Higuain đang thật sự chán Milan?

Gia Hưng
11:17 ngày 15-11-2018
Nhận thẻ đỏ trực tiếp và sút hỏng quả phạt đền khiến đội nhà thất bại tới 0-2 trước Juve ngay ở San Siro, Gonzalo Higuain đang thể hiện sự chán chường cực độ. Tâm trạng này của anh sẽ ảnh hưởng xấu đến Milan trong thời gian tới?
Higuain đang thật sự chán Milan?
Cầu thủ người Argentina đang không hài lòng với bản thân thì rõ rồi. Sau trận Milan thua Juve ngay trên sân nhà, tiền đạo 30 tuổi này đã đứng trước máy quay của đài Sky Sports nói lời xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng điều đáng nói là anh tỏ ra không chỉ chán ghét chính bản thân, mà còn có vẻ chán ghét cả đội chủ quản. Dứt trận đấu hôm đó, Gonzalo Higuain di chuyển thẳng về nhà riêng ở khu vực gần hồ Como, ăn tối cùng vợ con và bạn bè để cùng xem trận “Siêu kinh điển” Boca Juniors - River Plate diễn ra tại quê nhà. Anh không dám xem lại video trận thua của Milan, cũng chẳng đả động đến tình huống sút phạt đền hỏng ăn của mình. Anh muốn quên đi tất cả!

Higuain đã bị ám ảnh nặng nề về trận thua ấy! Thực tế thì trong suốt sự nghiệp, cầu thủ này luôn gặp vấn đề tâm lý trong những thời điểm quan trọng. Thất bại trước đội bóng cũ Juve chẳng là gì, nếu so sánh với việc anh sút ra ngoài khi đối mặt Manuel Neuer ở chung kết World Cup 2014 hay là bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở hai trận chung kết Copa America liên tiếp của ĐT Argentina... Lần gần nhất Higuain nhận thẻ đỏ là vào tháng 4/2016 ở trận thua 1-3 trước Udinese khiến Napoli của anh hụt bước trong cuộc đua Scudetto. Trận đó, tiền đạo này cũng nổi nóng với hậu vệ đối phương và bị đuổi sau 2 thẻ vàng.

Bất cứ ai ở vị trí của Higuain cũng sẽ bị áp lực! Trước mặt là đội bóng đã ruồng bỏ mình, bên kia chiến tuyến là chân sút đã đẩy mình đi khỏi tập thể đoạt chức vô địch Serie A, trong trận đấu mà bản thân anh bỏ lỡ một cơ hội tốt, trong khi xung quanh thì các đồng đội lại ở trình độ thấp hơn.

Higuain không phải mẫu thủ lĩnh! Trái lại, cầu thủ này là thường cần sự hỗ trợ từ các vệ tinh để tỏa sáng. Quan sát trận thua của Milan thì dễ thấy, tinh thần thi đấu của các đồng đội không bằng Higuain. Trong pha bóng dẫn đến quả phạt đền, chỉ Suso cùng anh tranh cãi để trọng tài quyết định xem VAR. Rồi tình huống Higuain nổi nóng, cũng không ai ngăn anh lại. Nếu Higuain là đồng đội của cầu thủ đầy bản lĩnh như Leonardo Bonucci, sự tình có thể đã khác.


Cách ứng xử của phía Milan sau thẻ đỏ và án treo giò hai trận của Higuain cũng có vấn đề. Gennaro Gattuso và các quan chức CLB không lên tiếng bênh vực anh. Có tin đồn, Milan sẽ kháng án để Higuain chỉ còn bị phạt 1 trận, nhưng rồi chính BLĐ đội này lại không lên tiếng về thông tin này. Gennaro Gattuso im lặng. Paolo Maldini và Leonardo im lặng. Cách phản ứng này có thể khiến cầu thủ ngôi sao sáng nhất của đội bóng cảm thấy bị bỏ rơi. Sau trận thua Juve, milanista nổi tiếng bậc nhất nước Ý là Phó Thủ tướng Matteo Salvini đã đổ thêm dầu vào lửa với nhận xét: “Higuain là nỗi xấu hổ. Tôi hy vọng cậu ta sẽ… bị treo giò dài hạn!”.

Thất bại trận đó của Milan rõ ràng không chỉ đơn thuần mang yếu tố chuyên môn. Nó còn phản ánh nhiều vấn đề về cách xử lý khủng hoảng và đối phó với truyền thông. Nôm na là hình ảnh đội bóng lớn nơi Milan đã không còn. Higuain không được giải tỏa như cách Juve o bế Cristiano Ronaldo, sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ trong trận gặp Valencia ở Champions League mùa này. Tất cả, từ các quan chức như Pavel Nedved, HLV Max Allegri cho đến các đồng đội ở Juve đều lên tiếng động viên, khuyên nhủ để Ronaldo nhanh chóng quên đi nỗi buồn.

Thêm một lý do để Higuain thấy tủi thân?

Higuain là người nhận thẻ đỏ đầu tiên của Milan mùa này
Higuain đã nhận thẻ đỏ ở trận gặp Juve. Thật tiếc, đó cũng chính là thẻ đỏ đầu tiên của Milan ở mùa này sau 12 vòng đấu. Cùng thời điểm này ở mùa trước, Milan đã nhận hai thẻ đỏ. Đó là những chiếc thẻ của Hakan Calhanoglu trận thua Roma với tỷ số 0-2 và Leonardo Bonucci tại trận hòa Genoa không bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Ro-Man-Dy, bảo bối của Massimilliano Allegri Ro-Man-Dy, bảo bối của Max Allegri

    Điểm nhấn đậm nhất về chiến thuật của Juventus trong chiến thắng 2-0 trước Milan tại San Siro là màn thể hiện của bộ ba tấn công Ro-Man-Dy: Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Họ là át chủ bài trong các trận quan trọng của Juve mùa này.

  • Băng ghế vàng chỉ đổi chủ nếu Allegri ra đi Băng ghế vàng chỉ đổi chủ nếu Allegri ra đi

    HLV Massimiliano Allegri một lần nữa lại giành giải thưởng Panchina d’Oro (Băng ghế vàng) cho HLV xuất sắc nhất Serie A 2017/18. Có lẽ chỉ khi nào HLV Allegri rời Juve, giải thưởng này mới có cơ đổi chủ.

  • Serie A, thiên đường mới của  những người thích đếm bàn thắng Serie A, thiên đường mới của những người thích đếm bàn thắng

    Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, NHM yêu thích được đếm bàn thắng thường lựa chọn Bundesliga. Nhưng qua những gì đang diễn ra mùa này, có thể thấy sự nổi lên của Serie A như một địa chỉ mới cho NHM thích bóng đá tấn công.

  • Lập kỷ lục khủng, Juve xác tín thế độc tôn Lập kỷ lục khủng, Juve xác tín thế độc tôn

    Sau chiến thắng 2-0 trước Milan rạng sáng qua, Juventus đã có 34 điểm sau 12 vòng và trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Serie A làm được điều này. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Lão bà vừa tạo ra khẳng định chân lý: Với Juventus, Serie A dường như chỉ là “công viên” để dạo chơi mà thôi.

  • Milan 0-2 Juventus: Và CR7 đã chinh phục San Siro... Milan 0-2 Juventus: Và CR7 đã chinh phục San Siro...

    Sân San Siro (hay còn gọi là Giuseppe Meazza) từng là một điều cấm kỵ của Cristiano Ronaldo. Nhưng rạng sáng qua, rốt cuộc CR7 đã chinh phục được nhà hát danh giá bậc nhất châu Âu, với bàn thắng đầu tiên trên sân bóng huyền thoại này, giúp Juventus thắng Milan 2-0.

  • Dù thế nào, Milan vẫn cần Higuain Dù thế nào, Milan vẫn cần Higuain

    Cuối hiệp 1, anh sút hỏng quả penalty. Cuối hiệp 2, anh phải nhận thẻ đỏ ở một tình huống không đáng chút nào. Đó là trận đấu thảm họa của Higuain. Nhưng ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Dù thế nào thì Milan vẫn cần đến anh. Dù thế nào thì Milan vẫn cần ngôi sao sáng nhất của San Siro thời điểm này để soi đường vào Top 4.

  • Inter thảm bại trước Atalanta: Lại sụp đổ dây chuyền? Inter thảm bại trước Atalanta: Lại sụp đổ dây chuyền?

    Thảm bại 1-4 trước Atalanta cuối tuần qua báo động về một viễn cảnh không mấy sáng sủa cho Inter. Bởi trong quá khứ, họ rất hay sụp đổ dây chuyền sau những trận thua kiểu này.

  • Inter gục ngã, duy nhất Icardi vẫn hiên ngang Inter gục ngã, duy nhất Icardi vẫn hiên ngang

    “Il bomber dei bomber” (tạm dịch: Tay săn bàn hay nhất trong những tay săn bàn) là câu thét phấn khích quen thuộc của BLV Roberto Scarpini trên kênh Inter TV mỗi khi Mauro Icardi ghi bàn. Cơ thể Inter có thể được gia tăng sức đề kháng để chống lại “virus khủng hoảng” đang chớm nhiễm, nếu họ biết cách dựa vào “tế bào” khỏe mạnh Icardi.

  • Higuain & nỗi ám ảnh mang tên Ronaldo Higuain & nỗi ám ảnh mang tên Ronaldo

    Thêm một lần nữa cái tên Cristiano Ronaldo lại trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với Gonzalo Higuain.

  • Ronaldo nói gì với Higuain khi tiền đạo người Argentina nổi giận và nhận thẻ đỏ? Ronaldo đã nói gì giữa lúc Higuain nổi cơn tam bành?

    Khi Gonzalo Higuain phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài ở trận gặp Milan vs Juventus, Cristiano Ronaldo đã tiến lại gần và nói chuyện với tiền đạo người Argentina. Vậy, Ronaldo đã nói gì?

  • Milan 0-2 Juventus: Higuain nhận thẻ đỏ, Ronaldo tỏa sáng giúp Juve đánh bại Milan Milan 0-2 Juventus: Higuain nhận thẻ đỏ, Milan thúc thủ trước Juve

    Trong ngày Gonzalo Higuain thi đấu kém ấn tượng với tình huống sút hỏng 11m và nhận thẻ đỏ, Milan chấp nhận thất bại 0-2 trước ĐKVĐ Juventus ngay trên sân nhà San Siro.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x