Leonardo Jardim, HLV vừa giúp Monaco vô địch Ligue 1, có bề ngoài dễ khiến người ta hết… ham muốn tìm hiểu. Nhưng hãy thử đi sâu vào con người này để thấy một HLV đặc biệt, yêu thi ca, thích nghiên cứu xã hội học, và có quan điểm độc đáo trong cách làm bóng đá.
Sau trận thua xấu hổ trước Nice vào tháng 9 năm ngoái (0-4), Jardim bước vào phòng họp báo với vẻ mặt bình thản. Ông không lộ vẻ thất vọng, càng không chỉ trích các học trò. Thay vào đó, Jardim… ngâm thơ:
“Nếu thành công, thất bại trên đường đời con gặp
Mà vẫn như nhau, đối xử một tấm lòng
Nếu con giữ lòng dũng cảm trong tim
Ngay cả khi đã đánh mất tất cả”.
Jardim đã trích một đoạn trong bài thơ nổi tiếng “Con trai, rồi con sẽ là một người đàn ông” của nhà thơ lớn người Anh Rudyard Kipling. Vị HLV người Bồ Đào Nha chọn cách rất đáng yêu để dạy bảo các học trò. Jardim có sở thích đọc thơ và tiểu thuyết cổ điển, cũng là một cách để ông giải tỏa sức ép sân cỏ. Ở sân Louis II, nếu có một ai hay nói chuyện văn thơ thì chỉ có thể là cựu HLV Sporting Lisbon.
Jardim còn một niềm say mê khác là nghiên cứu xã hội học. Thần tượng của ông là… nhà xã hội học người Pháp Edgar Morin, như Jardim từng tiết lộ trên L’Equipe. Điều đáng nói là Jardim luôn cố gắng vận dụng tư tưởng của Morin vào trong bóng đá. “Tôi thích cách tiếp cận của Morin, cách ông ấy giải thích sự phức tạp của cuộc sống. Ông ấy không đơn giản hóa hay chạy trốn thất bại. Ông ấy nhìn nhận cuộc sống như một bản giao hưởng, phải có thăng có trầm. Tôi vẫn thường nói với các cầu thủ như vậy”, Jardim chia sẻ.
Tờ Le Journal du Dimanche thậm chí từng tổ chức buổi gặp gỡ giữa Jardim và Morin. Nhà xã hội học 95 tuổi tỏ ra ngạc nhiên về kiến thức của vị HLV trưởng Monaco: “Công viên nghiên cứu của tôi thường liên quan đến các ngành nghề như giáo viên, bác sĩ… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc với một HLV bóng đá hàng đầu. Chính Jardim làm tôi thấy sự liên quan mật thiết giữa xã hội học và bóng đá”.
HLV Jardim có những phương pháp cầm quân rất độc đáo
Phương pháp khoa học
Nhờ sự hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực nên Jardim có cái nhìn khác biệt về bóng đá. Với vị HLV 42 tuổi, bóng đá trước hết là một “trò chơi tư duy”. Bởi vậy, toàn bộ công tác huấn luyện của Jardim chỉ gói gọn vào 2 tiêu chí: phát triển khả năng ra quyết định xử lý tình huống của cầu thủ, và tối ưu hóa các buổi tập phục vụ trận đấu phía trước.
Fabinho là thành quả điển hình của triết lý huấn luyện đó. Cầu thủ người Brazil được “nâng cấp” từ một hậu vệ phải chất lượng khá thành một tiền vệ trung tâm tầm cỡ. Tư duy chơi bóng của Fabinho là phẩm chất mà Jardim đánh giá cao nhất. Ở Louis II, các cầu thủ phải tập chơi bóng một chạm rất nhiều, theo từng nhóm nhỏ. Đó cũng là cách để Jardim phát hiện ai chỉ đỡ bóng một chạm, còn ai mới chơi bóng một chạm thực sự. Từ đó Jardim không chỉ uốn nắn mà còn tìm ra vị trí phù hợp nhất cho từng cầu thủ.
Chính vì xác định bóng đá là “trò chơi tư duy”, Jardim chủ trương “khoa học hóa” bóng đá. Cùng với trợ lý Nelson Caldeira, Jardim thiết lập một chương trình đào tạo mang tên “tiếp cận sinh thái”. Đây là khái niệm ám chỉ sự hòa hợp và thống nhất giữa ba yếu tố: môi trường bên ngoài, cơ thể (cầu thủ) và nhiệm vụ (buổi tập, trận đấu). Với Jardim, một cầu thủ xuất sắc là người tạo ra hệ sinh thái tối ưu cho cả 3 yếu tố. “Tất cả nằm ở hai chữ thích nghi”, Jardim tổng kết về phương pháp của mình.
Tất nhiên, không phải cái gì Jardim cũng hay. Vị HLV người Bồ Đào Nha từng mâu thuẫn với Luis Campos (cựu giám đốc chuyển nhượng) và Claude Makelele (cựu giám đốc kỹ thuật) khiến họ lần lượt rời bỏ Louis II. Jardim cũng từng xung đột với phó chủ tịch Vadim Vasilyev về chiến lược chuyển nhượng vào tháng 6 năm ngoái. Sự quyết liệt của vị HLV người Bồ Đào Nha đôi khi khiến ông gặp khó trong các mối quan hệ.
Nhưng điều Jardim thuyết phục được tất cả là “ông ấy đốt 200% năng lượng cho Monaco. Một HLV tận tụy và giàu khát vọng” như lời Vasilyev. Với Jardim, những bài thơ vẫn chưa dừng lại ở Louis II.
Jardim phải chờ tới mùa sau để cán mốc 100 trận thắng
Với việc Ligue 1 mùa này chỉ còn 1 trận, HLV Leonardo Jardim sẽ phải đợi đến mùa sau mới có thể cán mốc 100 trận thắng trên băng ghế chỉ đạo của Monaco. Hiện, sau 170 trận dẫn dắt đội bóng công quốc, ông đã thắng 98 trận, hòa 38 trận và thua 34 trận. Nếu Monaco thắng Rennes ở vòng hạ màn Ligue 1 mùa này, Jardim mới có 99 trận thắng.
Vài nét về Jardim
- Tên đầy đủ: Jose Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim
Monaco đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Rennes trong ngày đăng quang ngôi vô địch Ligue 1, trong khi PSG trên sân nhà bị Caen cầm chân với tỷ số 1-1.
Với các đội bóng thấp cổ bé họng, sau mỗi thành công, họ thường đối mặt với nguy cơ chảy máu tài năng. Monaco có thể sẽ không nằm trong dòng chảy của quy luật này khi mà hầu hết các trụ cột trong đội hình của HLV Jardim đều tỏ ý muốn tiếp tục ở lại.
Claude Puel đã có 24 năm cống hiến cho Monaco, cả trong tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông cũng là HLV gần nhất mang chức vô địch Ligue 1 về cho đội chủ sân Louis II tại mùa 1999/2000. Dưới đây là bài phân tích trên tờ Le Parisien của vị HLV đang dẫn dắt Southampton, về mùa giải rực rỡ của Monaco.
Monaco mới đây đã đánh bại Saint-Etienne 2-0 để vô địch Ligue 1 sớm trước vòng đấu. Để có được vinh quang này, họ phải cảm ơn những đóng góp to lớn của những cầu thủ chủ chốt sau.
Chiến thắng 4-0 trước Lille rạng sáng qua ở vòng 37 khiến cả Ligue 1 phải cúi chào và thán phục Monaco. Gần như chắc chắn, thầy trò HLV Leonardo Jardim sẽ là tân vương của bóng đá Pháp mùa này.
Ligue 1 mùa này đã tìm được nhà vô địch mới mang tên Monaco. Để có thể chuẩn bị soán ngôi vương của PSG, đội bóng xứ Công quốc đã trải qua cuộc hành trình như thế nào?
2016/17 là mùa giải của Monaco! Thầy trò Leonardo Jardim chiếm tới 3 trong 5 giải thưởng chính trong đêm tôn vinh các cá nhân xuất sắc nhất Ligue 1 lần thứ 26 diễn ra tại Paris ngày 16/5.
Alexander Lacazette, Bernardo Silva hay Marco Verratti đều có một mùa giải xuất sắc. Nhưng không cái tên nào đủ sức thuyết phục bằng Edinson Cavani. Tiền đạo của PSG lần đầu đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) bầu chọn.
NHM Man City tỏ ra tức giận và sử dụng mạng xã hội để chế nhạo tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid vì những hành vi không đúng mực trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Etihad.
Rạng sáng nay (18/4), hai trận đấu tứ kết lượt về Champions League đã kết thúc đầy kịch tính với những chiến thắng chung cuộc dành cho Bayern Munich và Real Madrid, qua đó chính thức lộ diện hai cặp bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn