Heynckes nghiêm khắc lên án trò hề của Lewandowski
Nếu như Robert Lewandowski nghĩ rằng HLV Jupp Heynckes là người thích đùa trên sân cỏ thì anh đã nhầm to.
Trong chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Cologne cuối tuần trước, Lewandowski đã tạo nên một hành động phản cảm. Khi bị thay ra ở phút 77, chân sút người Ba Lan không thèm nhìn hay bắt tay HLV Heynckes.
Nguyên nhân của thái độ này có thể hiểu là Lewandowski bất mãn khi không được thi đấu tiếp. Dù đã có bàn thắng trước Cologne nhưng Lewandowski vẫn chưa thấy đủ. Anh mới có 29 bàn tại Bundesliga và muốn ghi thêm thật nhiều nữa để cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.
Sau trận đấu, Heynckes tức tối: "Tôi hiểu rằng các tiền đạo đều rất ích kỷ và luôn nghĩ tới thành tích ghi bàn của họ. Chúng tôi đã nói chuyện và đôi bên đã hiểu nhau hơn".
"Khi tôi thấy thái độ của Lewandowski khi bị thay ra, tôi không vui một chút nào. Tôi là HLV và không ai được phép làm thế. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ thích phải thay tiền đạo. Anh ấy muốn ghi bàn thứ 30 và chúng tôi đã hiểu nhau hơn", chiến lược gia 72 tuổi kết luận.
Nguồn Bongdaplus
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn