Từ một kẻ thất bại bị nhạo báng, Roy Hodgson bỗng vụt trở thành hiện tượng ở Premier League khi giúp Crystal Palace hồi sinh mạnh mẽ. Trong cuộc trò chuyện với The Times, vị tướng già 70 tuổi đã nói về mối liên hệ giữa tuổi tác và sự thành công.
Cách đây 1 năm, Roy Hodgson đang ở khu nghỉ dưỡng cao cấp ở St Moritz cùng bà vợ Sheila. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông có một kỳ Giáng sinh không bóng đá. Nhưng đây không giống như một phần thưởng, mà là cái giá phải trả cho thất bại ô nhục cùng ĐT Anh ở EURO 2016. Người hâm mộ Anh quốc sỉ nhục Hodgson thậm tệ và nói rằng trận thua trước Iceland là tấm văn bia dành cho ông.
Nhưng Hodgson không muốn làm kẻ trốn chạy. Mùa Hè năm ngoái ông đã xuất hiện trong phòng họp báo để đối mặt với truyền thông, dù không nhất thiết phải làm vậy, chỉ để chứng minh ông không sợ hãi. Tương tự như vậy, cựu HLV đội tuyển Anh đã tái xuất trên đường pitch vào tháng 9 vừa rồi với mục đích đứng lên chính tại nơi ngã xuống. Cho đến nay ông đang rất thành công. Từ một đội bóng xếp thứ 20 với 0 điểm, 0 bàn thắng, Crystal Palace kiếm được 18 điểm để vươn lên vị trí thứ 16 trên BXH Ngoại hạng Anh. Một cuộc đào thoát ngoạn mục. Theo bình luận của The Times, Hodgson đã khiến mọi thứ trở nên “sắc nét, rõ ràng” hơn.
“Đó là một từ hay mà tôi cho rằng nó giống như lời khen ngợi”, ông nói trong cuộc trò chuyện với tờ báo có tuổi đời hơn 2 thế kỷ. “Nếu là lãnh đạo, không bao giờ tôi thuê một HLV không có sự rõ ràng, một yếu tố bắt buộc phải có trong công việc”.
“Là một người cầm quân, bạn cần phải có sự nhiệt tình, tính tổ chức, kỹ năng quản lý con người, đồng thời luôn hình dung cụ thể trong đầu về những gì các cầu thủ nên thực hiện và có thể thực hiện. Các HLV, dù là một anh chàng mới bắt đầu sự nghiệp hay lâu năm trong nghề như tôi không bao giờ thiếu những phẩm chất này nếu muốn thành công”.
Ở tuổi 70 và 35 năm kinh nghiệm huấn luyện, Hodgson biết rõ hơn ai hết làm thế nào để quản lý một đội bóng hiệu quả. “Một khi HLV bước ra sân tập lần đầu tiên cùng túi bóng, áo bíp và những chiếc cọc tiêu, một vài câu hỏi sẽ xuất hiện trong đầu đám cầu thủ. Như, HLV mới sẽ mang gì đến vào hôm nay? Ông ta huấn luyện, giao tiếp và liệu có cung cấp những thứ họ cần? Và rằng HLV có thể cải thiện trình độ của họ, cũng như giúp đội bóng trở nên tốt hơn?”, Hodgson nói. Sau 14 tuần ở Crystal Palace, hiển nhiên là Hodgson đã đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho Wilfried Zaha cùng đồng đội.
“Tôi vẫn như một gã trai 21 tuổi”
“Các cầu thủ ít khi nghĩ quá nhiều về tuổi tác. Họ không quan tâm người trước mặt là một anh chàng 21, hay 71 tuổi. Tất cả chỉ hy vọng HLV mới sẽ đáp ứng, hoặc vượt quá mong đợi của họ”, ông bổ sung. Mặc dù vậy, theo chiến lược gia 70 tuổi, vẫn có những khác biệt giữa trẻ và già. “Khi còn trẻ, năng lượng và sự nhiệt tình luôn có sẵn một cách tự nhiên. Còn lúc có tuổi, rất khó để đảm bảo điều đó và thuốc men dần xâm chiếm các tĩnh mạch”, Hodgson chia sẻ.
Làm thế nào để đối phó với tuổi tác. Hodgson cho rằng cần “quản lý thời gian tốt hơn, hạn chế những việc vô bổ, nói không với các lời mời và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng”. Nhờ vậy, ông khẳng định “năng lượng, sự hăng hái và khát khao của bản thân hiện như một gã trai 21 tuổi”.
Có thể thấy kinh nghiệm luôn rất quan trọng trong bóng đá. Đó là lý do Hodgson, Sam Allardyce và David Moyes lần lượt được triệu trở lại Ngoại hạng Anh, để rồi làm tốt hơn những người tiền nhiệm trẻ trung là Frank de Boer, Slaven Bilic và Ronald Koeman. Dưới góc độ của Hodgson, “thật sai lầm khi đánh giá thấp các chiến lược gia nhiều tuổi”, cáo buộc những người này “cản trở sự phát triển của giới cầm quân trẻ” và “sau đó bỏ rơi họ”.
Arsene Wenger (68 tuổi), người già chỉ sau Hodgson ở Premier League mùa này, là một ví dụ. Những lời chỉ trích với Giáo sư là không công bằng sau những gì ông này đã làm ở Arsenal, qua đó trở thành cảm hứng cho Hodgson trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà Hodgson hạ thấp ảnh hưởng của các HLV trẻ. Như với trường hợp của Pep Guardiola, ông ca ngợi đó là một “HLV tuyệt vời bẩm sinh” và “có khả năng biến Man City thành đội bóng tinh hoa như Ajax của những năm 1970, Milan của Arrigo Sacchi hay Barca của chính Pep”.
Vậy ở trận đấu tới đây, liệu Man City có thể tái hiện chiến thắng 5-0 như ở lượt đi? Không chắc. Lần đó Hodgson mới tiếp quản Crystal Palace được 13 ngày và chưa kịp áp đặt triết lý của mình. Bây giờ thì khác, The Eagles đang lột xác và bay cao với ông già 70 tuổi nhưng luôn cảm thấy mình như mới 20.
Hodgson và 14 tuần kỳ diệu ở Crystal Palace
Crystal Palace đang là đội thành công thứ 3 trong số những CLB đã sa thải HLV mùa này. Họ không có nổi 1 điểm dưới thời De Boer nhưng cùng với Hodgson, thu về bình quân 1,2 điểm mỗi trận, chỉ kém Everton (2,2) và Leicester (1,8). Nếu mùa giải bắt đầu từ khi Hodgson được bổ nhiệm (12/9), với 18 điểm, Crystal Palace sẽ xếp thứ 10 trong giải đấu, không phải 16 như hiện tại.
Tiền đạo Charlie Austin của Southampton sẽ vắng mặt ba trận sau khi chấp nhận án phạt của Hiệp hội bóng đá Anh vì đã có hành vi bạo lực với thủ thành Jonas Lossl (Huddersfield).
Trước khi cuộc đối đầu với Bournemouth diễn ra, báo chí Anh đã tiết lộ chuyện Sergio Aguero đang ngày càng bất mãn ở Man City. Lý do là bởi HLV Pep Guardiola không xếp anh đá chính ở một số trận gặp Big Six. Tuy nhiên, El Kun để ngoài tai mọi lời đồn đại để tỏa sáng rực rỡ vào đêm thứ Bảy vừa qua.
Man United lại thủng lưới ở phút bù giờ trong trận hòa Leicester, giống như họ đã thủng lưới như vậy và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, chỉ vài ngày trước đó? Vâng, nhưng có một điều đáng so sánh hơn.
Trong quá khứ, những bàn thắng phút bù giờ chứng tỏ sự lỳ lợm và bản lĩnh của Man United từng reo rắc nỗi ác mộng lên Ngoại hạng Anh. Nó đáng sợ tới mức được hình dung hẳn bằng khái niệm “Fergie time”. Nhưng giờ đây, Quỷ đỏ đang khốn đốn vì chính quãng thời gian bù giờ này.
Hành trình chinh phục Ngoại hạng Anh mùa này của Man City không đơn thuần chỉ là một cuộc trường chinh giành giật ngai vàng. Man xanh đã vĩ đại tới mức đang viết nên những trang sử mới của Premier League bằng cách phá vỡ hàng loạt kỷ lục của giải đấu. Họ đang là kẻ chinh phục “tàn bạo” nhất lịch sử Premier League.
Dù đang đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh nhưng M.U vẫn có đến 2 cái tên lọt vào đội hình tệ nhất lượt đi Ngoại hạng Anh là Victor Lindelof và Henrikh Mkhitaryan.
Dù mới chỉ kết thúc giai đoạn lượt đi, song 4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) gần như đã xác định được các nhà vô địch vào cuối mùa.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn