Herrera xấu hổ khi được so sánh với Roy Keane

Việt Hà
07:58 ngày 05-01-2018
Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo So Foot, Ander Herrera nói về sự trở lại của thành Manchester, về lòng tôn kính với Jose Mourinho. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng không dám nhận sự so sánh với huyền thoại Roy Keane ở Old Trafford.
Herrera xấu hổ khi được so sánh với Roy Keane
- So Foot: Xin chào Herrera, thú vui của anh là xem bóng đá trên truyền hình. Dường như không giống các ngôi sao Premier League?
- Herrera: Đơn giản bởi tôi say mê môn thể thao này. Chơi bóng đá hay xem bóng đá đều rất thú vị. 

- Anh xem bóng đá trên truyền hình như một cách thư giãn, hay bao gồm cả việc học hỏi trong đó?
- Ồ, tôi không có ý định trở thành HLV. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về các đối thủ và những gương mặt mới. Tôi cũng thích xem Europa League, giải đấu có nhiều cầu thủ thú vị. Đó là nơi tôi phát hiện Rivaldinho, con trai của Rivaldo. Cậu ấy khoác áo Dinamo Bucharest.

-  Mùa trước anh nhận giải thưởng Matt Busby dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất của M.U. Anh cảm thấy thế nào?
- Đó là một niềm vinh dự lớn. Tôi còn nhớ tôi nhận giải khi đang xây nhà mới ở Zaragoza. Bây giờ thì bức tượng Matt Busby đang được để ở một vị trí trang trọng trong ngôi nhà đó.

- Mùa này, các CLB Anh thi đấu ấn tượng ở Premier League. Họ đang trở lại?
- Còn sớm để khẳng định điều đó. Nhưng với riêng tôi, đã có một bước ngoặt lớn khi Chelsea hạ Atletico Madrid trong thế trên cơ hoàn toàn (2-1 vào tháng 9/2017). Tôi nghĩ mọi đại diện Premier League đều có cơ hội vô địch Champions League.


- Vậy còn hai đội bóng thành Manchester, họ đã chi bộn tiền vào “phiên chợ” mùa hè. Giá cầu thủ đang được đẩy lên rất cao!
- Khi các CLB chi quá nhiều tiền để mua một cầu thủ, là vì họ giàu có. Còn nếu bạn hỏi tôi cầu thủ kia ra sao, tôi sẽ nói “anh ta có giá 15 tới 20 triệu euro”. Không hơn. Giá chuyển nhượng cầu thủ giờ đây phụ thuộc vào tiềm lực tài chính của CLB muốn mua. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình có giá bao nhiêu.

- Ở Old Trafford, Mourinho có được sự kính trọng từ anh?
- Mourinho bề ngoài có vẻ khó gần, nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn. Nói chuyện với Mourinho rất thoải mái. Ông ấy là một HLV đề cao sự cân bằng trong lối chơi. Ví dụ như Bielsa, sẵn sàng để hai trung vệ ở nhà kèm hai tiền đạo đối phương còn lại dâng lên hết. 

Còn Mourinho thì khác, khi một hậu vệ dâng lên, lập tức một người khác phải bịt vào. Mourinho đề cao sự linh hoạt giữa các vị trí. Ngược lại, Van Gaal đòi hỏi việc bảo toàn vị trí.

- Song, có vẻ như Mourinho không nhận được sự ủng hộ từ CĐV của M.U?
- Mùa trước, chỉ Real Madrid giành nhiều danh hiệu hơn chúng tôi. Hãy để thành tích nói về Mourinho. 

- Ở Manchester, anh đóng vai trò như một con dao Thụy Sỹ (loại dao đa năng nổi tiếng của Thụy Sỹ). Chơi thấp nhưng kiêm luôn vai trò điều phối bóng. Anh không thấy bực bội vì quá nhiều trách nhiệm?
- Ở một đội bóng lớn, bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu. Ở vị trí của tôi, sẽ có cầu thủ phản ứng: “Không, tôi là tiền vệ, tôi muốn cả đời này chơi sau các tiền đạo”. Tôi không làm thế. Tôi chỉ muốn ra sân. Tôi tin mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của HLV. Mùa này, tôi ra sân ít hơn vì đã có Matic. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có ích cho đội bóng.


- Ở Anh, người ta so sánh anh với Roy Keane!
- Tôi thấy xấu hổ vì điều đó, bởi Roy Keane là một huyền thoại của M.U. Nhưng cũng xen lẫn cảm giác tự hào khi được ví như một thủ lĩnh, trong đội bóng còn có Carrick, Ibra hay Young. 

Tôi không phải đội trưởng hay thủ lĩnh, nhưng tôi hạnh phúc vì có ảnh hưởng nhất định ở M.U. Tôi có thể quát một đồng đội trên sân, không thành vấn đề. Vì ai cũng hiểu tôi luôn cháy hết mình. Nếu không, tôi nên ngồi nhà thì hơn.

- Còn Rooney, anh đã học được gì từ anh ta?
- Đối với tôi, một cầu thủ luôn nỗ lực tận cùng để vươn lên đẳng cấp cao nhất, đó xứng đáng là một huyền thoại. Rooney thuộc mẫu cầu thủ như thế. Giống như Ronaldo, Messi, Ibra, Pique, Iniesta, Rooney không bao giờ ngừng chinh phục đỉnh cao dù đã có đủ vinh quang. Tôi luôn kính trọng những cầu thủ như vậy.

- Cảm ơn Herrera về cuộc phỏng vấn thú vị này!

Pogba - Matic - Herrera: Bộ 3 tiền vệ đáng gờm của M.U


Chuyên gia tắc bóng của M.U
Tắc bóng là một trong những điểm mạnh của Ander Herrera. Tiền vệ người Tây Ban Nha sở hữu trung bình 2,3 cú tắc bóng mỗi trận tại Premier League mùa này. Đây là con số cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình của HLV Mourinho. Đứng thứ hai sau Herrera là Ashley Young và Matteo Darmian với cùng 1,8 cú tắc bóng mỗi trận. Ngoài tắc bóng, Herrera cũng chuyền bóng khá cừ với tỷ lệ chính xác 87%, cao nhất trên hàng tiền vệ M.U mùa này.

Vài nét về Ander Herrera
- Tên đầy đủ: Ander Herrera Aguera
- Ngày sinh: 14/08/1989
- Nơi sinh: Bilbao, Tây Ban Nha
- Chiều cao: 1m82
- Vị trí thi đấu: tiền vệ
- Các CLB từng khoác áo: Real Zaragoza (2009-2011), Bilbao (2011-2014), Man Utd (2014-nay)
- ĐT Tây Ban Nha: 2 trận
- Danh hiệu đáng chú ý: đoạt Cúp FA 2015/16, Cúp Liên đoàn Anh 2016/17, Community Shield 2016, Europa League 2016/17, vô địch U21 châu Âu 2011
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x