Hazard phải rời Chelsea sang Real để tiến lên nấc thang mới

Thanh Sơn
15:18 ngày 15-04-2019
Cựu HLV Liverpool - Graeme Souness cho rằng, để phát triển sự nghiệp và không muốn "chết chìm" ở Chelsea, tiền vệ Eden Hazard nhất định phải sớm đầu quân cho Real Madrid.
Hazard phải tới Real nếu không muốn chết chìm ở Chelsea
Trong bài viết được đăng tải trên tờ The Times, Souness đã nói về ngôi sao số 1 của đội bóng phía Tây thành London hiện giờ như sau: "Hazard cần thử thách mới và chuyển đến Real vào mùa Hè này là giải pháp tốt dành cho cậu ấy".

"Tôi biết các fan Chelsea không thích điều mà tôi vừa nói ra. Đơn giản, nếu Hazard chuyển đi thì chúng ta sẽ rất nhớ cầu thủ có lẽ là xuất sắc nhất giải Ngoại hạng trong 3 hay 4 mùa giải gần đây. Vấn đề nằm ở chỗ, sự nghiệp của Hazard vẫn có thể phát triển. Nếu muốn tiến thêm một nấc thang nữa, cậu ấy phải đá ở một CLB cho phép mình có thể ghi được ít nhất 30 bàn mỗi mùa".

"Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để Hazard thay đổi CLB. Nếu không nhanh chóng chớp thời cơ, cậu ấy sẽ để cơ hội trôi qua và không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Trước đây, vào năm 1984 tôi chuyển từ Liverpool đến Sampdoria khi đã 31 tuổi". 

"Sở dĩ tôi vẫn có thể chơi tốt tại Serie A do thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hazard thì lại đá giống với một tiền đạo hơn. Đó là vị trí rất khó chơi và hiện giờ cậu ấy đã bước vào giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp. Ở trận đấu với West Ham vừa rồi (Hazard lập cú đúp giúp Chelsea thắng 2-0), cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng. Tuy nhiên, cậu ấy còn có thể làm tốt hơn nữa nếu rời Chelsea".


"CLB nào có thể thu nhận Hazard ư? Đó có thể là Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich. Nói chung, đội bóng nào cũng muốn có Hazard trong đội hình. Hãy xem cái cách Hazard đột phá qua hàng loạt cầu thủ West Ham và ghi bàn. Có lẽ tất cả chúng ta đều phải công nhận rất ít người có thể làm được như thế. Để đưa bóng vào lưới, Hazard không chỉ bứt tốc nhanh mà cậu ấy còn có khả năng giữ thăng bằng cực tốt. Tuy không cao lớn, nhưng bù lại Hazard lại rất khỏe".

"Khi đá cho Sampdoria, tôi từng vươn đến đỉnh cao khi giành cú "ăn ba" cùng Liverpool. Thế mà ở Italia, tôi vẫn duy trì được phong độ đáng nể. Điều đó không đúng với Ian Rush, cầu thủ trẻ hơn tôi nhưng lại không thành công ở Juve. Tôi không chắc có vấn đề tuổi tác ở đây không, bởi khi sang Italia tôi thấy mình chẳng có gì khác so với hồi 21 hay 22 tuổi".

"Cũng cần phải nói thêm rằng, sở dĩ tôi hòa nhập được tốt với môi trường bóng đá Italia là do ở Samdoria tôi có đồng hương Trevor Francis. Anh ấy và gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm quen với cuộc sống cũng như học tiếng Italia". 


"Nếu tới Real, Hazard cũng có lợi thế tương tự do trong đội hình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có đồng hương người Bỉ từng đá cho Chelsea là thủ thành Thibaut Courtois. Tất nhiên, tôi không dám chắc Hazard sẽ trở thành cầu thủ số 1 khi đến Bernabeu, nhưng do đã chứng minh được khả năng ở Chelsea nên sẽ không ai bất ngờ nếu cậu ấy lặp lại được điều này ở đội bóng mới".

"Vậy Chelsea sẽ thế nào khi không còn sự phục vụ của cầu thủ mang áo số 10? Đương nhiên họ sẽ phải chịu tổn thất lớn khi để mất một mắt xích tài năng như Hazard rồi. Tôi không nghi ngờ khả năng cậu ấy cùng với Neymar sẽ lên đỉnh thế giới khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo treo giày. So với Neymar, Hazard còn được tôi đánh giá cao hơn về sự chuyên nghiệp và cách hành xử bên ngoài sân cỏ".

"Sau khi rời Barca để chuyển tới PSG, Neymar vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể. Khác với cầu thủ người Brazil này, Hazard không bao giờ thích ăn vạ và cậu ấy chơi đồng đội hơn Neymar nhiều. Mỗi khi có bóng, điều đầu tiên Hazard nghĩ tới là làm sao để giúp đỡ đồng đội chứ không phải cố gắng loại bỏ cầu thủ đối phương".


"Theo thống kê, Ronaldo từng ghi 84 bàn/196 trận cho M.U, trong khi Hazard có 85 pha lập công trong 240 trận cho Chelsea. Khi thử sức ở Tây Ban Nha, Ronaldo cải thiện được đáng kể hiệu suất ghi bàn và tôi nghĩ điều tương tự nhiều khả năng cũng đúng với Hazard". 

"Nếu chơi cho Real, rất có thể Hazard sẽ ghi được nhiều bàn hơn do các trận đấu ở La Liga không khốc liệt như ở Premier League. Trong bối cảnh Real sa sút thấy rõ và đang rất cần mua sắm rầm rộ trong phiên chợ Hè để lấp đầy khoảng trống do Ronaldo để lại, bây giờ là thời điểm vô cùng thích hợp để Hazard ký hợp đồng với họ".

"Về phía Chelsea, đội bóng này rõ ràng đang càng ngày càng đi xuống. Ông chủ của họ là Roman Abramovich thì không còn thiết tha đầu tư cho The Blues khi vẫn đang gặp rắc rối trong việc xin gia hạn visa ở Anh. Tôi có cảm giác kỷ nguyên huy hoàng của Chelsea sắp kết thúc nên tốt hơn hết là Hazard nên sớm đào thoát khỏi con tàu này", Souness kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Klopp gạt nước mắt cho Trent, tự tay đập nát biểu tượng Gerard Klopp gạt nước mắt cho Robertson, tự tay đập nát biểu tượng Gerrard

    Thật trùng hợp, sau 5 năm, ở Anfield, trước Chelsea, vẫn có một người trượt chân ở đúng vị trí đấy, nhưng không phải Steven Gerrard và kết cục cũng không tệ như Gerrard nữa. Robertson chỉ cười trừ vì anh biết Juergen Klopp đã xóa đi cơn ác mộng quá khứ.

  • Vì sao De Bruyne to tiếng với Aguero dù Man City thắng trận? Vì sao De Bruyne quát vào mặt Aguero trên sân?

    Ở trận Man City giành chiến thắng 3-1 trên sân của Crystal Palace tối qua (vòng 34 giải Ngoại hạng Anh), người hâm mộ đã được chứng kiến tình huống tiền vệ Kevin De Bruyne bên phía đội khách to tiếng với chính người đồng đội Sergio Aguero.

  • Tổng hợp vòng 34 Ngoại hạng Anh: Liverpool và Man City thay nhau giữ đỉnh (chờ ảnh Khắc Chén) Tổng hợp vòng 34 Ngoại hạng Anh: Liverpool và Man City thay nhau giữ đỉnh

    Cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cũng như giành vé vào Top 4 vẫn đang diễn ra với kịch bản rất hấp dẫn và chưa có dấu hiệu cho thấy các đội bóng sảy chân, đặc biệt ở cuộc chiến cho vị trí quán quân giữa Man City và Liverpool.

  • Ảnh chế: Salah chỉ một đòn hạ đo ván Kepa Ảnh chế: Salah chỉ một đòn hạ đo ván Kepa

    Tạo ra một tuyệt phẩm bàn thắng vào lưới thủ thành Kepa, Mohamed Salah giúp Liverpool giành 3 điểm trước Chelsea và trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

  • HLV Klopp hóa thân thành võ sỹ, đấm không khí 'không trượt phát nào' Klopp hóa thân thành võ sỹ, đấm 'không trượt phát nào'

    Quá phấn khích vì đội nhà đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước đối thủ nặng ký Chelsea tại Anfield vào đêm qua (vòng 34 giải Ngoại hạng Anh), HLV Juergen Klopp của Liverpool đã có màn ăn mừng vô cùng ấn tượng.

  • Sarri khẳng định trọng tài Ngoại hạng Anh không bằng Championship Sarri chê trọng tài Ngoại hạng Anh có vấn đề

    Quá tức tối sau thất bại trước Liverpool, HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã có những phát biểu không khoan nhượng nhắm vào công tác trọng tài của Ngoại hạng Anh.

  • Arsenal bao giờ mới hết khôn nhà dại chợ? Arsenal bao giờ mới hết khôn nhà dại chợ?

    Watford đã gần như hết động lực thi đấu trong phần còn lại Premier League mùa này. Tuy nhiên, Arsenal vẫn có nhiều lý do để lo lắng trong chuyến hành quân đến sân Watford đêm nay. Lý do là bởi Pháo thủ đang chơi cực tệ trên sân khách.

  • Salah giải thích màn ăn mừng khó hiểu sau khi xé lưới Chelsea Salah giải thích màn ăn mừng khó hiểu khi xé lưới Chelsea

    Sau trận Liverpool đánh bại Chelsea 2 bàn không gỡ vào đêm qua, tiền đạo Mohamed Salah bên phía đội chủ nhà đã giải thích về pha ăn mừng ấn tượng mà anh thể hiện ở phút 53.

  • Lucas Moura tỏa sáng giúp Tottenham đại thắng Huddersfield 4-0: Cú hat-trick giật lại niềm tin Lucas Moura & cú hat-trick giật lại niềm tin

    Cả Harry Kane, Dele Alli lẫn Son Heung-min đều được “bảo quản” trên băng ghế dự bị chờ trận tái đấu Man City ở Champions League. Nhưng Tottenham vẫn mở tiệc nhờ vào phong độ xuất thần của Lucas Moura.

  • Sadio Mane: Khách ruột của những trận đấu lớn Sadio Mane: Khách ruột của những trận đấu lớn

    Mane có màn ăn mừng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tháng 3 một cách không thể tuyệt vời hơn. Tuyển thủ Senegal đã đánh đầu ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc để Liverpool đánh bại Chelsea và qua đó tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu tại Premier League.

  • Man United thắng nhọc West Ham 2-1: Đấy đã là Quỷ đỏ 'dở nhất có thể' Đấy đã là Quỷ đỏ 'dở nhất có thể'

    HLV Ole Gunnar Solskjaer xem chừng có lý, khi ông tự tìm được cho mình một niềm vui hiếm hoi từ trận thắng West Ham 2-1 vừa qua: M.U sắp tới chỉ có thể khá hơn. Solskjaer thừa nhận: đội bóng của ông vừa đá dở đến một mức độ không thể nào dở hơn được nữa!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x