Bởi đội chủ sân Cao Lãnh chỉ có thể hy vọng trụ hạng nếu bổ sung được nguồn nhân sự có chất lượng. Tuy nhiên, đội chủ sân Cao Lãnh không có tiền và cũng không có quan hệ tốt để có thể lôi kéo hàng loạt cầu thủ có chuyên môn về ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa như XSKT.CT ở V.League 2016.
Theo ông Minh, thật không thể ngồi yên khi bóng đá Đồng Tháp xuống dốc một cách không phanh như thế. Tuy biết trước có thể không thể níu kéo được đội chủ sân Cao Lãnh ở lại, nhưng cựu tuyển thủ QG này vẫn quyết tâm “dấn thân” để “chia lửa” với bóng đá quê nhà trong cơn hoạn nạn.
Thực tế kết quả trong chặng đường vừa qua của Đồng Tháp đã không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Người ta bảo, có bột mới gột nên hồ. Nhưng trong tay của ông Trần Công Minh toàn bột “non, kém chất lượng”. Ông Minh hài lòng với tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào thì cũng thủ cũng không buông xuôi nên không phải hứng chịu những trận thua vỡ mặt.
Nhưng chừng đó thôi chưa đủ để chinh chiến ở đấu trường khốc liệt như V.League. Cầu thủ của Đồng Tháp vẫn thiếu toàn diện để có thể đứng vững ở bóng đá đỉnh cao của V.League. Rõ ràng, với lực lượng mà có vị trí chưa từng chưa đá ở hạng Nhất thì khó kham nổi đấu trường V.League.
Nói cách khác, chuyên môn yếu lại thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, nên Đồng Tháp trở thành một tập thể dễ bị đánh bại nhất, dù có lúc gây bất ngờ dẫn bàn trước. HLV Trần Công Minh tỏ vẻ tiếng nuối khi nói về những trận đấu mà Đồng Tháp có bàn dẫn trước Hải Phòng, Than.QN, Sanna.KH… nhưng hoặc thua ngược hoặc bị gỡ hòa. Lý do, theo thuyền trưởng của đội chủ sân Cao Lãnh, là do bản lĩnh của các học trò không có, kinh nghiệm non kém.
Kể từ khi lên thay ông Phạm Công Lộc từ vòng thứ 9 đến nay đã 11 trận, HLV Trần Công Minh chưa có có một lần nào được hưởng niềm vui trọn vẹn. Đây có lẽ là kỷ lục buồn của ông Minh, bởi gần như chưa có tiền lệ trong lịch sử ra đời của V.League. “Muốn thắng lắm chứ nhưng đội quá yếu nên rơi vào cảnh lực bất tòng tâm”, thuyền trưởng của Đồng Tháp chua chát tâm sự.
Chính chuỗi trận đấu buồn bã ấy mà đến giờ, Đồng Tháp vẫn yên vị ở vị trí đội sổ với chỉ vỏn vẹn 7 điểm sau 1 trận thắng (trước HAGL) và 4 trận hòa. Nếu không có phép màu nào xảy ra, HLV Trần Công Minh sẽ có cái kết buồn cùng đội chủ sân Cao Lãnh là sẽ thêm một lần nữa phải bắt đầu từ giải hạng Nhất kể từ mùa bóng năm sau.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn