Hleb hối hận vì gây chiến với Guardiola khi còn ở Barca

Quang Minh
20:16 ngày 16-10-2015
Cựu tiền vệ Arsenal và Barca, Alexander Hleb tiết lộ, trong giai đoạn còn thi đấu cho đội bóng xứ Catalan anh luôn tìm mọi cách để gây chiến với HLV khi đó là Pep Guardiola.
Hleb hối hận vì gây chiến với Guardiola khi còn ở Barca
Alexander Hleb chuyển từ Arsenal sang Barca mùa Hè năm 2008 với mức phí 11,8 triệu bảng, nhưng lại không để lại nhiều dấu ấn. Anh chỉ khoác áo đội chủ sân Nou Camp trong 1 mùa giải (2008/09) trước khi được đem cho Stuttgart, Birmingham và Wolfsburg mượn trong 2 mùa giải tiếp theo. Năm 2012, BLĐ Barca quyết định thanh lý hợp đồng với cầu thủ người Belarus.

Trong quãng thời gian 4 năm thuộc biên chế Barca, Hleb ra sân 36 trận, không ghi được bàn thắng nào nhưng vẫn giành "cú ăn ba". Hiện tại, Hleb đang khoác áo BATE Borisov, đội bóng sẽ gặp Barca tại vòng bảng Champions League vào giữa tuần sau.

Trước trận đấu với đội bóng cũ, Hleb đã có những chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại Barca và tiết lộ anh đã mắc sai lầm khi luôn công khai đối đầu với HLV Pep Guardiola, người ở thời điểm đó đang dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Hleb không nghe lời khuyên của HLV Guardiola
Hleb không nghe lời khuyên của HLV Guardiola

"Tôi luôn luôn đối đầu với Guardiola. Tôi không lắng nghe những lời nói của ông ấy. Guardiola bảo tôi đi học các lớp học tiếng Tây Ban Nha để giúp bản thân tôi hòa nhập với đội bóng, nhưng tôi đã không làm điều đó", Hleb chia sẻ với Catalunya Radio.

"Pep và tôi hét vào mặt nhau. Ông ấy mong chờ một điều gì đó từ tôi và tôi đã nói mình không giống như một đứa trẻ. Quyết định của tôi thật khó hiểu và tôi đã không thèm đếm xỉa đến ông ấy".

"Đó là lỗi của tôi, tôi đã không còn tiếp tục ở lại Barca. Tôi đã bị căng thẳng bởi vì gặp phải những vấn đề trong cuộc sống riêng", Hleb cho biết thêm.

Tuy nhiên, tiền vệ 34 tuổi cũng nhấn mạnh anh không hề hối tiêc vì quyết định khoác áo Barca và trân trọng những "trải nghiệm tuyệt vời" với những đồng đội như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, Thierry Henry và Samuel Eto'o.

"Không có ai có thể đánh bại được Barca, họ là đội bóng không thể ngăn cản. Tôi nghĩ rằng Barca khi đó đã chơi thứ bóng đá tốt hơn so với thời điểm hiện tại", Hleb kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • NHM Bayern Munich kêu gọi tẩy chay trận gặp Arsenal NHM Bayern Munich kêu gọi tẩy chay trận gặp Arsenal

    Một nhóm các CĐV của Bayern Munich đang kêu gọi tẩy chay trận đấu giữa Arsenal và Bayern tại vòng bảng Champions League trên sân Emirates do giá vé quá cao.

  • Benzema trở lại khi Real so tài PSG Benzema trở lại khi Real so tài PSG

    Tin mừng cho Real Madrid, khi tiền đạo Karim Benzema sẽ hồi phục sớm hơn dự kiến. Cầu thủ 28 tuổi này dính chấn thương đùi trong trận giao hữu giữa Pháp và Armenia và dự báo phải xa sân cỏ tới hết tháng 10. Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra mới nhất, Benzema chỉ bị bầm tím ở đùi nên chỉ mất vài ngày nghỉ ngơi.

  • Cầu thủ Dinamo Zagreb dính án doping, Arsenal có cơ hội được xử thắng Cầu thủ Dinamo Zagreb dính án doping, Arsenal có cơ hội được xử thắng

    Nguồn tin từ Dinamo Zagreb cho hay, tiền vệ Arijan Ademi của họ đã dính kết quả dương tính trong bài kiểm tra doping sau trận đấu với Arsenal tại vòng bảng Champions League mùa này.

  • Juventus dẫn đầu bảng D: Chất kích thích Champions League Juventus dẫn đầu bảng D: Chất kích thích Champions League

    Trái hẳn với sự chật vật tại Serie A, Juventus đã giành ngôi đầu bảng D vốn được coi là bảng“tử thần” không quá khó khăn sau chiến thắng 2-0 trước Sevilla. Champions League đang trở thành chất kích thích cho Juve-Allegri tiến lên.

  • Hãy mang Real đến cho PSG! Hãy mang Real đến cho PSG!

    HLV Mircea Lucescu phải thừa nhận “PSG ở đẳng cấp khác so với Shakhtar”. Đội bóng Pháp nhẹ nhàng đút túi 6 điểm sau những chiến thắng dễ dàng trước Malmo và Shakhtar. Đối thủ xứng tầm nhất của PSG chỉ có thể là Real, có lẽ cũng đang phải lên giây cót tinh thần cho chuyến làm khách tới Paris sau 3 tuần nữa.

  • Juventus: Niềm tin Morata Juventus: Niềm tin Morata

    Cú đánh đầu nhẹ nhàng vào lưới của Sevilla hóa ra lại mang quá nhiều ý nghĩa với cá nhân Alvaro Morata. Theo đó, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 5 bàn tại 5 trận Champions League liên tiếp cho “Bà đầm già” và san bằng kỷ lục của huyền thoại Alessandro Del Piero.

  • Man City có 3 điểm đầu tay đầy may mắn Man City có 3 điểm đầu tay đầy may mắn

    Man City vừa có chiến thắng 2-1 nhọc nhằn và đầy may mắn trước M’gladbach. Dù gặp nhiều chỉ trích nhưng điều quan trọng nhất là Man City đã có 3 điểm quý giá để làm phao cứu sinh trong chuỗi ngày gian khó này.

  • Nicolas Gaitan hủy diệt Atletico Nicolas Gaitan hủy diệt Atletico

    Hoàn toàn có thể khẳng định như thế qua màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Nicolas Gaitan trong chiến thắng 2-1 của Benfica trước Atletico Madrid ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

  • UEFA tính bàn thắng vào lưới M'gladbach cho Demichelis UEFA tính bàn thắng vào lưới M'gladbach cho Demichelis

    Theo xác nhận của UEFA, trung vệ Martin Demichelis mới là cầu thủ ghi bàn san bằng tỷ số cho Man City trong trận đấu với M'gladbach chứ không phải pha đá phản lưới của Christensen như ban đầu.

  • Nguồn cảm hứng Joe Hart giúp Man City được tôn trọng ở Champions League Nguồn cảm hứng Joe Hart giúp Man City được tôn trọng ở Champions League

    Sự trở lại của Joe Hart ở trận gặp M’gladbach là vô cùng kịp thời và quý giá. Chính màn trình diễn xuất sắc của anh đã giúp Man City ngược dòng thành công, bên cạnh những pha ghi bàn của Nicolas Otamendi và Sergio Aguero.

  • Roma-Garcia không thể lớn Roma-Garcia không thể lớn

    Trong trận thứ 100 của HLV Rudi Garcia trên ghế chỉ đạo Roma, đội bóng của ông đã thua 2-3 trước đối thủ hạt tiêu BATE Borisov, đồng thời chỉ ra điểm giới hạn của đội bóng thủ đô Italia. Roma sẽ khó thành công ở Champions League với HLV Garcia!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x