Vào lúc này, thật khó để tìm ra cái tên nào khác xuất sắc hơn Eden Hazard. Ngôi sao 26 tuổi người Bỉ đang chơi trong mùa giải đẹp nhất của mình, tạo ra điều kỳ diệu bất cứ lúc nào và là nhân tố quan trọng làm nên thành công của Chelsea.
Không ai biết rõ về sự nguy hiểm của Hazard hơn Jose Mourinho, người từng ca ngợi mỗi chân của cầu thủ người Bỉ đáng giá 100 triệu bảng. Đó là lý do HLV người Bồ Đào Nha đã dàn dựng một kế hoạch công phu trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge hồi đầu tuần. Man United đã chơi với 3 hậu vệ, trong đó Phil Jones chịu trách nhiệm kèm chết Hazard còn những người khác hỗ trợ bằng cách lập tức áp sát mỗi khi cầu thủ này nhận bóng.
Nó bị phá sản toàn diện, ngay khi bắt đầu trận đấu. Phút 18, Hazard lùi sâu xuống khu vực giữa sân và nhận bóng. Chỉ với pha xoay người khéo léo, Chris Smalling đã bị bỏ lại phía sau và Hazard thoải mái bứt phá lên phía trước. Thêm một cú lắc hông, Marcos Rojo bị loại bỏ và chỉ tài năng phi thường của De Gea mới cứu M.U khỏi bàn thua từ cú sút hiểm hóc sau đó.
Cực chẳng đã, Mourinho buộc phải kích động học trò chơi thô bạo hơn nữa, chặn đứng Hazard bằng mọi cách. Kết quả là ngôi sao 26 tuổi này bị phạm lỗi tới 6 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong trận. Cách đây 2 năm, Mourinho từng lên án lối chơi bạo lực của các đối thủ nhằm vào Hazard. Bây giờ, khi khóa chặt anh là nhiệm vụ sống còn, ông mới hiểu, đó gần như là giải pháp duy nhất.
Thế nhưng, một lần nữa, họ lại thất bại. Cứ khi nào Hazard có bóng, hàng thủ Man United lại rùng mình vì sợ hãi. Chấp nhận bị thổi phạt và Herrera nhận thẻ đỏ, nhưng họ chỉ cản được 2 trong tổng số 8 pha đi bóng của anh. Hazard quá khó nắm bắt bởi tầm hoạt động rộng, và tốc độ, sức mạnh cùng đôi chân ma thuật cho phép anh đột phá vào mọi không gian, dù là nhỏ nhất. Để rồi sự sợ hãi có thể nhìn thấy trên gương mặt các cầu thủ Man United.
Các học trò của Mourinho không cần phải xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Liverpool, Arsenal, Man City cũng như phần còn lại của Premier League đều phải vật lộn để vô hiệu hóa Hazard. Sau những pha đi bóng có thể là bàn thắng, các cơ hội hay ít nhất là tình huống đá phạt thuận lợi, mà những người như David Luiz hay Gary Cahill có thể ghi bàn. Cho đến nay anh đã thực hiện 119 pha rê dắt bóng thành công, nhiều nhất giải đấu, nổ súng tới 11 lần, kiến tạo 4 bàn thắng khác và thiết lập 55 đường chuyền quyết định.
Với phong độ ngày một thăng hoa, Hazard cũng chính là lời lý giải cho việc tại sao Chelsea vẫn cứ băng băng về đích. Mặc dù các đối thủ dần hiểu được sơ đồ 3-4-3 để gây ra cho đội bóng của Conte một vài rắc rối, nhưng cuối cùng họ vẫn kết thúc với tư cách người thắng cuộc. Đơn giản vì Hazard là một bài toán khó. Những đội bóng ở Premier League có thể đối phó với chiến thuật của Conte, nhưng bất lực trước ngôi sao người Bỉ. Anh ta quá thông minh, giàu năng lượng và luôn biến ảo để khai thác kế hoạch của đối phương thành lợi thế cho mình.
Hazard bị phạm lỗi nhiều hơn cả Messi
Với 75 lần, Hazard hiện là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất Premier League mùa này. Trong 5 giải hàng đầu châu Âu, ngôi sao người Bỉ đứng thứ 8, trên cả Messi - người đứng thứ 51 với 51 lần khiến đối phương bị thổi phạt.
Sau những kết quả không như ý, Arsenal đã bị đẩy dần tới miệng vực. Để không bị tụt lại quá xa so với Top 4, đoàn quân của HLV Arsene Wenger cần một chiến thắng vào đêm nay. May mắn khi đối thủ trước mắt họ chỉ là một West Brom đang sa sút.
Stoke City đã không còn giữ được lối chơi khó chịu. Trong khi đó, Chelsea vẫn đang đá với sự ổn định tuyệt đối và độ nhuần nhuyễn vượt trội ở Premier League. Khi Man City và Liverpool gặp nhau vòng này thì Chelsea có cơ hội đi tàu tốc hành đến ngôi vương nếu đánh bại Stoke.
M.U đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 20.000 bảng, vì có hành vi không chuẩn mực với trọng tài trong trận thua 0-1 trước Chelsea tại tứ kết FA Cup.
Trong trận “chung kết” của mùa giải 2013/14, Liverpool đã giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Man City. Thắng lợi này giúp The Reds bỏ xa Man City 7 điểm và Steven Gerrard đã khóc tại Anfield.
Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, M.U và Man City sẽ chỉ kiếm được 1 điểm ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea sẽ vượt qua Stoke và tiếp tục băng băng về đích.
Sau khi Man City của HLV Pep Guardiola bị Monaco loại vì luật bàn thắng sân khách, cô nàng sở hữu vòng 1 ngoại cỡ Holly Peers đã lên tiếng an ủi ông thầy người Tây Ban Nha.
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn