Gonzalo Higuain vừa tuyên bố chia tay ĐT Argentina. Vẫn có nhiều người tiếp tục dìm hàng Higuain, như đã quen “ném đá” anh suốt những năm qua. Với một người luôn có suy nghĩ tích cực và có lý do để sống vui như Higuain, những “gạch đá” ấy đâu thể vùi dập được anh.
Gia đình là số một
Khi tuyên bố từ giã ĐT Argentina, Higuain cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhất là thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ của mình. Tiểu công chúa Alma của Higuain và cô bồ Lara Wechsler chưa đầy 1 tuổi.
Với Higuain, việc chia tay ĐT Argentina khá thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi gia đình mới luôn là ưu tiên số một của anh. Anh có thể bỏ mọi thứ vì gia đình. Higuain xăm chữ cái viết tắt tên các thành viên trong đình mình lên cánh tay phải để nhắc nhở bản thân điều gì có ý nghĩa nhất trên cõi đời này.
Thực ra Higuain từng nghĩ tới ý định bỏ hẳn bóng đá cách đây gần 3 năm. Bỏ hẳn bóng đá chứ không phải chuyện chỉ chia tay ĐT Argentina như bây giờ. Hồi Hè 2016, thân mẫu Nancy của Higuain không may bị ốm thập tử nhất sinh. Higuain chia sẻ: “Lúc ấy, tôi không còn thiết gì nữa. Tôi đã nghĩ tới việc treo giày hoàn toàn để dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ tôi”.
Thời điểm bà Nancy lâm bạo bệnh, Higuain đang cùng Argentina dự Copa America 2016. Vì không muốn Higuain chịu ảnh hưởng tâm lý, người thân của anh đã giấu kín chuyện mẹ anh bị ốm. Cho tới sau trận chung kết giữa Argentina và Chile, họ mới dám gọi điện sang Mỹ báo tin cho Higuain. Chân sút 31 tuổi kể rằng trong thời gian đá Copa America 2016, anh đã linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành ở quê nhà rồi. Anh cứ hay thấy nóng ruột. Nhưng khi hay tin mẹ anh ốm, Higuain vẫn sốc nặng.
“Cả thế giới như sụp đổ với tôi vào thời điểm ấy”, Higuain chia sẻ tiếp, “Tôi cảm thấy mình có lỗi lớn. Bởi mẹ tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh mà tôi vẫn đá trận chung kết Copa America như không có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, tôi không còn thiết tha tới gì khác nữa. Tôi chỉ nghĩ tới mẹ thôi. Tôi muốn dẹp hết bóng bánh lại để về ở hẳn bên mẹ tôi”.
Higuain chia tay ĐT Argentina là muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình
Biết tâm tư của con trai, bà Nancy không đồng ý. Bà cấm Higuain vội vàng nghĩ tới chuyện treo giày như vậy. Bà yêu cầu Higuain phải tiếp tục chơi bóng. Nancy biết rõ con trai mình đam mê bóng đá từ nhỏ. Mà với bà, còn niềm vui nào bằng việc được thấy con trai mình theo đuổi đam mê của minh. “Được nhìn thấy con thi đấu trên sân là niềm vui với mẹ” – lời nhắn nhủ ấy của bà Nancy trở thành động lực để Higuain gạt bỏ ý định treo giày khỏi đầu mình. Cũng may là sau đó bệnh tình của bà Nancy thuyên giảm.
Trở thành bố trẻ con từ hồi tháng 5 năm ngoái, Higuain càng ý thức hơn về ý nghĩa của tình cảm gia đình. Anh tâm sự: “Có thể với người khác, công việc là tất cả, là trên hết. Có thể người khác muốn được đánh giá hoàn toàn dựa vào công việc họ làm. Còn với tôi thì khác. Dù bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng của tôi đi nữa thì với tôi, bóng đá cũng không phải tất cả. Cuộc sống còn có nhiều điều khác nữa bên ngoài sân bóng”.
Bây giờ, Higuain chưa muốn dừng hẳn cuộc chơi với bóng đá song cũng muốn có nhiều hơn thời gian cho gia đình. Anh cần tìm giải pháp để cân bằng hai yếu tố công việc và gia đình. Quyết định chia tay ĐT Argentina được anh lựa chọn. Hiện tại, ngoài ưu tiên gia đình, anh chỉ còn phải tập trung vào nhiệm vụ thi đấu cho Chelsea mà thôi.
Năng lượng tích cực, suy nghĩ tích cực
Ngay sau khi Higuain công bố quyết định từ giã ĐT Argentina, rất nhiều người đào xới lại những lần anh bỏ lỡ cơ hội trong trận chung kết World Cup 2014 hay trong trận chung kết Copa America 2015, Copa America 2016. Họ vẫn coi Higuain là tội đồ khiến Argentina thua 3 trận chung kết liên tiếp. Họ tiếp tục “ném đá” Higuain như suốt những năm gần đây.
Higuain thì từ lâu đã không để những búa rìu dư luận vùi dập mình. Anh đã quen với chuyện bơ đi mà sống. Anh ý thức rõ: “Bóng đá là một cuộc chơi khắc nghiệt. Nếu bạn đang bon bon ghi bàn 7 hay 8 trận liên tiếp nhưng chỉ cần 1 hoặc 2 trận không ghi bàn là bạn đã bị người ta quy cho khủng hoảng phong độ rồi. Thực sự là rất khắc nghiệt. Nhưng tôi quen rồi”. Higuain quan niệm nếu không học cách “sống chung với lũ” (“lũ” ở đây là những lời chỉ trích từ truyền thông, từ dư luận) thì tốt nhất không nên theo nghề cầu thủ.
Với quan niệm ấy, Higuain luôn tự khích lệ mình, tự nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết cho mình bằng việc xây dựng và duy trì nguồn năng lược tích cực trong mình. Anh đúc kết: “Triết lý bóng đá của tôi là phải luôn tìm thấy nguồn vui từ những gì mình làm. Khi bạn được tâng lên mây hay khi bạn bị dìm xuống bùn thì bạn đều cần tự xác định động lực để mình tiếp tục tiến bước. Nếu bạn thi đấu hay và giành chiến thắng thì đúng là nhất Quả Đất rồi. Nhưng nếu bạn thi đấu hay mà không may không thể thắng thì đâu phải thế giới này đã tận thế”.
Nhờ bố mách nước
Ông bố Jorge của Higuain trước đây từng là dân quần đùi áo số chuyên nghiệp. Jorge đá sở trường ở vị trí trung vệ. Chơi tiền đạo, Higuain hay hỏi bố xem các hậu vệ thường ngại nhất điều gì, sợ nhất điều gì khi phải đối mặt với các chân sút đối phương. Từ đó, anh khai thác điểm yếu của các hậu vệ.
Người mẫu của mẹ
Bà mẹ Nancy của Higuain có sở thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Trong các bức tranh của bà Nancy thì đẹp nhất vẫn là những bức vẽ Higuain. Và với Nancy thì bao nhiêu tranh Higuain cũng là không đủ.
Mê tennis
Ngoài bóng đá, Higuain rất mê tennis. Anh mê cả xem tennis lẫn chơi tennis. Anh nhiều lúc đi xem tennis hoặc đi chơi tennis để giải tỏa bớt áp lực trên sân bóng. Higuain tự nhận mình chơi tennis thuộc loại khá trở lên.
Ronaldo chẳng ngán bất cứ ai kể cả Lionel Messi hay ông chủ Florentino Perez. Thế nhưng hễ Sergio Ramos lên tiếng, bảo một là một, bảo hai là hai, lập tức Ronaldo nghe răm rắp. Bạn hoài nghi ư, hãy giở báo ra xem: “Ramos nói Ronaldo thế này”, “Ramos phản pháo luận điệu của Ronaldo”.
Sẽ chuyển từ Atletico sang Bayern từ Hè năm nay với mức phí 80 triệu euro, Lucas Hernandez cho thấy việc thiếu vắng sự thương yêu của người cha không thể cản trở sự nghiệp của anh. Nhưng cho dù được người mẹ hết mực yêu thương và ra sức bù đắp, Lucas vẫn không tránh khỏi khiếm khuyết về tâm lý.
Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Ở tuổi 39, Robert Green đang bước vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Cựu tuyển thủ Anh chọn Chelsea làm điểm dừng chân, chấp nhận số phận của thủ môn thứ ba. Hàng ngày anh vẫn tập luyện cùng các đồng đội, nhưng như Green tâm sự, anh chưa bao giờ thật sự trở thành một phần của đội bóng.
Benjamin Pavard đã chia tay cô hoa hậu Pháp hồi tháng trước. Nhưng không vì thế mà sức hút của cái tên Pavard bị sụt giảm, khi chàng trai 23 tuổi ngày càng tỏa sáng ở ĐT Pháp. Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của Pavard, hãy nhìn lại chặng đường bứt tốc đáng kinh ngạc của cầu thủ 2 năm trước còn vô danh này.
Với tài năng sẵn có, lẽ ra Adam Johnson phải là một ngôi sao. Nhưng ở tuổi 31, sau 3 năm ngồi tù vì tội quấy rối, hiếp dâm trẻ vị thành niên, cựu tuyển thủ Anh phải bắt đầu từ con số 0. Và cũng không dễ để anh ta làm lại cuộc đời.
Cái nghề làm anh hùng trên bàn phím chỉ cần 2 đặc tính: bừa và liều. Trước mọi vấn đề, chỉ cần nói bừa và nói liều là ăn tiền, chẳng cần tính toán, cân nhắc tính logic của lập luận. Thật ra, trong một năm nay, Anh Hùng Bàn Phiếm ta chỉ ngại đúng một kẻ. Y là Kiatisuk, cựu HLV của ĐT Thái Lan.
Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Nói về những đôi bạn thân trong thế giới bóng đá thì khó có thể điểm danh xuể. Nhưng kể về tình bạn theo kiểu “kiềng ba chân” từ thuở thiếu thời thì khó có bộ ba nào sánh được với tam tấu Lionel Messi, Gerard Pique và Cesc Fabregas.
“Thề cá trê chui ống”. Ông Park Hang-seo hẳn rất thấm thía câu tục ngữ này của người Việt Nam. Những người thề sẽ hâm mộ ông đến lúc nhắm mắt xuôi tay đã như con cá trê chui tọt qua ống tre, quên mất lời thề để “chê” ông và các cầu thủ U23.
Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã gửi những lời động viên tới trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, người phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait
Bongdaplus cập nhật diễn biến trực tiếp, tỷ số trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Trung Quốc trong khuôn khổ VCK futsal châu Á 2024 diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay (19/04).
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn