Henry - Fabregas, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình

Việt Hà
07:09 ngày 16-01-2019
Hơn 15 năm đã trôi qua kể từ lần đầu Thierry Henry gặp cậu nhóc Cesc Fabregas trên sân tập Arsenal, họ vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Đó cũng là lý do tiền vệ người Tây Ban Nha về dưới trướng Henry trong màu áo Monaco.
Henry - Fabregas, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình
Cậu nhóc và đại ca
Có một kỷ niệm đáng nhớ về Henry và Fabregas. Sau trận thua Liverpool 1-2 vào tháng 3/2006, Fabregas được phóng viên đặt câu hỏi phải chăng tiền vệ Arsenal đã bị phạm lỗi trước khi cầu thủ Liverpool ghi bàn. Chàng trai 19 tuổi chưa kịp phản ứng thì Henry đứng cạnh lẩm bẩm: “Nói có đi”. Fabregas dĩ nhiên không dám trái lời thủ quân người Pháp.

Những năm tháng cùng khoác áo Arsenal (2003-2007), Fabregas là cầu thủ trẻ đang lên còn Henry đã là tượng đài lớn nhất sân Highbury. Titi phủ tầm ảnh hưởng lên tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha, song chính anh cũng thán phục tài năng của Fabregas. “Tôi không thể quên buổi tập đầu tiên của Fabregas tại Arsenal. Đó là mùa Hè 2003, Fabregas đối đầu Gilberto Silva và Patrick Vieira. Nhưng họ chẳng thể theo nổi cậu nhóc 16 tuổi nhanh như sóc”, vị HLV trưởng của Monaco kể lại.


Henry và Fabregas hợp nhau từ sân bóng tới ngoài đời. Họ theo đuổi thứ bóng đá tinh tế, thích chơi một chạm và những pha chuyền độc. Ngoài sân, họ chia sẻ niềm đam mê bóng rổ (cho tới hiện tại Henry và Fabregas vẫn rủ nhau đi xem bóng rổ). Bộ óc kiến tạo của Fabregas hòa quyện với tài dứt điểm của Henry giúp Arsenal bùng nổ tại Champions League 2005/06. Nhưng tiếc rằng thất bại trước Barcelona ở chung kết đã khép lại một giai đoạn thành công của Pháo thủ. Henry chuyển sang Nou Camp để lại băng thủ quân cho đàn em thân thiết.

Tình bạn keo sơn
Bốn mùa giải khoác chung màu áo Arsenal đủ tạo nên một cặp tri kỷ. “Kể từ khi rời Arsenal sang Barcelona, tôi gọi điện cho Cesc hai hoặc ba lần mỗi tuần”, Henry tiết lộ. Fabregas chia sẻ với đàn anh về cuộc sống ở Barcelona nơi cầu thủ người Tây Ban Nha từng ăn tập. Ngược lại, Titi truyền kinh nghiệm làm đội trưởng Arsenal cho Fabregas. “Thierry là cầu thủ hay nhất thế giới khi khoác áo Arsenal. Tôi thích nói chuyện với anh ấy qua điện thoại. Thierry luôn cho tôi những lời khuyên chân tình”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói về đồng đội cũ.

Những lúc khó khăn, họ đều có nhau. Khi Fabregas ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2014, tiền vệ người Tây Ban Nha bị nhiều fan Arsenal quay lưng. Henry thì ngược lại khi ủng hộ tuyệt đối quyết định của Fabregas. Áp lực càng đè nặng cho Fabregas trước chuyến làm khách tại mái nhà xưa Emirates. Không ai khác,  ngoài Henry đã lên tiếng bảo vệ người bạn chí cốt: “Cesc sẽ mặc áo Chelsea đối đầu Arsenal. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy luôn thuộc về áo đỏ (Arsenal). Tôi biết rằng các CĐV không chào đón Cesc trong màn trở lại này. Nhưng tôi sẽ là một trong những người ủng hộ cậu ấy hết mình”.


Còn bây giờ khi Henry gặp khó khăn ở Monaco, Fabregas sẵn lòng tới giúp đội bóng có nguy cơ xuống hạng ở Ligue 1. “Nếu không có Henry ở đây, không bao giờ Fabregas chấp nhận gia nhập đội bóng chúng tôi”, GĐTT Michael Emenalo của Monaco khẳng định. Sau nhiều năm, dù mỗi người một sự nghiệp khác nhau nhưng cả Fabregas lẫn Henry vẫn chung một người đại diện. Đó là luật sư Darren Dein, con trai của cựu chủ tịch Arsenal, David Dein, người trực tiếp đàm phán mua Henry năm xưa và cố vấn cho Wenger mua Fabregas. Sợi chỉ đỏ Arsenal nối liền quá khứ và hiện tại trong tình bạn bền chặt giữa vị HLV người Pháp và tiền vệ người Tây Ban Nha.

Hơn một thập kỷ trước, bước chạy của Henry hòa quyện vào những đường chuyền của Fabregas. Hiện tại cũng không khác mấy khi vị thuyền trưởng Monaco cần đến tài làm bóng của người đồng đội cũ trong lối chơi kiểm soát mà ông đang ấp ủ gây dựng. Henry - Fabregas sau hơn một thập kỷ cách xa giờ đây lại sát cánh cho sứ mệnh giải cứu Monaco. Trước mắt, Henry phải đánh bại người đồng đội cũ Patrick Vieira (Nice) băng ghế huấn luyện Nice vào đêm nay.

Fabregas thắng Henry ở…Quả bóng vàng
Fabregas và Henry từng không ít lần cùng được đề cử vào danh sách Quả bóng vàng. Và tiền vệ người Tây Ban Nha thường được xếp cao hơn bậc đàn anh. Năm 2009, cả hai đều lọt vào Top 30 QBV khi Fabregas xếp thứ 12 còn Henry thứ 15. Năm 2007, Fabregas xếp thứ 8 còn Henry rơi xuống thứ 19. Chỉ duy nhất năm 2006 là Henry (đứng thứ 3) xếp trên Fabregas (nằm ngoài Top 30 dù có tên trong danh sách đề cử sơ bộ).

Từ đồng đội thành thầy trò


Henry từng là đồng đội với Fabregas ở Arsenal, còn hiện tại là HLV trưởng Monaco nơi tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu. Từ đồng đội thành thầy trò không phải chuyện quá hiếm trong bóng đá đỉnh cao. Có thể kể tới một vài trường hợp tiêu biểu khác như Zinedine Zidane - Sergio Ramos (từ đồng đội thành thầy trò ở Real Madrid), Pep Guardiola - Carles Puyol (Barcelona), Antonio Conte - Gianluigi Buffon (Juventus, ĐT Italia), Diego Simeone - Fernando Torres (Atletico Madrid). Hoặc Ryan Giggs, khi làm HLV tạm quyền tại M.U ở mùa giải 2013/14 cũng có dưới trướng toàn các đồng đội cũ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x