Hazard và thất bại của Chelsea: Đừng đổ lỗi cho "số 9 ảo"

Kinh Thi Kinh Thi
11:18 ngày 06-03-2018
Hình ảnh hiển nhiên trước mắt bàn dân thiên hạ: Eden Hazard lầm lì bước ra khỏi sân, như anh không hề trông thấy HLV Antonio Conte. Vì sao Hazard có thái độ ấy? Đấy lại là điều không ai ngoài chính Hazard thấy được.
Hazard và thất bại của Chelsea: Đừng đổ lỗi cho "số 9 ảo"
Và do vậy, mỗi người có quyền “thấy” mỗi nguyên nhân khác nhau. Điều được bàn đến nhiều nhất trong lúc này: Hazard buồn bực vì anh quá cô đơn, tuyệt vọng trong vai trò tiền đạo ảo hay “số 9 ảo”.

HLV Antonio Conte không nên dùng Hazard trong một vai trò như thế? Đấy gần như là câu hỏi vô nghĩa, trong mọi hoàn cảnh.

Xin nhắc lại: trong mọi hoàn cảnh, nghĩa là ngay cả trong trận đấu cụ thể với Man City vừa qua. Trận này, cứ xin nói thẳng, rằng Hazard có đứng ở đâu, đá kiểu nào, anh cũng thất bại mà thôi. Chelsea đã thua về mọi mặt rồi, chẳng lẽ câu chuyện có thể khác đi nếu Hazard chơi ở vị trí “số 10” mà chính anh nói mình thích nhất, hoặc chơi ở cánh trái như giới chuyên môn hay bàn?

Nếu như đối thủ không phải là một Man City đã coi như vô địch bằng cả cách chơi lẫn đẳng cấp riêng, không có đối thủ xứng đáng ở Premier League, vai trò “số 9 ảo” của Hazard lại càng không giống những gì người ta đang bàn sau trận Man City - Chelsea vừa qua.

“Tôi thích vai trò ấy” (số 9 ảo) - chính Hazard nói sau trận hòa 1-1 với Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Bao nhiêu vị đang dè bỉu Conte từng khen ngợi ông về mặt chiến thuật, cách nay chưa tới 2 tuần? Xa hơn một tí, Hazard thậm chí từng nói theo theo góc độ toàn đội chứ không riêng cá nhân mình. Anh bác bỏ lập luận cho rằng Chelsea cần tăng cường tiền đạo trong đợt chuyển nhượng giữa mùa vừa qua: “Có Michy Batshuayi và Alvaro Morata là đã quá đủ (khi ấy, Batshuayi chưa đi). Vả lại nếu không có họ, tôi sẵn sàng đá tiền đạo. Tôi luôn vui lòng thi đấu theo yêu cầu của HLV Antonio Conte”.


Giữa lúc thành công mỹ mãn với lúc thất bại thảm hại, người ta - tức cả người trong cuộc lẫn giới quan sát - có thể dễ dàng nói ra những điều hoàn toàn trái ngược. Đấy chẳng bao giờ là chuyện lạ trong cuộc sống. Đấy càng không bao giờ là chuyện lạ, với riêng Hazard. Anh đã sắm vai tiền đạo (đứng cao nhất trong đội hình hoặc tiền đạo lùi) nhiều lần đến mức không thống kê nổi. Từ thời Jose Mourinho, chứ khoan nói chuyện Conte.

Dĩ nhiên, Hazard lừa bóng tuyệt vời khi chơi ở hàng tiền vệ - chỗ này thì anh hơn đứt cả ngôi sao số 1 Premier League hiện nay là Kevin De Bruyne. Ngược lại, anh mà cứ phải nhận bóng bằng đầu thì rõ khổ. Nhưng đấy lại là câu chuyện rất khác. Mấy ai đoán nổi rằng Pháp đè bẹp ĐKVĐ Brazil trong trận chung kết World Cup 1998 nhờ 2 bàn thắng bằng đầu của Zinedine Zidane. Cũng mấy ai ngờ, rằng bàn duy nhất đưa Brazil vào trận chung kết World Cup 1994, cũng là bàn thắng cuối cùng trên hành trình trở lại ngôi vô địch ấy, là do Romario bật cao đánh đầu!

“Hazard đã mở ra một chân trời mới cho Chelsea trong vai trò tiền đạo”. Người ta từng viết như thế. Thật ra khi ấy, Hazard nói riêng và Chelsea nói chung thành công, chưa kể đối thủ của họ thất bại. Còn cái vai trò tiền đạo kia - bất kể là ảo hay thật - chỉ là phương tiện. Giờ cũng vậy thôi. Thiên hạ sẽ đang mượn vai trò tiền đạo của Hazard để chỉ trích Conte.

Vai trò nào cho Hazard, để một Chelsea đang khủng hoảng về nhiều mặt thắng nổi Man City “ở đẳng cấp khác”? Xin thưa, chỉ có một vai khả dĩ: để Hazard... làm trọng tài!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Chelsea: Những con chuột đang rời khỏi hang Chelsea: Những con chuột đang rời khỏi hang

    Tờ Manchester Evening News dùng hình ảnh “Những con chuột đang rời khỏi hang” để ám chỉ trong nội bộ Chelsea có sự tạo phản. “Những con chuột” là hình ảnh mà chính NHM Chelsea đã từng đặt cho nhóm cầu thủ “cưa” ghế HLV của Jose Mourinho. Và giờ đây, phải chăng họ đang trở lại?

  • Chàng lùn Bernardo Silva giờ mới khiến Pep đau đầu Chàng lùn Bernardo Silva giờ mới khiến Pep đau đầu

    Bernardo Silva là người ghi bàn duy nhất giúp Man City có chiến thắng 1-0 tước Chelsea. Đó là pha lập công thứ hai trong 2 trận liên tiếp của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Chàng lùn Silva giờ mới khiến Pep Guardiola phải đau đầu bởi sẽ không dễ để Pep loại anh khỏi đội hình chính.

  • Arsenal nhắm Arteta thay Wenger Arsenal nhắm Arteta thay Wenger

    Arsenal đang nhắm tới Mikel Arteta như là giải pháp thay thế cho HLV Arsene Wenger vào cuối mùa này. Trước đây, Arteta là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất ở sân Emirates. Cựu tiền vệ 35 tuổi hiện đang đóng vai trò như là cánh tay phải của Pep Guardiola tại Man City.

  • Aubameyang bị chê chỉ là cái bóng so với thời còn ở Dortmund Aubameyang bị chê chỉ là cái bóng so với thời còn ở Dortmund

    Do chưa thể hiện được gì nhiều dù được mua về từ Borussia Dortmund với mức giá lên tới 55 triệu bảng, chân sút Pierre Emerick-Aubameyang vừa phải nhận những lời bình phẩm không hay từ Alan Smith vốn là cựu tiền đạo Pháo thủ.

  • Khung gỗ Liverpool: Bây giờ, Karius là số 1 đích thực Khung gỗ Liverpool: Bây giờ, Karius là số 1 đích thực

    Loris Karius được Liverpool chiêu mộ về từ Mainz vào mùa Hè 2016 và trao cho thủ thành này chiếc áo số 1. Song Karius chưa từng được xem là lựa chọn số 1 đích thực. Thủ thành 24 tuổi người Đức luôn phải chia sẻ vị trí trong khung gỗ với Simon Mignolet ở mùa trước, và cả mùa này.

  • Mourinho chê học trò đá như trẻ con Mourinho chê học trò đá như trẻ con

    Sau trận M.U thắng ngược 3-2 trên sân của Crystal Palace vào đêm qua, HLV Jose Mourinho bên phía đội khách thừa nhận Quỷ đỏ đã may mắn mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.

  • VIDEO: Crystal Palace 2-3 Man United VIDEO: Crystal Palace 2-3 Man United

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu Crystal Palace vs Man United tại giải Ngoại hạng Anh.

  • Crystal Palace 2-3 M.U: Matic ghi bàn phút cuối, M.U thắng nghẹt thở Crystal Palace Crystal Palace 2-3 M.U: Matic ghi bàn phút cuối, M.U thắng nghẹt thở Crystal Palace

    Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, M.U đã gặp vô vàn khó khăn khi tới làm khách của Crystal Palace rất giỏi ngáng đường các "ông lớn". Phải nhờ đến pha làm bàn ở phút 90+1 của tiền vệ Nemanja Matic, họ mới thắng ngược đội chủ nhà 3-2 theo cách không thể nghẹt thở hơn.

  • Hazard trần tình về màn trình diễn trước Man City Hazard trần tình về màn trình diễn trước Man City

    Sau trận Chelsea để thua Man City với tỷ số tối thiểu tại Etihad vào tối qua, tiền vệ Eden Hazard đã không ngần ngại chỉ trích chính đội nhà.

  • Arsenal, hãy thương lấy các cổ động viên! Arsenal, hãy thương lấy các cổ động viên!

    Cộng đồng bóng đá Anh bị chia rẽ từ lâu vì vùng miền đang xích lại gần nhau hơn vì một sự kiện đặc biệt: Đồng cảm với fan Arsenal.

  • Tin giờ chót 5/3: Salah hay nhất tháng 2 Ngoại hạng Anh trong mắt fan Tin giờ chót 5/3: Salah hay nhất tháng 2 Ngoại hạng Anh trong mắt fan

    Salah lần thứ 3 được PFA vinh danh; Modric và Kroos đủ sức chơi trận PSG vs Real; Hazard bầu De Bruyne là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2017/18... là những tin tức nối bật tối ngày 5/3.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x