HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam): 'Tôi vui đến phát khóc!'
Sau khi cùng Quảng Nam giơ cao chiếc cúp vô địch V.League lần đầu tiên trong lịch sử, HLV Hoàng Văn Phúc đã không kiềm được những cảm xúc trong cuộc trò chuyện nhanh cùng PV Báo Bóng đá sau phút đăng quang.
- Phóng viên: Lần đầu tiên đăng quang, chắc ông có rất nhiều cảm xúc cần chia sẻ?
HLV Hoàng Văn Phúc: Ở thời khắc này, cảm xúc trong tôi khó tả lắm. Nhìn các học trò và những người hâm mộ Quảng Nam reo mừng, thậm chí là bật khóc với chiếc cúp vô địch lần đầu trong lịch sử, tôi hạnh phúc đến nghẹn lời. Lúc nãy nhiều phóng viên cũng hỏi về cảm xúc của tôi, thực sự tôi cũng không nhớ mình đã nói gì với họ, bởi cảm giác cứ bồng bềnh như trên mây. Tôi hạnh phúc đến phát khóc!
- Hỏi thật nhé, trước trận đấu này, ông có nghĩ Quảng Nam sẽ vô địch?
Thú thật sau trận thua Hà Nội FC ở vòng 25 và đánh mất lợi thế, chúng tôi buồn lắm nhưng chỉ biết giấu nỗi buồn vào lòng và tập trung cao nhất cho trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng cuối cùng. Trước khi bước vào trận đấu chiều nay với CLB TP.HCM, tôi đã bảo các học trò của mình tập trung toàn lực để tìm chiến thắng trước đối thủ, còn việc có vô địch được hay không thì do… ý trời, bởi Hà Nội FC đang có lợi thế lớn nhất.
Nếu không vô địch thì đứng thứ nhì cũng tốt, quan trọng là chúng ta tận lực đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn tin chúng tôi sẽ làm được điều bất ngờ, bởi Than Quảng Ninh là một đối thủ rất khó chịu và Hà Nội FC không dễ thắng được họ trên sân Cẩm Phả. Mọi người vừa kể với tôi, trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Hà Nội hay lắm hả bạn?
Các cầu thủ Quảng Nam đi vòng quanh sân cám ơn khán giả nhà. Ảnh: Sông Hàn
- Trận đấu ấy rất hấp dẫn và kịch tính, vậy ông có thể cho biết cảm xúc của mình và các học trò ra sao khi nhìn lên khán đài sân Tam Kỳ ở trận này?
Trước trận đấu, nhìn thấy các khán giả đội mưa ngồi kín khán đài, thầy trò chúng tôi xúc động lắm. Lúc ấy, Đinh Thanh Trung đã bảo với tôi: “Nhìn khán giả thế này, bọn con quyết đá sống chết để mong giành được cúp vô địch thầy ơi”.
Lúc thi đấu, chúng tôi không thể biết được trận đấu trên sân Cẩm Phả đang diễn ra như thế nào, vì điều lệ không cho phép sử dụng điện thoại trong khu kỹ thuật. Tuy nhiên, nhìn khán giả reo hò từng chập trong hiệp 2, tôi vừa âu lo lại vừa khấp khởi. Mừng là chúng tôi đã giành được chức vô địch.
Đấy có lẽ là lời cám ơn cũng như là món quà quý giá nhất thầy trò chúng tôi muốn dành tặng cho người hâm mộ xứ Quảng, đặc biệt là những khán giả đã đội mưa đến tiếp sức cho thầy trò chúng tôi.
Niềm vui của cầu thủ xứ Quảng bên chiếc cúp vô địch. Ảnh: Sông Hàn
- Quảng Nam đăng quang, nhưng sau chức vô địch là nỗi lo khi có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm, đặc biệt là những giải đấu cấp châu lục, trong lúc cơ sở hạ tầng của nơi đây vẫn chưa đáp ứng đúng tiêu chuẩn của AFC?
Đúng là cơ sở vật chất của Quảng Nam vẫn chưa tốt, và sau khi lên ngôi đội bóng cũng cần có những vấn đề cần bổ sung để đáp ứng cho việc đại diện bóng đá Việt Nam thi đấu ở AFC Champions League vào năm sau. Vì thế, chúng tôi mong các cấp lãnh đạo của địa phương và những nhà tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến đội bóng. Tuy nhiên, trước mắt cứ vui với chức vô địch đã, những mối lo toan khác sẽ từ từ tính, chứ giờ nói cũng chưa giải quyết được vấn đề gì.
- Kế hoạch của ông trong thời gian tới là gì?
Sau trận đấu này, tôi và các cầu thủ sẽ xả trại nghỉ ngơi sau một mùa giải dài và rất căng thẳng. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán thời gian tập trung lại để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2018.
- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Nguồn Bongdaplus
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn