Khác với Lionel Messi, Sergio Ramos hay các đồng nghiệp khác, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid không hứng thú với việc xăm hình vì nguyên nhân khá đặc biệt.
Cựu cầu thủ David Beckham có từ 40-50 hình xăm trên cơ thể; Sergio Ramos có hơn 20 lần vẽ hình lên da hay Zlatan Ibrahimovic sở hữu trên 30 hình xăm to nhỏ khác nhau... nhưng Cristiano Ronaldo lại nói không với việc này.
Lý giải về việc này, thủ quân ĐT Bồ Đào Nha cho hay: “Tôi không xăm mình vì tôi hiến máu rất thường xuyên. Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hiến máu. Mỗi khoản đóng góp như thế sẽ mang tới lợi ích thiết thực cho những người thiệt thòi trong tình huống khẩn cấp và để điều trị y khoa dài hạn".
"Đó là lý do vì sao tôi nhiệt tình làm thế bởi tôi hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu và khuyến khích mọi người trên thế giới hãy hiến máu suốt đời để cứu giúp các mạng sống".
Không chỉ hiến máu thường xuyên, Ronaldo còn là một thành viên của Hiệp hội chống bệnh bạch cầu Bồ Đào Nha. Anh từng chia sẻ: “Việc trao tặng tủy xương là điều mà nhiều người nghĩ thật khó để làm nhưng thực tế, nó chẳng khác hiến máu là mấy và chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Tôi đã làm điều đó vài năm trước và nếu phải hiến tủy xương một lần nữa, tôi vẫn sẵn lòng bởi đây là căn bệnh rất nguy hiểm đối với nhiều trẻ em. Chúng ta cần giúp đỡ các em nhỏ”.
Trước cuộc đọ sức giữa Juventus và Real Madrid tại tứ kết Champions League vào ngày 4/4, cùng BongdaPlus chiêm ngưỡng dàn hậu phương hùng hậu của 2 CLB.
Hậu vệ Davide Iovinella của CLB Pomigliano đang thi đấu tại Serie D mới đây đã quyết định giải nghệ ở tuổi 24 để chuyển sang làm diễn viên phim khiêu dâm.
Ruud Gullit vừa mở học viện mang tên mình, Team Gullit. Nhưng không giống những học viện bóng đá chuyên đào tạo cầu thủ của các cựu ngôi sao khác, Team Gullit lại tập trung ươm mầm các tài năng chơi thể thao điện tử (eSports).
Aubameyang giải mã ý nghĩa kiểu tóc mới; Làm ăn thua lỗ, bà Becks sa thải cùng lúc 60 nhân viên; Cầu thủ của Crystal Palace đối mặt nguy cơ phá sản... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 3/4.
Tiền vệ đội trưởng Marek Hamsik đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười, vì bức tượng đồng bán thân khắc họa chân dung của mình. Với mong muốn thể hiện sự tri ân Hamsik, Antonio Salzano, một fan cuồng nhiệt của Napoli đồng thời là một nhà điêu khắc đã đúc bức tượng để tặng ngôi sao này.
Richard Clark có lẽ là nhân vật nhanh nhạy hơn cả trong giới đại lý chuyên bán xe cho cánh cầu thủ ở Anh. Clark có biệt tài bán hàng trăm xế hộp cho giới quần đùi áo số qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp, mà không cần chèo kéo họ trực tiếp tới showroom.
Melina Ramirez không chỉ sở hữu thân hình gợi cảm mà cô còn là một trong những BLV thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ tại Colombia. Chính vì thế, cô được coi là "Sara Carbonero của Colombia".
Gia đình Wayne Rooney lại đứng trước sóng gió sau khi gái bán hoa một thời Helen Wood kể chi tiết chuyện "bóc bánh trả tiền" giữa cô với ngôi sao thuộc biên chế Everton.
Chưa kịp vui mừng sau trận M.U thắng Swansea 2-0 cuối tuần qua, Romelu Lukaku đã nhận tin người em họ Nathan Ito Kavuanda nhận án phạt 5 năm tù giam vì hành vi hiếp dâm.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn