Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan |
---|
Bị Koeman chỉ trích, Van Dijk vẫn lạc quan về ĐT Hà Lan sau thất bại ở Nations League
Cả 2 HLV Fernando Santos (Bồ Đào Nha) và Ronald Koeman (ĐT Hà Lan) đều có những cảm xúc trái chiều sau trận chung kết Nations League.
Trong trận chung kết Nations League diễn ra vào rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0 nhờ công tiền đạo Guedes ở phút 60.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Fernando Santos của ĐT Bồ Đào Nha chia sẻ đầy hạnh phúc: "Với Bồ Đào Nha, đây là một dấu ấn lớn trong lịch sử khi giành được 2 danh hiệu trong 3 năm qua (EURO và Nations League). Tương lai nằm ở đây và ngay thời điểm này. Nếu chúng ta nhìn lại năm 2016, một số cầu thủ cùng đội bóng vô địch EURO năm đó đã không còn ở đây. Đã có một quá trình thay đổi tại ĐT Bồ Đào Nha.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì màn trình diễn vừa qua. Họ đã cho thấy niềm đam mê, phong độ và phẩm chất của mình. Đây là lần đầu tiên Nations League được tổ chức. Thật tuyệt vời khi giành được nó, nhưng chúng tôi cần tiến tới bước tiếp theo".
Chung cảm xúc với HLV Santos là cậu học trò Bernardo Silva. Sau khi cùng Man City giành "cú ăn ba" quốc nội (Ngoại hạng Anh, FA Cup và cúp Liên đoàn), Bernardo lại có thêm 1 danh hiệu khác. "Với tôi, kết cục như thế này luôn rất tuyệt vời. Tôi hạnh phúc vì giành được những kết quả tuyệt vời trong mùa giải vừa qua với Man City và ĐT Bồ Đào Nha. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải tới và tôi sẽ cố găng thi đấu hay hơn nữa".
Santos cùng các học trò ăn mừng chức vô địch Nations League
Ngược lại, HLV Ronald Koeman tỏ ra không hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện: "Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt trong trận đấu này nhưng đúng ra, chúng tôi nên bình tĩnh và kiểm soát thế trận tốt hơn. Sau khi để thủng lưới, Hà Lan gặp nhiều khó khăn hơn bởi Bồ Đào Nha tổ chức phòng ngự rất khoa học.
Chúng tôi đã mệt mỏi, các cầu thủ thi đấu thiếu tỉnh táo trong giai đoạn cuối trận. Ngày hôm nay, toàn đội đã chơi không tốt. Ngược lại, Bồ Đào Nha lại có sự chuẩn bị tốt hơn. Đội hình của họ ăn ý hơn, gắn bó hơn vì đã thi đấu với nhau nhiều năm.
Hà Lan tự hào về chiến tích của mình. Chúng tôi đã có mặt trong top 4 đội mạnh nhất dù tất nhiên, tôi buồn vì Hà Lan không thể giành chức vô địch".
Van Dijk và các đồng đội đã để thua khá tiếc nuối trước Bồ Đào Nha
Về phần mình, trung vệ Van Dijk cũng lên tiếng an ủi các đồng đội: “Trận thua này không phủ nhận sự phát triển của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Toàn đội đang tiến bộ nhanh chóng và cần tiếp tục như thế. Chúng tôi có thể tự hào về chính mình.
Dĩ nhiên chúng tôi thất vọng vì không thắng ở trận chung kết. Nhưng chúng tôi cũng phải chúc mừng Bồ Đào Nha. Hà Lan đã không gặp may trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự hào về chính mình, ngẩng cao đầu, tận hưởng một kỳ nghỉ xứng đáng và sau đó đảm bảo chúng tôi sẵn sàng cho vòng loại EURO 2020".
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn