HLV Leonardo Jardim cán mốc 100 trận cùng Monaco

Minh Hạnh
09:50 ngày 01-04-2016
Thách thức đang chờ đón HLV Leonardo Jardim ở trận đấu thứ 100 trên băng ghế chỉ đạo Monaco, khi phải đối đầu với đối thủ kỵ giơ Bordeaux đêm nay ngay tại sân Louis II. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông muốn làm tất cả để ghi dấu ấn tốt đẹp trong ngày đặc biệt này.
HLV Leonardo Jardim cán mốc 100 trận cùng Monaco
Sau 99 trận dẫn dắt Monaco trên mọi đấu trường, Jardim có 48 chiến thắng, 32 trận hòa và 20 thất bại. Qua đó, ông vươn lên thứ 9 trong số các HLV dẫn dắt đội bóng Công quốc nhiều trận nhất. Và với tỷ lệ 48% trận thắng, Jardim cũng đứng thứ 9 trong lịch sử CLB, xếp trên cả những HLV thuộc Top 3 dẫn dắt nhiều trận nhất của Monaco như Didier Deschamps (208 trận, với 47% chiến thắng) hay Arsene Wenger (349 trận, với 47,6%).

Tất cả những HLV có thành tích tốt hơn (tỷ lệ chiến thắng) Jardim đều đã dẫn dắt Monaco thế kỷ trước, ngoại trừ Claudio Ranieri. Trong thời gian huấn luyện Monaco, nhà cầm quân người Italia đã mang về bình quân 2,05 điểm/trận cho đội nhà, hơn đáng kể so với Jardim là 1,83 điểm. Tuy nhiên, công lớn nhất của Jardim ở Monaco chính là kéo đội bóng Công quốc khỏi suy thoái và đang thẳng tiến đến ngôi vị á quân Ligue 1 mùa này.


Những người yêu mến Monaco từng e ngại đội bóng này sẽ tụt dốc không phanh khi mất hàng loạt ngôi sao trong đội hình và bị giới chủ Nga “không ngó ngàng” gì tới. Và thực tế, đã có thời điểm họ trôi nổi ở nửa dưới BXH Ligue 1 và lún sâu trong cuộc khủng hoảng không lối thoát. 

Thế nhưng, bằng những bước đi đúng đắn và kế hoạch chuyển nhượng “lấy ngắn nuôi dài”, Jardim đã giúp Monaco tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Không còn tiền trăm ném vào các vụ bom tấn, các ngôi sao lần lượt ra đi, Monaco của hai mùa gần nhất là một tập thể trẻ trung nhất nhì Ligue 1 với tuổi đời bình quân các cầu thủ trong đội hình xuất phát là 23,8.

Do đó, dù bị chỉ trích ở chính sách chuyển nhượng “tham rẻ”, nhưng rõ ràng HLV Jardim đã làm được rất nhiều cho Monaco trong giai đoạn khó khăn này.

Jardim thích dùng cầu thủ trẻ
Tuổi đời bình quân của các cầu thủ Monaco mùa này là 23,7 tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là Ricardo Carvalho đã 37, còn người trẻ nhất là Kylian Mbappe mới 16 nhưng cũng chơi 12 trận cho Monaco ở mùa này. Đặc biệt 25/33 cầu thủ trong danh sách đội 1 của đội bóng Công quốc mùa 2015/16 dưới tuổi 23. Không đội bóng nào tại Ligue 1 hiện tại trẻ bằng Monaco.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Monaco vs Bordeaux, 01h30 ngày 2/4: Chủ nhà xóa dớp Nhận định bóng đá Monaco vs Bordeaux, 01h30 ngày 2/4: Chủ nhà xóa dớp

    Đã 13 năm Monaco không thể thắng Bordeaux ngay tại sân nhà Louis II. Trong bối cảnh Bordeaux đang khủng hoảng, còn Monaco lại hưng phấn sau khi hạ gục PSG vòng trước, thầy trò HLV Leonardo Jardim tự tin có thể xóa được dớp ở cuộc đối đầu đêm nay.

  • Fekir tái xuất, Lyon lại hy vọng Fekir tái xuất, Lyon lại hy vọng

    Tin vui cho Lyon và ĐT Pháp, khi tiền đạo tài năng Nabil Fekir chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương vì đứt dây chằng đầu gối. Sự trở lại của Fekir có ý nghĩa rất quan trọng với Lyon ở chặng nước rút Ligue 1 và quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của ĐT Pháp.

  • Monaco & ngôi Á quân đáng quên Monaco & ngôi Á quân đáng quên

    Gần như chắc chắn Monaco sẽ về nhì tại Ligue 1 mùa này, thành tích họ từng làm được ở mùa 2013/14. Nhưng đây là ngôi á quân kém một trời một vực với 2 mùa trước. Và dường như chẳng còn ai muốn nhắc đến cách mà Monaco đã có được vị trí nhì bảng ở mùa giải này.

  • Monaco mang họa vì mua nhiều và thừa nhiều Monaco mang họa vì mua nhiều và thừa nhiều

    Khác với thời Radamel Falcao, James Rodriguez, Monaco bây giờ chuyển nhượng thiếu định hướng dẫn đến hiệu quả không cao.

  • PSG đối diện nguy cơ “chảy máu” lực lượng PSG đối diện nguy cơ “chảy máu” lực lượng

    Khái niệm “chảy máu” lực lượng thường chỉ được dùng cho những đội bóng nhỏ không đủ khả năng giữ chân các ngôi sao của mình trước sự xâu xé của các đội bóng lớn khác. Nhưng nguy cơ đó cũng có thể xảy ra với PSG, một đại gia tưởng không bao giờ rơi vào trạng thái thiếu tiền.

  • Ligue I: Hạ Nantes 2-0, Lyon rộng đường giành ngôi Á quân Ligue I: Hạ Nantes 2-0, Lyon rộng đường giành ngôi Á quân

    Chưa khi nào cơ hội lật ngược thế cờ để giành ngôi á quân Ligue 1 của Lyon lại lớn như lúc này khi họ vừa có chiến thắng 2-0 trước Nantes tại sân nhà Parc Olympique Lyonnais.

  • PSG ít trọng dụng măng non: Đừng để mờ những viên ngọc PSG ít trọng dụng măng non: Đừng để mờ những viên ngọc

    PSG đang sở hữu không ít gương mặt trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Và có lẽ, giờ là lúc HLV Laurent Blanc nên để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện trong phần còn lại của Ligue 1 khi đội bóng của ông đã sớm vô địch giải đấu.

  • Tân vương PSG thua đau Monaco ngay trên sân nhà Tân vương PSG thua đau Monaco ngay trên sân nhà

    Nhà ĐKVĐ Ligue 1 PSG đã phải nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Monaco, qua đó có một ngày ra mắt ngôi vương đáng quên.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, 03h00 ngày 21/3: Dạ tiệc ở “công viên” Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, 03h00 ngày 21/3: Dạ tiệc ở “công viên”

    Ở trận tiếp Monaco đêm nay, để tri ân các CĐV trung thành, PSG đã quyết định tổ chức một lễ hội ăn mừng chức vô địch Ligue 1 thứ tư liên tiếp và thứ 6 trong lịch sử CLB tại sân Công viên các hoàng tử. Và sẽ thật tuyệt vời nếu "dạ tiệc" ấy được tô điểm bằng một chiến thắng thuyết phục.

  • Yoann Gourcuff đưa Rennes vào Top 3 Yoann Gourcuff đưa Rennes vào Top 3

    Lần thứ tư đá chính trong màu áo Rennes ở Ligue 1 mùa này, Yoann Gourcuff đã tỏa sáng bằng cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng đậm 5-2 trên sân của Marseille rạng sáng qua ở trận đấu sớm vòng 31.

  • Edinson Cavani: Ra đi để thoát khỏi cái bóng của Ibra Edinson Cavani: Ra đi để thoát khỏi cái bóng của Ibra

    Theo Edinson Cavani, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định gia nhập PSG. Nhưng gần đây, Cavani phải thừa nhận đã "lạc lối giữa Công viên các Hoàng tử", nơi tiền đạo người Uruguay luôn bị cái bóng quá lớn của Zlatan Ibrahimovic che lấp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x