợi cho những đội bóng lớn vì ông là gã hèn”, hồ sơ về Friend trên Wikipedia bị xuyên tạc ngay từ những câu đầu tiên.
Trên các mạng xã hội thì khó mà thống kể hết những bức ảnh chế và những câu chế giễu Friend. Đến cả các fan trung lập cũng coi Friend là trò hề. Có người bình luận Friend mới là người xuất sắc nhất trận này của Man United. Người khác lại ví von Friend chỉ là bạn với Quỷ đỏ mà thôi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn