Hiện tại khốn khổ của người hùng chung kết EURO 2016

Vịnh San
09:19 ngày 28-12-2016
Tất cả đều tưởng rằng bàn thắng trong đêm chung kết EURO 2016 sẽ mở ra một chương mới hoành tráng trong sự nghiệp của Eder. Tuy nhiên thực tế là nó đã không diễn ra như vậy. Trong màu áo của Lille, người hùng của ĐT Bồ Đào Nha đang sống những ngày ác mộng. Anh bị ghẻ lạnh tại nước Pháp.
Hiện tại khốn khổ của người hùng chung kết EURO 2016

Người hùng tội nghiệp

Đến tận bây giờ, sau hơn 5 tháng sau đêm huyền diệu tại Parc des Princes, Eder vẫn chưa hết ngây ngất. Anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần pha ghi bàn vào lưới ĐT Pháp và mỉm cười một mình. Tại sao không, khi đó là bàn thắng của cuộc đời, và của cả dân tộc Bồ Đào Nha?

Eder nói rằng cuộc sống của anh đã thay đổi một chút, với khoảng 200 tin nhắn chúc mừng gửi về, được in hình trong bộ tem đặc biệt của Guinea-Bissau, nơi anh đã sinh ra. Eder cũng thường bị nhận ra khi đi ra đường. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ tích cực trong tấn bi kịch mà Eder phải hứng chịu kể từ bàn thắng lịch sử đó.

“Cuộc sống của tôi tại Pháp có khắc nghiệt hơn không ư? Điều đó còn tùy thuộc vào việc chạm mặt ai trên phố”, tiền đạo 29 tuổi nói. Nếu là người Bồ Đào Nha, mọi thứ thật tuyệt vời. Họ sẽ tiến đến nói lời cảm ơn, xin chụp ảnh cùng và một số còn khóc vì xúc động. Nhưng trên những con phố ở Lille, không phải lúc nào tôi cũng được gặp đồng hương. 

Phần lớn là người Pháp, tất nhiên. Và trái tim họ vẫn nhói lên khi nghĩ đến đêm chung kết EURO 2016 cay đắng, một gã vô danh với mái tóc rườm rà đã đánh cắp chiếc cúp ra khỏi Paris. Họ sẵn sàng chửi rủa hay tỏ thái độ khinh miệt nếu nhìn thấy Eder. Anh thừa nhận luôn trong trạng thái bất an.

Chưa hết, những người thất bại còn đem cả thù hận vào trận đấu. Ở tất cả các sân cỏ khắp đất nước hình lục lăng, chỗ nào Eder cũng vấp phải sự phản đối. Như cách đây 2 tuần tại Parc des Princes, nơi anh đã nhấn chìm Les Bleus vào trung tuần tháng 7, gần như 75.000 khán giả ở trận PSG gặp Lille đều huýt sáo và la ó mỗi khi cầu thủ này chạm chân vào bóng. 

Phản ứng quá khích của họ buộc HLV Patrick Collot của Lille phải lên tiếng. Ông cảm thấy “tội nghiệp” cho cậu học trò và tuyên bố: “Công chúng Pháp cần phải nhận thức rõ, Eder cần được tôn trọng nhiều hơn”.


Lặp lại bi kịch Ahn Jung-hwan

Vấn đề là không chỉ công chúng, ngay cả các trọng tài cũng ác cảm với Eder. “Các trọng tài có sự phân biệt đối xử, khiến tôi không thể tập trung để thể hiện mình”, anh buồn bã nói. Sau 17 trận đã chơi ở Ligue 1 mùa này, Eder bị thổi phạt tới 35 lần và nhận 2 thẻ vàng, trong khi mùa trước, anh chơi 26 trận (cả trong màu áo Swansea và Lille) chỉ 38 lần phạm lỗi và lĩnh 1 thẻ vàng. 

Anh cũng 12 lần bị thổi phạt việt vị, bằng cả mùa 2015/16, đồng thời bị phạm lỗi 33 lần, kém năm ngoái 9 lần. Mặc dù đang đứng đầu trong đội về số lần tham gia vào bàn thắng (6 bàn 4 kiến tạo) nhưng nếu Eder được đối xử công bằng, có lẽ con số này còn lớn hơn. 

Tình cảnh của Eder khiến người ta liên tưởng tới Ahn Jung-hwan, người đã ghi bàn loại Italia khỏi World Cup 2002. Một ngày sau sự kiện đó, chủ tịch Perugia, Luciano Gaucci tuyên bố hủy hợp đồng với tiền đạo người Hàn Quốc với lý do “không trả lương cho kẻ đã hủy hoại bóng đá Italia”. 

Mặc dù Gaucci đã rút lại quyết định trên nhưng Jung-hwan vẫn rời Perugia bởi như anh tiết lộ vào năm 2013 vì bị các đồng đội tẩy chay. Thật không may, những người hùng nhận lấy bi kịch chỉ vì đã làm điều tốt nhất cho đất nước của mình.

Trong 4 pha lập công mùa này của Eder, không có bàn nào trên sân khách.  
14 Eder là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ 14 ở Ligue 1 mùa này (chỉ tính những người đã chơi ít nhất 10 trận) với trung bình 1,9 lần mỗi trận.

Ở Seleccao, Eder vẫn là người thừa
Sau EURO 2016, Eder trở lại là “con vịt xấu xí” theo mô tả của HLV Fernando Santos. Anh chỉ ra sân 4/5 trận của ĐT Bồ Đào Nha. Eder chỉ đá chính 2 trận, chơi 133/450 phút và không ghi bàn thắng nào. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • PSG chuẩn bị phá két để chiêu mộ Coutinho PSG chuẩn bị phá két để chiêu mộ Coutinho

    Sau khi bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ Julian Draxler từ Wolfsburg, PSG vẫn còn 70 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Một cầu thủ đa năng để hỗ trợ cho trung phong Edinson Cavani ở giai đoạn lượt về là mục tiêu săn lùng tiếp theo của nhà ĐKVĐ Pháp.

  • Favre, kiến trúc sư cho thành công của Nice Favre, kiến trúc sư cho thành công của Nice

    Hiện tượng Nice đang vững vàng ở ngôi đầu BXH Ligue 1 2016/17. Trong thành công này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là HLV Lucien Favre, người được ví như kiến trúc sư làm nên thành công vang dội của Đại bàng nhỏ. Ông được các học trò đặt biệt danh thân thuộc: Đại bàng… chúa!

  • Nhìn lại năm 2016 của PSG: Phú quý giật lùi Nhìn lại năm 2016 của PSG: Phú quý giật lùi

    Paris Saint Germain đã trải qua nửa đầu năm 2016 như mơ, đáng tiếc là quãng thời gian còn lại trong năm mọi thứ lại diễn ra không như mong đợi.

  • Di Maria tìm đường sang Trung Quốc chơi bóng Di Maria tìm đường sang Trung Quốc chơi bóng

    Angel di Maria đã có những màn trình diễn kém cỏi suốt từ đầu mùa giải. Tiền vệ 28 tuổi này còn gây thất vọng cho những người yêu mến PSG khi anh đang tìm đường sang Trung Quốc chơi bóng.

  • Draxler có đủ tài năng để tỏa sáng ở PSG? Draxler có đủ tài năng để tỏa sáng ở PSG?

    Tiền vệ Julian Draxler của Wolfsburg mới đây đã đồng ý đầu quân cho Paris Saint Germain vào tháng tới với mức phí chuyển nhượng 35 triệu euro (chưa kể phí phát sinh 10 triệu euro). Ở đội bóng mới, liệu anh có đáp ứng được sự kỳ vọng?

  • Chủ tịch PSG tin đội nhà vẫn sẽ vô địch mùa này Chủ tịch PSG tin đội nhà vẫn sẽ vô địch mùa này

    PSG có thành tích rất tệ trong tháng 12/2016 với những cú sảy chân liên tiếp, nhưng chủ tịch Nasser al-Khelaifi từ chối đề cập đến một cuộc khủng hoảng tại sân Parc des Princes. Ông cho rằng dù thế nào PSG vẫn sẽ vô địch vào cuối mùa.

  • Sergio Conceicao nghịch cảnh làm nên bản lĩnh Sergio Conceicao nghịch cảnh làm nên bản lĩnh

    Bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ qua đời không lâu sau đó. Cậu bé mồ côi Sergio Conceicao bám vào bóng đá để vượt lên nghịch cảnh. Đó là những gì chúng ta chưa biết về cầu thủ chạy cánh lừng lẫy một thời của Bồ Đào Nha, người đang giúp Nantes vượt qua vũng lầy xuống hạng.

  • Sức trẻ làm nên thành công cho Monaco và Nice Sức trẻ làm nên thành công cho Monaco và Nice

    Monaco và Nice là hai đội bóng trẻ nhất giải VĐQG Pháp mùa này. Trong đội hình của Top 2 Ligue 1 mùa 2016/17 có rất nhiều ngôi sao trẻ dưới tuổi 20. Điển hình nhất chính là hai sao mai Kylian Mbappe (18 tuổi, Monaco) và Wylan Cyprien (21, Nice), hai cầu thủ ấn tượng nhất lượt đi.

  • Khép lại lượt đi Ligue 1 2016/17: Ligue 1 đã sang trang Khép lại lượt đi Ligue 1 2016/17: Ligue 1 đã sang trang

    Ít nhất thì tính đến hết lượt đi, Ligue 1 đã phác họa một bức chân dung mới, khác rất nhiều so với 3-4 mùa gần nhất. Một nửa mùa giải trôi qua với quá nhiều bất ngờ và đảo lộn. Hãy điểm lại 5 cái nhất của lượt đi làm nên bức tranh sống động của giải VĐQG Pháp.

  • PSG và kỳ chuyển nhượng Hè thất bại PSG và kỳ chuyển nhượng Hè thất bại

    Báo chí Pháp đưa tin, PSG đã chiêu mộ thành công tiền vệ Julian Draxler của Wolfsburg. Tuy nhiên, liệu tuyển thủ Đức này có mang đến sự hài lòng cho PSG hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

  • Vì sao PSG mê mệt Draxler? Vì sao PSG mê mệt Draxler?

    Vào thời điểm sa sút, PSG đã lập tức hành động. 36 triệu euro được chi ra để sở hữu Julian Draxler. PSG mang về một mũi tên tốc độ để bắn đi tham vọng tái khẳng định quyền lực tuyệt đối ở Ligue 1.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x