Arsenal thảm hại, vô hồn, tầm thường, thiếu sáng tạo và kỹ thuật. Họ không đáng nhận được sự cảm thông. Còn Arsene Wenger, giống như tử tù chờ lên ghế điện. Sau tất cả, ông phải ra đi, ngay lập tức.
Không phải đến tận bây giờ, khi Arsenal bại trận tủi hổ trước Man City, Morgan mới nói những điều này. Ông đã viết chúng từ cách đây 10 năm (2008), cũng sau trận thua 0-3 trước Man City. Có nghĩa là sau một thập niên, Arsenal không thay đổi. Họ chỉ tệ hơn, bạc nhược hơn và ngày càng xa rời hình ảnh lấp lánh hồi đầu thế kỷ. Với Arsene Wenger, Morgan mô tả HLV người Pháp như “một kẻ tử tù đang đếm ngược thời gian để bị ấn vào ghế điện. Ông trông đầy thất vọng, giận dữ, tiều tụy và đột nhiên rất già”.
Arsenal 0-3 Man City
Lúc này, mùa giải đang trôi về cuối và Arsenal dần vỡ vụn. Họ chôn chân ở vị trí thứ 6 tại Premier League, kém đội dẫn đầu Man City 27 điểm và cách Top 4 tới 10 điểm. Họ cũng bị loại khỏi FA Cup, có thể bị loại nốt ở Europa League và mới nhất, bị làm nhục tại chung kết Cúp Liên đoàn. Vậy mà hồi tháng 6 năm ngoái, trong ngày gia hạn hợp đồng Wenger còn mạnh miệng hứa hẹn về “một, hai danh hiệu lớn”.
Mùa trước vốn đã rất tệ với Arsenal, song ít ra họ còn vô địch FA Cup. HLV 68 tuổi đã từ chối cơ hội để nói lời chia tay trong ánh hào quang. Ông quyết định ở lại và tầm thường hóa CLB. Để rồi thứ nhận lại chỉ là những thất bại xấu hổ. Không nghi ngờ gì về việc mùa này sẽ còn kết thúc theo cách khủng khiếp hơn.
Những gì mà các Pháo thủ thể hiện chỉ mang đến cảm giác về nỗi chán nản. Hãy xem Gary Neville bình luận trên Sky Sports lúc tỷ số là 2-0: “Aaron Ramsey đi bộ, Granit Xhaka đi bộ và Mesut Oezil cũng đi bộ tại Wembley. Không thể tin được. Họ không còn nỗ lực, họ bỏ cuộc”. Rồi tỷ số được nâng lên 3-0. Những bóng áo đỏ trên khán đài bỏ chạy khỏi chỗ của mình để trốn tránh sự thật ê chề. Có một cậu bé vẫn ngồi lại. Và khóc. Cho Arsenal, hay cho chính cậu?
Cựu tiền vệ Jamie Redknapp thì nói: “Thật quá chán khi nói về Arsenal, bởi nó đã quá nhàm. Họ luôn như vậy mỗi năm với những vấn đề quá cũ”. Tất cả các khiếm khuyết luôn lặp đi lặp lại, như việc không người lãnh đạo và các cầu thủ thì không còn cố gắng, hay chính xác là không biết làm thế nào để chiến đấu, trong khi việc duy nhất Wenger có thể làm là đổ lỗi, biện hộ cho thất bại.
Arsenal không thể tiếp tục thế này. Tất cả đã kết thúc. Họ cần thay đổi. Giải pháp duy nhất là Wenger ra đi, vì lợi ích của đội bóng, vì chính ông và vì tình yêu của người hâm mộ. Điều này phải thực hiện ngay lập tức, chứ không phải đợi đến khi hợp đồng kết thúc vào năm 2019.
Arsenal ngày càng tệ hơn với Wenger
Trong 11 năm đầu, Wenger tham dự 14 trận chung kết và mang về 11 danh hiệu, bình quân 1 chiếc cúp mỗi mùa. 11 năm sau, Arsenal chỉ xuất hiện ở 7 trận chung kết, thu 5 danh hiệu, tức giảm đi một nửa. Điều đó chứng tỏ sự sa sút của Arsenal.
Trong lúc chờ ngày đăng quang Premier League, Man City đã lấy được chiếc cúp đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Chiến thắng dễ trước Arsenal vào tối Chủ nhật cho thấy Man City không chỉ đoạt Cúp Liên đoàn, mà họ còn đang thật sự áp đặt hẳn một triều đại mới, “triều đại Guardiola” trên sân cỏ Anh.
Man City của Pep Guardiola đã coi như vô địch. Ở khía cạnh ngược lại, sự thua sút của Arsenal trong hàng ngũ “Big Six” cũng rất rõ ràng. Vậy, điều đáng xem trong 1/3 chặng cuối cùng của mùa bóng này ở Premier League là cuộc đua giữa M.U, Chelsea, Liverpool, Tottenham, xem 3 suất còn lại dự Champions League mùa tới sẽ thuộc về những đội nào.
Chiến thắng trước Chelsea là trận đại chiến mà M.U chơi tốt nhất từ đầu mùa giải. Jose Mourinho cũng thu lại rất nhiều điều tích cực sau thắng lợi này. Vậy đây liệu có là bước ngoặt để M.U hồi sinh trong phần còn lại của mùa giải?
Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League, đã rớt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Với phong độ thất thường hiện tại, cùng với những bước tiến mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh, e rằng đội bóng của Antonio Conte sẽ không thể cán đích trong Top 4.
Nội dung mẩu giấy mà HLV Jose Mourinho nhờ Eric Bailly đưa cho Nemanja Matic ở trận gặp Chelsea tối qua không hề liên quan tới chiến thuật như dự đoán.
Bàn thắng vào lưới Chelsea đánh dấu một cột mốc rất thú vị với Romelu Lukaku: Lần đầu tiên tại Premier League mùa này, anh ghi bàn vào lưới một đội bóng nằm trong Top 8. Hơi muộn, nhưng điều quan trọng là đúng thời điểm.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.
Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn