HLV Fernando Santos (BĐN): Tay gangster trong hình hài gã thợ điện

Trần Hòa
10:13 ngày 30-06-2016
Thành tích vào tứ kết EURO 2016 của Bồ Đào Nha thật xấu xí và… tàn nhẫn. Nhưng nếu không như vậy, họ đã có thể gục ngã trong tủi nhục, như Tây Ban Nha hoặc Anh. Và tay “gangster” Fernando Santos là người đứng đằng sau kế hoạch này.

KỲ TÍCH TỪ SỰ NHÀM CHÁN

Bồ Đào Nha đang bị chỉ trích là đội bóng nhàm chán nhất tại EURO 2016. Họ không thắng bất cứ trận nào trong 90 phút nhưng vẫn vào đến tứ kết. Cristiano Ronaldo và đồng đội còn trình diễn lối chơi bị đối thủ chỉ trích là “phản bóng đá”.

Tuy nhiên, với Bồ Đào Nha, sự ghét bỏ đó chẳng khiến họ lưu tâm, ít nhất với HLV của đội bóng này - Fernando Santos. Thà bị đối phương, thiên hạ chê cười trong chiến thắng, còn hơn phải sống trong nỗi nhục thất bại và sự ruồng bỏ của NHM.

Người Bồ Đào Nha còn sẵn sàng thừa nhận, thành công của họ không chỉ đến từ sự xấu xí, nhàm chán, mà còn đến từ sự bất ổn. Có thể khẳng định, không đội bóng nào lọt vào tứ kết EURO 2016 vấp phải nhiều khó khăn hơn Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha thực tế mang tới Pháp một đội hình đầy hứa hẹn. Họ cũng đã định hình bộ khung đá chính rất được kỳ vọng và một lối chơi cân bằng, bùng nổ. 

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Ba Lan - Bồ Đào Nha



Bộ khung đó có cặp trung vệ dày dạn Pepe - Carvalho, cặp hậu vệ biên giàu sức tấn công Vieirinha - Raphael. Hàng tiền vệ 3 người rất cân bằng, với một tiền vệ quét dũng mãnh Danilo, một nhạc trưởng Moutinho và một tiền vệ con thoi Joao Mario. Hệ thống hàng công 3 người của họ có ngôi sao giàu kỹ thuật Andre Gomes đá tiền đạo ảo, làm bệ phóng cho 2 “trọng pháo” Ronaldo và Nani ở hai cánh.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, hệ thống này không hoạt động trơn tru tại EURO 2016. Họ bị cầm hòa bởi Iceland 1-1 ngay ngày ra quân. Mọi thứ đều không diễn ra như kế hoạch. Thay đổi hay tiếp tục tin vào những gì đã chuẩn bị? Bồ Đào Nha đứng trước vấn đề rất giống với Tây Ban Nha hay Anh ở EURO 2016. Nhưng họ đã chọn cách giải quyết khác so với 2 đội bóng trên.

HLV Santos rất dũng cảm, thậm chí liều lĩnh, thay đổi toàn bộ kế hoạch. Một cuộc cách mạng đội hình và cả lối chơi lập tức diễn ra. Ông gạt Danilo và Mario, để thay bằng Quaresma và William Carvalho ở trận gặp Áo sau đó (0-0). Đến trận cuối vòng bảng gặp Hungary, vị chiến lược gia với khuôn mặt lạnh lùng này còn thay gần như cả hàng thủ, chỉ giữ lại Pepe. Chưa hết, ông còn gạt cả “nhạc trưởng” Moutinho để thay bằng cái tên vô danh Adrien Silva. 

Bồ Đào Nha ra sân với đội hình khác nhau trong cả 4 trận tại EURO 2016. Họ là đội bóng “tiến hóa” nhất tại giải đấu. Bồ Đào Nha dùng tới 20 cầu thủ khác nhau, vẫn còn kém Italia (22). Tuy nhiên, Bồ Đào Nha có tới 18 người thi đấu trên 100 phút, với Italia con số này chỉ là 14.

Nếu không có sự liều lĩnh của HLV Santos khi thay đổi cả đội hình, chiến thuật và lẫn triết lý bóng đá, chẳng biết điều gì có thể xảy ra với Bồ Đào Nha. Chỉ biết rằng 2 đội bóng gặp vấn đề tương tự là Anh và Tây Ban Nha đã rời EURO 2016 trong tủi nhục vì không dám thay đổi, còn Bồ Đào Nha vẫn trụ lại ở tứ kết.


TAY "GANGSTER" SANTOS

HLV Santos hẳn phải mang lá gan của một gangster lỳ lợm, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích. Và cái bản lĩnh dám đương đầu mọi thách thức này đã được hình thành trong suốt cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Santos là hậu vệ khi còn chơi bóng, nhưng không thành công. Tuy nhiên, ông luôn có những quyết định rất liều lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Năm 1979, ông chuyển sang đầu quân cho Maritimo từ CLB khởi nghiệp Estoril. Santos đã bỏ ngôi nhà ở thành phố cũ mà ông vẫn đang phải trả nợ ngân hàng, để mua một ngôi nhà mới có giá trị… cao gấp 3 lần!

Sự ngông cuồng của Santos còn được thể hiện qua việc ông bất ngờ theo học chuyên ngành kỹ sư điện tử khi còn chơi bóng cho Estoril và tốt nghiệp năm 1977. Như Santos tiết lộ, thu nhập chính trong thời gian ông làm cầu thủ là “công việc kỹ sư, chứ không phải đá bóng”. 

VIDEO: Gà Tài dự đoán vòng tứ kết: Ba Lan - Bồ Đào Nha



Tuy nhiên, tính cách sắt đá của Santos được thể hiện mạnh nhất trong thời gian cầm quân. Vị chiến lược gia 61 tuổi này đã dẫn dắt cả 3 CLB lớn nhất và không đội trời chung của Bồ Đào Nha, từ Porto, Sporting Lisbon rồi đến Benfica chỉ trong 9 năm (1998-2007). Nó giống việc một HLV dám dẫn dắt cả Real, Barca và Atletico hay Man United, Chelsea và Arsenal trong một giai đoạn ngắn. Thật khó có HLV nào dám cả gan làm như vậy. Nhưng Santos đã làm.

“Là một HLV, bạn không được có trái tim”, Santos từng nói. Chính sự lạnh lùng, liều mạng đó đã giúp Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết EURO 2016, rất xấu xí và tàn nhẫn. Nó giống hình ảnh một tay gangster bất chấp tất cả để đạt được mục đích, thay vì bị hạ gục trong tủi nhục!

4 đội hình ra sân của Bồ Đào Nha tại EURO 2016
* In đậm là các vị trí được thay thế so với trận trước
* In đậm là các vị trí được thay thế so với trận trước

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x