HLV Miura đang rơi vào thế khó

Đức Nguyễn
06:23 ngày 23-05-2018
Buổi tập đầu tiên của CLB TP.HCM dưới triều đại HLV Toshiya Miura là những pha bật nhả đoạn ngắn. Những học trò của ông cảm thấy rất hứng khởi dù phải tập 4 hiệp đấu dưới cái nắng rát mặt.
HLV Miura đang rơi vào thế khó
Ngày đến nhậm chức, ông Miura khẳng định sẽ xây dựng CLB trở thành một đội bóng có bản sắc, chơi thứ bóng đá tốt nhất để không phụ lòng những ông chủ và các CĐV nơi đây. Ở những buổi tập đầu tiên, nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra rất quyết liệt khi liên tục cắt còi trong những tình huống mà các học trò của ông chơi bóng dài. Đấy là điểm lạ, bởi ngày còn là HLV trưởng của ĐT Việt Nam, ông Miura vốn được biết đến như một người có triết lý chơi bóng thiên về sức mạnh và sử dụng nhiều đường chuyền dài.

Hy vọng được mở ra và người ta tin với những ngôi sao đang có trong tay, CLB TP.HCM sẽ chơi thứ bóng đá của riêng mình. Ấy vậy mà khi bước vào sân khấu chính, những buổi tập của ông Miura đã để lại sau lưng, thay vào đó là những đường chuyền dài hướng tới các ngoại binh. Quả thật, trong bóng đá thay đổi tư duy cho các cầu thủ là điều không hề đơn giản, huống hồ ông Miura chưa có nhiều thời gian làm việc ở đội. Cứ vậy, khi những cầu thủ quan trọng nhất không may bị chấn thương, lối chơi của CLB TP.HCM trở nên thô ráp. 

Ví như trường hợp các tiền vệ Đỗ Văn Thuận và Trần Phi Sơn bị chấn thương, đội gần như bỏ luôn khâu trung chuyển bóng, tập phòng ngự rồi tấn công kiểu cầu may. Rõ ràng, ông Miura chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lối chơi của CLB TP.HCM. Lỗi một phần vì triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Nhật Bản, nhưng cũng phải nhìn lại là chất lượng giữa hai đội hình chính – phụ là quá chênh nhau. Mà điều này, ông Miura lại không có quyền lựa chọn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Miura kêu trời trước bão chấn thương tàn phá CLB TP.HCM HLV Miura kêu trời trước bão chấn thương tàn phá CLB TP.HCM

    Là một trong những đội bóng được đánh giá cao trước V.League 2018, nhưng thời gian qua CLB TP.HCM đang tuột dốc thảm hại và đứng trước nguy cơ phải đua trụ hạng vào cuối mùa.

  • Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch VPF Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch VPF

    Ông Trần Mạnh Hùng quyết định xin từ chức Phó Chủ tịch VPF sau phát ngôn không đúng mực với Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền.

  • Quảng Nam FC trông chờ vào sự “hồi sinh” của Claudecir Quảng Nam FC trông chờ vào sự “hồi sinh” của Claudecir

    Đang là ĐKVĐ V.League, nhưng những gì mà đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện sau 8 vòng đấu vừa qua khiến NHM xứ Quảng cảm thấy âu lo.

  • Hãy chú ý, FLC Thanh Hóa đã trở lại Hãy chú ý, FLC Thanh Hóa đã trở lại

    Hà Nội FC vẫn cho thấy sức mạnh hơn người của mình ở sân chơi V.League. Nhưng, có thể đội bóng thủ đô sẽ không còn ở trạng thái “một mình một ngựa” ở ngôi đầu bởi FLC.TH đang trở lại đường đua.

  • HLV Nguyễn Đức Thắng (FLC Thanh Hóa): 'Quan trọng là mình không trốn tránh trách nhiệm' HLV Nguyễn Đức Thắng (FLC Thanh Hóa): 'Quan trọng là mình không trốn tránh trách nhiệm'

    Khơi gợi được tinh thần thi đấu cho các cầu thủ, chỉ sau gần 1 tháng sau về dẫn dắt FLC Thanh Hóa, HLV Nguyễn Đức Thắng đang để lại những ấn tượng tốt. Đặc biệt, chiến thắng trước Than.QN vừa qua đã đưa đội bóng của HLV Đức Thắng áp sát Top 3 V.League 2018.

  • Tiền đạo Hải Anh nghỉ 10 ngày Tiền đạo Hải Anh nghỉ 10 ngày

    Tại trận đấu thuộc vòng 8 giữa SHB.ĐN và TP.HCM vừa qua, tiền đạo Hải Anh của đội khách đã bị chấn thương sau pha va chạm với thủ thành Thanh Bình bên phía đội bóng sông Hàn. Ngay sau đó, tiền đạo này đã được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị. Theo các bác sĩ, Hải Anh bị khó thở và cần khoảng 10 ngày nghỉ ngơi.

  • Trần Minh Vương (HAGL): Hãy cho tôi một điểm tựa... Trần Minh Vương (HAGL): Hãy cho tôi một điểm tựa...

    3 lần đá chính, cả 3 lần đều "nổ súng", ấy vậy mà Trần Minh Vương đang phải đóng vai “người đến sau” ở HAGL. Nhưng rồi đây mọi chuyện có thể sẽ đổi thay...

  • Ai có thể chặn bước Hà Nội FC? Ai có thể chặn bước Hà Nội FC?

    Một loạt án phạt sau sự cố ở trận tứ kết lượt đi Cúp QG 2018 có vẻ vẫn không làm suy giảm sức mạnh của Hà Nội FC. Thậm chí những khó khăn càng khiến đội bóng Thủ đô chơi ấn tượng hơn.

  • Thương lắm, thành Nam! Thương lắm, thành Nam!

    Thời tiết miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Chiều qua ở Nam Định, nhiệt độ ngoài trời cũng lên rất cao. Nhưng bất chấp điều đó, vẫn có hơn 2 vạn khán giả đến sân Thiên Trường.

  • Vòng 8 V.League: Tiếng nói của đẳng cấp Vòng 8 V.League: Tiếng nói của đẳng cấp

    Cách đây không lâu, Nam Định gây ồn ào khi đánh bại SLNA để có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2018. Hôm qua, thành Nam còn sôi động hơn nhờ có Hà Nội FC đến làm khách ở sân Thiên Trường. Và ở Cẩm Phả nữa, FLC Thanh Hóa đã cho thấy đẳng cấp bằng chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Than.QN nhiều tham vọng.

  • Duy Mạnh và Oseni tỏa sáng, Hà Nội FC nhấn chìm Nam Định Duy Mạnh và Oseni tỏa sáng, Hà Nội FC nhấn chìm Nam Định

    Dù rất cố gắng nhưng Nam Định không thể khoả lấp sự chênh lệch quá lớn về trình độ so với Hà Nội FC, nên cách đội chủ nhà trắng tay ngay trên sân nhà là điều không quá bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x