Mourinho bình thản thưởng thức bóng đá tại quê nhà
Sau khi bị BLĐ Man United sa thải, HLV Jose Mourinho đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha để nghỉ ngơi. Mới đây, các phóng viên đã chộp được cảnh ông tới sân thưởng thức trận đấu giữa Vitoria de Setubal và Santa Clara như một khán giả bình dị.
Có lẽ do không còn phải chịu áp lực quá lớn nên thay vì thường xuyên cau có như hồi còn làm việc cho M.U, "Người đặc biệt" đã thoải mái tận hưởng bóng đá với tâm trạng rất vui vẻ. Ở SVĐ Bonfim không có quá đông khán giả, ông còn có cơ hội giao lưu và chụp hình với một số người hâm mộ.
Đáng chú ý, ngay khi vừa thay tướng, đêm qua đội bóng cũ M.U của HLV Mourinho đã giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Cardiff dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Điều thú vị là dù có xung đột với HLV Mourinho, tiền vệ Pogba lại bất ngờ ca ngợi ông thầy người Bồ Đào Nha từng đày đọa anh trên băng ghế dự bị thời gian gần đây.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đại thắng của Quỷ đỏ trước Cardiff, cầu thủ người Pháp này chia sẻ: "Với HLV Mourinho, M.U đã giành được những danh hiệu. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và tôi muốn cảm ơn ông ấy về điều đó".
"Tất nhiên mọi thứ trong triều đại HLV Mourinho ở M.U không phải màu hồng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận ông ấy cũng mang đến những điều tốt đẹp. Chúng tôi đã chiến thắng ở một số giải đấu và tôi cũng trưởng thành khi được HLV Mourinho kèm cặp".
"Bây giờ tất cả đã là quá khứ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV Mourinho và tin rằng đây cũng là suy nghĩ chung của toàn đội", cựu ngôi sao Juventus kết luận.
Một số hình ảnh bình dị của HLV Mourinho trên sân Bonfim
Nguồn Bongdaplus
- 08:02 Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam
- 08:06 Ansu Fati: Từ 'Messi đệ nhị' đến quãng đường tăm tối nhất sự nghiệp
- 01:23 Dortmund vs PSG sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào cho bán kết Champions League
- 08:40 Vinicius & Kane thi nhau ghi bàn, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Bayern vs Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn