Sau hai trận hòa hú vía trước FLC Thanh Hóa và Hải Phòng, Nam Định tiếp tục bước vào “trận chung kết” nữa gặp HAGL, có ảnh hưởng lớn đến số phận của mình ở cuối mùa. Trước những thời khắc quan trọng, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang nắm chặt tay nhau để chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng.
Những ngày qua, các cầu thủ Nam Định tỏ ra không bị đuối sức, thậm chí còn khiến hai đội mạnh hơn rất nhiều là FLC Thanh Hóa và Hải Phòng phải chia được điểm trong hai vòng đấu gần nhất. Đáng nói là cả hai lần đội bóng thành Nam có các bàn thắng ở phút cuối cùng trận đấu sau những nỗ lực tột cùng. Lúc này, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang kém đội xếp thứ 12 là Sài Gòn FC chỉ có 2 điểm và hoàn toàn có thể mơ về cái kết có hậu cho mình. Sau trận hòa 1-1 trước Hải Phòng ở vòng vừa qua, thuyền trưởng của đội Nam Định bộc bạch: “Tôi rất mừng khi các cầu thủ luôn nỗ lực hết sức trong các trận đấu khó khăn vừa qua. Nam Định sẽ tiếp tục chơi hết sức trong giai đoạn tới. Bây giờ còn nước thì phải tát thôi!”.
Sau giai đoạn lượt đi, Nam Định bị coi là đội có nhiều khả năng xuống hạng Nhất. Tuy nhiên, ở lượt về này, sự xuống dốc không phanh của XSKT.CT đã khiến cho cơ hội “đào thoát” của đội bóng thành Nam lớn lên nhiều. Thậm chí lúc này Nam Định đang hướng đến mục tiêu sẽ không phải đá play-off. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt họ phải giải quyết được HAGL. “HAGL có dàn cầu thủ trẻ chất lượng và dù được đá trên sân nhà, chúng tôi vẫn sẽ rất thận trọng. Cố gắng chắt chiu từng cơ hội, hy vọng chiến thắng sẽ đến với Nam Định”, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ.
HLV Nguyễn Văn Sỹ luôn động viên các học trò sau mỗi trận đấu Ảnh: Minh Tuấn
Một điều khá may mắn cho Nam Định là chân sút Junior đang có phong độ cao ở những trận gần đây. Anh sẽ là chỗ dựa để đội nhà có thể nghĩ về chiến thắng trước HAGL. “Trận này có tính chất quyết định lớn đến chiếc vé trụ hạng của Nam Định. Giải chỉ còn 3 vòng nữa hạ màn nên phải chắt chiu và tập trung vào trận đấu của mình, chứ không vừa đá vừa ngóng về phía trận có sự góp mặt của Sài Gòn FC”, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tối qua, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trở về Việt Nam xin gia hạn visa để tiếp tục ở lại Hàn Quốc điều trị chấn thương. Theo kế hoạch, cầu thủ đang thuộc biên chế của HAGL sẽ ở lại Hà Nội để đợi được cấp visa mới và sẽ quay sang Hàn Quốc vào ngày 26/9.
Dẫu Hà Nội FC đã sớm vô địch, nhưng cuộc cạnh tranh vào nhóm có huy chương vẫn nóng hực ở những đội tốp đầu. Song song đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang hồi quyết liệt khi V.League chuẩn bị chạm đích đến.
Trong chuyến làm khách trên sân CLB TP.HCM ở vòng 22, hậu vệ Vũ Văn Thanh của HAGL đã bị dính chấn thương. Theo chẩn đoán của các bác sỹ đội HAGL, Văn Thanh có thể phải nghỉ cả 4 trận còn lại tại V.League mùa này.
Sài Gòn FC đã có trận thua đáng quên trước đối thủ cùng thành phố là TP.HCM với tỷ số kinh hoàng 0-5. Thất bại trong “trận cầu 6 điểm”, Sài Gòn FC rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.
Nhận tới 8 bàn thua trong 2 trận đấu liên tiếp trước FLC.TH và CLB TP.HCM đã chứng tỏ sự xuống cấp trầm trọng của hàng phòng HAGL. Đây thực sự là thảm họa, là cơn đau đầu không hề dễ chịu với BHL đội bóng phố Núi.
Còn 3 vòng đấu nữa V.League 2018 sẽ hạ màn. Với HAGL vào lúc này có lẽ cái cần nhất là không để thua để kéo lại niềm tin sau những trận thua bạc nhược đã qua. Và một trong số đó, có lẽ họ nên tạm dừng lối chơi có phần giống như HLV Park Hang Seo đã sử dụng cho Olympic Việt Nam.
V.League 2018 chỉ còn 3 vòng đấu và cuộc đua trụ hạng đang ngày càng quyết liệt, thậm chí sẽ rất khó lường tại đích đến. Ở thời điểm này, XSKT Cần Thơ bất lợi nhất và gần như đã chạm tay vào chiếc vé rớt hạng cuối mùa.
Bạn đồng nghiệp của tôi khi nhìn danh sách đội hình xuất phát của Hà Nội FC với nhiều cầu thủ dự bị đã bất ngờ thốt lên: “Khó cho HAGL rồi! Gặp mấy ông đói bóng trong thời khắc khủng hoảng lực lượng thì quá nguy cho HAGL”.
Soi kèo - Dù phải đá dưới áp lực cực lớn từ các khán đài sân Santiago Bernabeu, thầy trò Thomas Tuchel vẫn sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1 trong trận Real Madrid vs Bayern ở lượt về bán kết Champions League.
2024 PMSL SEA Summer sẽ diễn ra từ 8/5 - 2/6 và được chia thành 2 giai đoạn: vòng League và vòng Finals. Giải đấu diễn ra tại Bangkok, Thái Lan và có sự góp mặt của 24 đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất Đông Nam Á.
NHM Việt Nam hay gọi CLB Bayern Munich là Hùm xám. Không ai biết rõ nguyên uỷ của cái biệt danh này. Có thể do Bayern như một con hổ tham lam, gặm hết mọi danh hiệu của bóng đá Đức để độc chiếm sơn lâm, anh hùng nhất khoảnh. Cũng có thể do có giai đoạn, áo đấu của họ có màu xám nên thành Hùm xám chăng?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn