JUPP HEYNCKES CÓ TRẬN THẮNG THỨ 500 tại Bundesliga

Heynckes có trận thắng thứ 500: Một tượng đài thầm lặng

Kinh Thi Kinh Thi
09:28 ngày 21-11-2017
Jupp Heynckes đã trở thành người đầu tiên có trận thắng thứ 500, trong cả hai vai trò cầu thủ và HLV, ở đấu trường Bundesliga. Cột mốc này như thể nhắc giới nghiên cứu về một tượng đài vĩ đại xưa nay ít được tôn vinh trong làng bóng Đức.
Heynckes có trận thắng thứ 500: Một tượng đài thầm lặng

Hay hơn thiên hạ tưởng

Dĩ nhiên, ai cũng biết Jupp Heynckes. Ông nổi tiếng với thành tích “ăn 3” ở Bayern Munich chỉ mới cách đây vài năm. Tính cả thời kỳ Champions League lẫn Cúp C1, chỉ có 5 HLV xưa nay từng vô địch ở 2 đội bóng khác nhau. Heynckes chia sẻ kỷ lục này với Carlo Ancelotti, Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Jose Mourinho. Khác biệt chỗ nào? Heynckes là người duy nhất trong số này từng vô địch EURO hoặc World Cup khi còn chơi bóng (một cách chính xác, Heynckes đã vô địch ở cả hai giải đấu lớn).

Nhưng, người ta không nhìn về Heynckes bằng cặp mắt tôn sùng như cách nhìn về các cựu danh thủ Đức cỡ Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Juergen Klinsmann (chứ đừng nói đến Franz Beckenbauer hay Gerd Mueller). Người ta cũng không phát cuồng vì ông, như cách người ta hâm mộ Pep Guardiola bây giờ, hoặc Jose Mourinho khoảng chục năm trước. Bất quá, Heynckes chỉ là nhân vật bóng đá - cầu thủ hoặc HLV - xuất sắc... một cách bình thường.


Một phần nguyên nhân có lẽ là vì chính Heynckes luôn tỏ ra thầm lặng. Ông không phát biểu giật gân, càng không bao giờ tìm cách tô điểm hình ảnh cá nhân, như đa số các nhân vật thành công trong thời buổi này. Heynckes là con người của ngày hôm qua. “Cổ lỗ sĩ” cũng được, nếu bạn muốn nói. Hồi Heynckes bước chân vào làng huấn luyện, chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới vẫn chưa được bán ra thị trường. Các tuyển thủ Đức hiện nay đều chưa chào đời. Johan Cruyff hoặc Franz Beckenbauer khi ấy còn đang chơi bóng đỉnh cao.

Nhưng, Heynckes càng “cổ”, lại càng đáng phục. Ông trở lại trong vai trò “chữa cháy” và kéo một Bayern từng đứng thứ 6 ở Bundesliga mùa này lên ngôi đầu bảng, bỏ xa đến 6 điểm trước đối thủ gần nhất. Ông làm thay đổi Bayern từ hình ảnh, tinh thần đến các vấn đề chiến thuật, từ cá nhân đến toàn đội. Làm sao một HLV 72 tuổi, đã quay lưng với bóng đá hơn 4 năm qua, lại vẫn dễ dàng thành công trong loại hình bóng đá đỉnh cao vốn luôn thay đổi đến mức chóng mặt này? Hóa ra, Heynckes không chỉ giỏi. Ông giỏi hơn nhiều người tưởng.

Giá như Heynckes khoác áo Bayern

Heynckes đã nhiều lần là Vua phá lưới Bundesliga, chỉ đứng dưới hai cầu thủ khác về tổng số bàn thắng ghi được trong toàn bộ lịch sử của giải đấu này. Ông đã là Vua phá lưới ở cả 3 cúp châu Âu. Cùng các đồng đội ở CLB Moenchengladbach, ông là những người đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga. Cùng các đồng đội ở đội tuyển Đức, ông là những người đầu tiên vô địch World Cup trong tư cách ĐKVĐ châu Âu. Vì sao Heynckes vẫn phải... thầm lặng ngay từ khi còn chơi bóng? Đây là chi tiết có thể gây tranh cãi: vì ông không thuộc “cánh Bayern Munich”.


Đức (hay CHLB Đức) thua CHDC Đức 0-1 tại vòng đấu bảng đầu tiên của World Cup 1974 - ngay trên sân nhà, và ngay giữa thời kỳ “chiến tranh lạnh”. Việc CHDC Đức từ đó luôn cự tuyệt mọi đề nghị “tái ngộ” và giữ vững thành tích “thắng tuyệt đối” trước CHLB Đức càng nói lên ý nghĩa của trận đấu này. HLV Helmut Schoen suy sụp đến nỗi ông đóng cửa ở lì trong phòng khách sạn. Thủ quân Beckenbauer bước ra trả lời báo chí, họp báo, thậm chí... chọn luôn đội hình cho trận kế tiếp, với những thay đổi lớn. Từ đó đến hết giải, những cái tên như Heynckes, Guenter Netzer (mà nhiều người cho rằng Beckenbauer... không ưa) chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Đấy chỉ là một ví dụ. Moenchengldbach của Heynckes “chỉ” vô địch UEFA Cup chứ không có Cúp C1. Nhưng thời ấy, Cúp UEFA mới là giải đấu quy tụ nhiều đội mạnh nhất - chẳng khác bao nhiêu so với Champions League bây giờ. Nhọc nhằn hơn, nhưng lại thua về độ hào nhoáng. Đấy là ví dụ khác. Moenchengladbach và Bayern thay nhau chiếm giữ đỉnh cao trong làng bóng Đức thập niên 1970. Nhưng “quyền lực” thật sự trong làng bóng Đức lại chẳng bao giờ cân bằng như thế. Và cầu thủ Jupp Heynckes của Moenchengladbach chỉ có 39 lần khoác áo ĐTQG...

Lịch sử có thể đã khác
Sự nghiệp cầu thủ của Jupp Heynckes còn có thể vĩ đại hơn nếu ông không thường xuyên gặp... vận xui. Một trong những câu chuyện điển hình: Heynckes ghi 2 bàn, giúp Moenchengladbach thắng Inter đến 7-1 trong trận lượt về vòng 2 Cúp C1 châu Âu mùa bóng 1971/72. Nhưng trận đấu bị hủy vì ai đó trên khán đài ném một lon nước ngọt xuống sân. Tái đấu, Inter thủ hòa 0-0, đi tiếp với tổng tỷ số thắng 4-2 và dễ dàng thẳng tiến đến trận chung kết!

“Già gân” của Champions League
Mùa này, Jupp Heynckes đã đi vào lịch sử của bóng đá đỉnh cao khi ông trở thành HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử Champions League. Heynckes (sinh ngày 9/5/1945) hiện đã hơn 72 tuổi, và nếu đưa được Bayern vào trận chung kết thì đấy sẽ trận đấu ở tuổi 73 của ông. Đây cũng là lão tướng cao niên nhất trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x