Tottenham đã rơi xuống mặt đất sau thất bại thứ 6 của mùa giải. Giờ thì những mơ mộng tan biến, họ đành trở lại với mục tiêu giữ chỗ trong Top 4 và biết rằng, đó cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng.
Trước cuộc tiếp đón M.U, Tottenham chỉ 1 trận duy nhất không thể ghi bàn ở mùa giải này, là thất bại 0-1 trước Man City. 6 trận gần nhất, Harry Kane cùng đồng đội nổ súng tới 23 lần, tức gần 4 bàn mỗi trận. Có cảm giác Spurs không thể ngừng ghi bàn, bởi họ làm điều đó thật dễ dàng.
Nhưng vào đêm Chủ nhật, dù đã tung ra 21 cú dứt điểm, với độ chính xác khá cao 52,3% nhưng Tottenham không có nổi 1 bàn thắng. Vào lúc ấy người hâm mộ của họ hẳn sẽ ước, giá như có thể đổi 70 pha lập công đã ghi mùa này lấy một lần lưới của David de Gea rung lên, tất cả cũng sẵn sàng.
Sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha là lời giải thích tốt nhất cho thất bại. Tuy nhiên, cần phải thành thực, các học trò của Mauricio Pochettino đã quá lãng phí. Họ đã có thể làm tốt hơn, để rồi giành chiến thắng chứ không chỉ là một trận hòa, nếu có được sự điềm tĩnh và chính xác trong mỗi cú sút. Trong 90 phút tại Wembley, Kane, Son Heung Min và Dele Alli đột nhiên giống những gã học việc, trong khi cậu bé Marcus Rashford, với pha dứt điểm mẫu mực, trở thành ngài giáo sư, thị phạm về việc làm thế nào để kết liễu đối thủ.
Thật buồn là chỉ cách đây ít ngày, Kane đã nói về vị thế mới của Tottenham, rằng trước đây họ luôn mặc cảm trước M.U và những đội bóng lớn khác, khác với bây giờ, tự tin đối đầu và nghĩ về chiến thắng. Nhưng sau đêm Chủ nhật, Spurs nhận thấy họ vẫn chưa đủ lớn, để có thể giành lấy kết quả tốt một cách thường xuyên, sau đó nghĩ về danh hiệu vô địch. Với thất bại thứ 6 trong mùa giải, nhiều nhất Big Six và 4 trong số đó trước nhóm Big Six, Tottenham rất khó cạnh tranh ngôi đầu với Liverpool khi đã kém 9 điểm. Thậm chí nếu tiếp tục sảy chân, sẽ bị Chelsea, đội xếp sau với 1 điểm ít hơn, vượt qua.
Nguyên nhân sụp đổ
Vào ngày Boxing Day, Tottenham còn mơ mộng về một mùa giải vĩ đại khi vươn lên đứng thứ 2 sau Liverpool và khoảng cách chỉ là 6 điểm. Thế nhưng, hai thất bại liên tiếp trên sân nhà, trước Wolves và M.U đã khiến họ trở lại mặt đất. Mặc dù giải còn tới 16 vòng đấu nữa, song mục tiêu thực tế nhất bây giờ là bảo vệ vị trí trong tốp 4, qua đó lần thứ 4 liên tiếp giành vé trực tiếp dự Champions League.
Điều nghiệt ngã là Tottenham đã chơi không tệ trong chiến dịch 2018/19. 48 điểm đã có là mức cao nhất mà Spurs đạt được ở vòng 22 trong kỷ nguyên Premier League. Và số điểm này đủ để họ đứng thứ 2 trong 4 mùa gần nhất, thậm chí xếp nhất ở mùa 2015/16, sau 22 trận. Nhưng đây lại là mùa giải khốc liệt bậc nhất, và để cạnh tranh vị trí số một, các đội phải liên tục chiến thắng.
Tottenham không thể đảm bảo yêu cầu đó. Một phần vì đội hình của họ quá mỏng, hệ lụy từ quyết định không tăng cường lực lượng hồi mùa hè của Chủ tịch Daniel Levy. Gặp M.U, sau khi Moussa Sissoko dính chấn thương, Pochettino không còn lựa chọn thay thế do Eric Dier, Mousa Dembele và Victor Wanyama đều có vấn đề về thể trạng. Cực chẳng đã, ông buộc xoay đội hình sang 4-4-2. Tình hình sẽ càng khó khăn hơn trong những ngày tới khi Dembele ra đi, Son lên đường tới UAE còn Kane gia nhập bệnh xá. Một giai đoạn khó khăn sắp bắt đầu với đoàn quân của HLV Pochettino
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Tottenham thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League. Trước trận vừa rồi, Spurs có 3 lần thua 2 trận liền trước sự chứng kiến của khán giả nhà (không bao giờ thua tới 3 trận) và tất cả đều trong mùa đầu Pochettino dẫn dắt (2014/15).
- Kể từ mùa 2010/11 tới nay, chỉ có 3 đội thua tới 6 trận mà vẫn đứng trong tốp 4 ở vòng 22. Trước Tottenham mùa này là Southampton 2014/15 (thứ 3) và chính họ mùa 2012/13 (thứ 4). Khi kết thúc mùa giải, cả hai trường hợp này đều rớt khỏi tốp 4.
HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà Marcus Rashford từng nhận được trong đời, ít nhất là cho đến thời điểm này. Nhà cầm quân người Na Uy vốn là một chân sút lừng danh thời còn thi đấu, đã giúp cho chàng trai trẻ người Anh lột xác thành một con người khác hẳn.
Porto, Benfica và Braga đang là những đội chiếm cứ Top 3 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đêm nay họ đều xứng đáng nhận được sự tin cậy của NHM khi ra sân tại Cúp QG.
Khi nhận lời PCT Ed Woodward, Ole Gunnar Solskjaer muốn BLĐ Man United đồng ý một điều kiện là đưa Mike Phelan quay về. Ông đã thức trắng đêm đợi điện thoại của Phelan. Và sau 2 tháng làm việc cùng nhau, Solskjaer đã có thể thở phào, vì sự kiên nhẫn của mình được đền đáp hoàn toàn xứng đáng.
Trước những lời chê bai nhắm vào tân HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United, cựu danh thủ Liverpool là Jamie Carragher đã ra sức bảo vệ chiến lược gia người Na Uy.
Được thi đấu hơn người ngay phút thứ 19 sau chiếc thẻ đỏ của Willy Boly, các cầu thủ Man City dễ dàng đánh bại Wolves 3-0 qua đó tiếp tục cuộc đua song mã tới ngôi vô địch với Liverpool.
HLV Maurizio Sarri muốn bổ sung lực lượng trong tháng 1 này nhưng ông sẽ mua ở mức tối thiểu để đảm bảo thời lượng ra sân cho các sao trẻ như Callum Hudson-Odoi và Ethan Ampadu.
VIDEO bàn thắng U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
U23 Saudi Arabia: Yahya (4’), Al Ghamdi (45’+1), Radif (45’+6).
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Trận đấu sớm vòng 33 Serie A giữa Cagliari vs Juventus đã kết thúc bất phân thắng bại, trong đó đội khách phải chật vật giành lấy 1 điểm, qua đó khiến mục tiêu cạnh tranh vị trí Á quân ngày càng xa dần.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn