Hiểm họa từ mạng xã hội với các cầu thủ: Xuân Trường bị nhầm là người... đồng tính

Đức Nguyễn
07:15 ngày 06-09-2014
Sau những thành công nhất định, U19 Việt Nam đang tạo nên “cơn sốt” đối với những người yêu bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc là từ sự ngưỡng mộ, một số người đang khiến và biến các “thần tượng” của mình trở thành những người khốn khổ vì tin đồn thất thiệt, hay lợi dụng (nói thẳng ra là ăn cắp) những hình ảnh nhằm “đánh bóng” tên tuổi bản thân…
Hiểm họa từ mạng xã hội với các cầu thủ: Xuân Trường bị nhầm  là người... đồng tính
HÀNG DỎM & TIN ĐỒN
Với những người tham gia mạng xã hội Facebook, các trang cá nhân của Trần Hữu Đông Triều, Hồ Tuấn Tài, hậu vệ Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Lương Xuân Trường… đã trở nên quen thuộc. Thậm chí, đó còn là “địa chỉ” lui tới thường xuyên của giới truyền thông và các CĐV bóng đá. 

Tuy nhiên, những “sao mai” của U19 VN đã và đang bị lợi dụng tên tuổi vào những mục đích khác nhau. Trong số này, người ta đã cố tình ăn cắp những hình ảnh vốn được xem là “của chùa” từ Facebook, nhằm phục vụ việc đánh bóng, hay ăn theo thần tượng. 

Mới đây nhất, tiền vệ Lương Xuân Trường đã phải lên tiếng trên trang chính thức của mình, khi giới hạn chịu đựng không còn cho phép. Số là có một trang Facebook có địa chỉ LXN, nhưng lại “luộc” toàn bộ hình ảnh của tiền vệ của U19 VN, dẫn đến việc rất nhiều fan hâm mộ nhầm lẫn và cho rằng đây cũng là một trang cá nhân của Xuân Trường.

“Lại một giải đấu nữa trôi qua và cái đích mà tôi và các bạn mong muốn đều chưa đạt được. Nhưng không sao, chúng tôi không hề gục ngã, sẽ luôn cố gắng để làm được điều đó. Tiện đây, tôi cũng xin đính chính, là từ trước đến giờ, tôi chỉ có một tài khoản Facebook này thôi. Nên hy vọng mọi người không nhầm lẫn với những Facebook khác được cho đó là XT (Xuân Trường)”, Lương Xuân Trường đã phải lên tiếng như vậy khi Facebook của mình bị một tài khoản có tên là LXN “làm giả như thật” và lừa dối rất nhiều người.


Chuyện chưa dừng lại, khi tiền vệ người Tuyên Quang đính chính và nói lên sự thật, thì trang Facebook “Xuân Trường dỏm” đã đăng tải status: “Xin lỗi…! Mình là Gay”. Chính sự lập lờ này đã khiến cho rất nhiều người tin anh chàng Xuân Trường là “người đồng tính” thật. Thậm chí, một vài fan của tiền vệ này đã viết những lời bình luận để động viên, khích lệ tinh thần Xuân Trường vượt qua chính mình để tiếp tục chơi bóng.

Theo quan sát của chúng tôi, nếu tính sơ sơ, chỉ một status này thôi nhưng đã có gần 1.000 người ấn nút like và để lại hàng trăm bình luận trên trang cá nhân của “Xuân Trường dỏm”. Rõ ràng, đây là một cú “ăn theo” và lừa đảo rất ngoạn mục của kẻ mạo danh có tên là LXN.

“ĂN THEO” THẦN TƯỢNG DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY
Một câu hỏi đặt ra: “Tại sao những trang Facebook của các cầu thủ U19 VN, trong đó có Lương Xuân Trường dễ bị “nhái” đến như vậy? Không khó để nhận ra, hầu hết trang cá nhân của các cầu thủ đều ngập tràn những hình ảnh thi đấu, cũng như sinh hoạt đời thường. Với việc lập một Facebook dễ dàng cộng thủ thuật cắt dán, xào nấu…, các cư dân mạng xã hội sẽ tạo ra một trang riêng, đúng y chang thần tượng của mình đã làm.

Ngoài ra, có thể nhận thấy những người tạo ra những trang Facebook dỏm, thường có mối quan hệ với người trong cuộc, hoặc qua một “kênh” quan hệ nào đó để tìm hiểu về “nạn nhân”. Ví dụ như trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường. Trên trang Facebook có tài khoản LXN, người này không chỉ bê nguyên avatar (ảnh nền) của Xuân Trường, mà còn để hẳn nghề nghiệp là tiền vệ bóng đá tại Học viện HA.GL - Arsenal JMG. 

Nếu không tìm hiểu kỹ, chắc chắn bạn sẽ tin “sái cổ” bởi trang này còn có rất nhiều hình ảnh của Xuân Trường từ trong sân cỏ đến cuộc sống đời thường. Thậm chí, LXN còn bắt chước cả giọng điệu của tiền vệ người Tuyên Quang. “Độc” hơn chính là việc đưa ra những món hàng rất hiếm, chẳng hạn như chiếc áo có chữ ký của toàn BHL và các cầu thủ U19 VN hay những bí mật mà khi Xuân Trường “thật” đọc xong cũng phải lắc đầu chào thua vì chẳng biết người ta “đào” đâu ra thông tin này…

Lương Xuân Trường cũng chỉ là một trường hợp điển hình. Trước đó, khá nhiều đồng đội của Trường đã bị biến thành món hàng “fake” không thương tiếc. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều từng phải kêu trời vì có người lấy đúng cái tên mình để lập Facebook và có những phát ngôn kiểu “tự sướng”. 

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng là nạn nhân của “hàng giả hàng nhái”, dù anh rất hạn chế lên Facebook. Đếm không xuể có lẽ là Nguyễn Công Phượng. Thực tế, tiền đạo của HA.GL - Arsenal JMG không chơi Facebook nhưng nếu tìm kiếm trên Google sẽ thấy hàng loạt Facebook mang tên cầu thủ nổi tiếng nhất của U19 VN

Ngoài việc “ăn theo”, lợi dụng hình ảnh thần tượng để đánh bóng cho tên tuổi của mình (hoặc phục vụ cho những mục đích khác nào đó), có một phong trào đang “mọc lên như nấm”. Đó chính là việc lập nên những trang hội mang tên cầu thủ. Đại loại như: Hội những người phát cuồng vì Công Phượng, Tuấn Tài FC… 

Đương nhiên, với những trang fanpage làm theo kiểu tự phát và ai ai cũng có thể vào “bình loạn viên” thì việc chê bai, chửi bới thậm chí văng tục… là chuyện như cơm bữa.

Chỉ khốn khổ cho các cầu thủ, khi chơi hay thì không nói, còn nếu ngược lại, họ sẽ nhận được rất nhiều “gạch đá”. Cũng cần phải nói rằng, khi những hình ảnh bị “bôi đen” sẽ chẳng mấy ai hiểu và chia sẻ cùng họ, điều này rất dễ dẫn đến việc bị stress về tâm lí. 

THÔNG TIN
Có thể nhận ra, một vài tuyển thủ Olympic Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với các đàn em ở U19 VN. Thường sau mỗi status, họ nhảy vào like và dõi theo. Tuy nhiên, trong số này không phải ai cũng phát hiện ra cậu em của mình đang bị làm giả. Trên trang facebook có địa chỉ LXN, có những “nạn nhân” đang là tuyển thủ của các ĐTQG trẻ.

Các “nạn nhân” nói gì?

TIỀN VỆ LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG (ĐT U19 VN)
“Tôi không biết mục đích của họ là gì?”

“Anh cứ tưởng tượng đi, một sáng mở mắt ra, thấy bạn bè gửi cho mình những thông tin của bản thân từ Facebook người khác, liệu mình có ức chế không? Tôi không biết họ có mục đích gì, và tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ mong rằng, nếu ai đó lấy hình ảnh của tôi, thì nên tôn trọng tôi. Và tôi cũng khẳng định tôi có duy nhất một tài khoản Facebook là nơi để giao lưu, chia sẻ với bạn bè và người hâm mộ”.


TIỀN ĐẠO MẠC HỒNG QUÂN (ĐT OLYMPIC VN)
“Vui nhưng đừng đùa thái quá”

“Facebook là mạng xã hội, nơi là để mọi người giãi bày tâm sự, chia sẻ chuyện cá nhân. Tôi cũng thế. Nhưng thực sự buồn vì thời gian qua có những người đã cố tình làm giả Facebook và tung ra những thông tin bất lợi cho tôi. Biết là trò đùa,  nhưng khi đã vượt quá giới hạn, thì đó lại là một chuyện khác. Rất mong nhận được sự thông cảm của tất cả mọi người”.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • U19 Việt Nam đang đi đúng hướng U19 Việt Nam đang đi đúng hướng

    ĐT U19 Việt Nam tiếp tục tạo nên cơn sốt trong lòng NHM bằng những trận đấu ấn tượng tại giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei vừa qua. Ở bàn tròn đối thoại tuần này, các vị khách mời của BĐ&CS gồm ông Nguyễn Hồng Thanh (Chủ tịch CLB SLNA), HLV Hoàng Văn Phúc và tuyển thủ Vũ Minh Tuấn sẽ giúp chúng ta thấy được những bước tiến dài của U19 Việt Nam.

  • Cựu danh thủ Trần Công Minh: Khúc cua từ thầy giáo làng thành cầu thủ Cựu danh thủ Trần Công Minh: Khúc cua từ thầy giáo làng thành cầu thủ

    Đối với “tượng đài” một thời của bóng đá Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung, bóng đá dường như là định mệnh. Bởi 25 năm trước, khi “vẽ” cho mình con đường vào đời, nghiệp “quần đùi áo số” không phải là thứ mà Trần Công Minh nghĩ đến.

  • U19 Việt Nam: “Hàng chất lượng cao” không cần... thử U19 Việt Nam: “Hàng chất lượng cao” không cần... thử

    Nếu nhìn mặt bằng chung cầu thủ trong lứa tuổi 18-20, Hồ Tuấn Tài là một trong những tiền đạo được coi là triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng có một thực tế, từ CLB đi lên ĐTQG lại là một câu chuyện rất khác.

  • Cựu thủ môn Thái Long: Khi người hùng sa cơ Cựu thủ môn Thái Long: Khi người hùng sa cơ

    Thái Long là một trong những công thần bậc nhất của bóng đá xứ Quảng-Đà, một trong những cái tên nổi tiếng của bóng đá miền Trung mà tên tuổi đã đi vào “vè” của dân bóng đá xứ này, nhưng những ngã rẽ nghiệt ngã đã đẩy tên tuổi của ông lùi vào bóng tối. Mờ dần và gần như mất hút, không còn ai nhớ tới vào thời điểm này.

  • Một sa mạc của những ngôi sao Một sa mạc của những ngôi sao

    Khi FIFA công bố đề cử Quả bóng Vàng 2013, bóng đá Italia có lẽ đã ôm mặt xấu hổ. Trong danh sách 23 người, chỉ có Andrea Pirlo và Edinson Cavani (cựu cầu thủ Napoli, giờ chơi cho PSG) là đến từ Serie A.

  • Serie A: Sự bất lực của luật pháp Serie A: Sự bất lực của luật pháp

    Những bí mật bẩn thỉu trong nhiều thập kỷ, từ “kỷ nguyên dàn xếp tỉ số” của bê bối Totonero thập niên 1980 cho đến Calciopoli 2006, được che phủ bởi sự thịnh vượng của giải đấu. Nhưng thế kỷ mới với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Premier League và Liga đã cho bóng đá Italia cơ hội được làm trong sạch chính mình.

  • Hàng công của đội tuyển U19 Việt Nam: Long - Phượng - Toàn - Tài Hàng công của đội tuyển U19 Việt Nam: Long - Phượng - Toàn - Tài

    Hồ Tuấn Tài sẽ giữ vị trí số 1 trên hàng công của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo này không phải là người duy nhất gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tại sao?

  • Serie A 2014/15: Chiếc mặt nạ đã rơi xuống Serie A 2014/15: Chiếc mặt nạ đã rơi xuống

    Trong ngày tuyên bố từ chức HLV đội tuyển Italia, ông Cesare Prandelli đã nói về một sự “ngụy trang” trong nhiệm kỳ 4 năm của mình: Nếu đội tuyển Italia chơi một thứ bóng đá đẹp và trình bày một hình ảnh tích cực ở sân khấu quốc tế, thì điều đó sẽ che giấu được sự thật xấu xí và tiêu cực của bóng đá Italia.

  • Serie A: Ngập trong scandal phân biệt chủng tộc & bạo lực Serie A: Ngập trong scandal phân biệt chủng tộc & bạo lực

    Trong khi tham nhũng và mafia thao túng bóng đá Italia sau hậu trường, thì phân biệt chủng tộc và bạo lực hoành hành ở trung tâm sân khấu. Trong ngày ra mắt CLB mới Liverpool, Mario Balotelli bảo rằng trở lại Italia là một sai lầm lớn của anh.

  • Barca: Biểu tượng của sự đổi thay Barca: Biểu tượng của sự đổi thay

    Barcelona bán Cesc Fabregas cho Chelsea và chỉ quyết định giữ lại Xavi trong phút chót để cuộc chuyển giao diễn ra suôn sẻ hơn. Đấy là dấu hiệu cho thấy họ sẽ đoạn tuyệt với kỷ nguyên Tiqui-Taca để hướng đến một lối chơi nhanh và hiện đại hơn. Đại diện cho lối chơi ấy chính là tân binh Ivan Rakitic.

  • Mỗi tuần một chuyện: Những câu hỏi khó của Miura Mỗi tuần một chuyện: Những câu hỏi khó của Miura

    V.League 2014 khép lại nhưng vòng quay của bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục với việc hàng loạt các Đội tuyển tập trung tập huấn hoặc thi đấu. Đặc biệt, sau màn ra mắt “6 sao” trước ĐT Myanmar trong trận giao hữu hồi tháng 7, hy vọng của người hâm mộ với thầy trò HLV người Nhật, Toshiya Miura là không nhỏ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x