HLV Trần Minh Chiến tin Quảng Nam sẽ vô địch V.League

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:22 ngày 27-02-2017
Giai đoạn 1 của V.League 2017 đã đi được hơn nửa chặng đường với 7 vòng đấu. Thực tế giải vẫn còn dài, nhưng các ứng viên ở cuộc đua vô địch đã phần nào được “điểm mặt, chỉ tên”, khiến những vòng tranh tài sắp tới càng thêm quyết liệt.
HLV Trần Minh Chiến tin Quảng Nam sẽ vô địch V.League
Cách đây vài tuần, trong một cuộc trò chuyện, HLV Trần Minh Chiến đã nhận định: “Tôi nghĩ, năm nay Quảng Nam khả năng sẽ vô địch V.League. Nói thế, bởi đây là đội bóng có lực lượng đồng đều và gắn kết với nhau qua nhiều mùa giải. Bên cạnh đó, thầy trò của HLV Hoàng Văn Phúc cũng đang ấp ủ những khát vọng rất lớn”.

Thực tế, lời nhận định của HLV Trần Minh Chiến đã không được những người có mặt ủng hộ, bởi đội bóng xứ Quảng dù đang đứng thứ nhì tổng sắp với 13 điểm, cùng 7 trận liên tiếp bất bại, nhưng so lực lượng họ vẫn khó sánh được với Hà Nội, Than Quảng Ninh, hoặc cả đội đang dẫn đầu hiện nay là FLC Thanh Hoá. 

Nói thế, bởi ở cuộc đua đường dài, vấn đề lực lượng luôn rất quan trọng. Bên cạnh đấy, với một HLV có tính cách hiền lành và không nhiều bon chen như Hoàng Văn Phúc, những người trong giới chuyên môn không tin ông có thể quyết liệt đua đến ngôi vô địch, dù HLV họ Hoàng vẫn bảo: “Nếu cờ đến tay, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ”.

Than Quảng Ninh đang được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch. Ảnh: Phan Tùng

Sau 7 vòng đấu, FLC Thanh Hoá đang dẫn đầu với 15 điểm và cũng đang có 7 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 trận thắng. Đương nhiên, đội bóng xứ Thanh sẽ được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của mùa 2017, nhưng hơi bất ngờ khi những nhà chuyên môn lại không đánh giá cao FLC Thanh Hoá, dù hai mùa giải liên tiếp CLB này luôn công khai bày tỏ sự thèm muốn ngôi vua. Theo họ, FLC Thanh Hoá không thiếu tiền để nuôi tham vọng, nhưng cái thiếu lớn nhất ở đội bóng này lại là… tầm của một nhà vô địch!

Dù đang tạm xếp thứ 3 và 4 tổng sắp, nhưng Hà Nội và Than Quảng Ninh mới là hai cái tên được đánh giá cao nhất. Lực lượng đồng đều, tham vọng có thừa, đặc biệt Hà Nội đang là đương kim vô địch V.League, còn Than Quảng Ninh giành Cúp QG. Chưa kể màn bứt tốc khá ấn tượng của Than Quảng Ninh ở 3 trận gần đây, khiến họ đang trở nên đáng gờm trong cuộc đua ngôi đầu. Thế nhưng cũng đừng xem thường Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, đây là những cái tên hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở giai đoạn tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HAGL & bài học kiêu binh tất bại HAGL & bài học kiêu binh tất bại

    Sau 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng HAGL đang vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp. Thế nhưng, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể quay lại với cuộc đua trụ hạng nếu không cẩn trọng ở những vòng tới.

  • SHB Đà Nẵng tụt lùi vì dứt điểm kém SHB Đà Nẵng tụt lùi vì dứt điểm kém

    SHB Đà Nẵng đặt chỉ tiêu phải đứng cao hơn vị trí thứ ba của mùa giải vừa rồi. Nhưng tham vọng ấy của đội bóng bên bờ sông Hàn lại đang bị thách thức dữ dội, ít nhất nhìn vào thành tích kém ấn tượng vừa qua. Lý do là hàng công đang thi đấu ngày một kém cỏi.

  • Công bố danh sách ĐTQG nữ tham dự vòng loại châu Á Công bố danh sách ĐTQG nữ tham dự vòng loại châu Á

    Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn y tờ trình của VFF về danh sách ĐTQG nữ tập trung lần đầu tiên trong năm 2017. Đây là thành phần sẽ tham dự vòng loại châu Á mà Việt Nam là nước chủ nhà.

  • Lãnh đạo báo Bóng Đá thăm và chúc mừng Bệnh viện thể thao Việt Nam nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam Lãnh đạo báo Bóng Đá thăm và chúc mừng Bệnh viện thể thao Việt Nam nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

    Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo đã trao tặng lẵng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

  • Hà Nội FC hòa mà như thua Hà Nội FC hòa mà như thua

    Hà Nội FC và B.Bình Dương gặp nhau trong một trận cầu nhận được sự chờ đợi của NHM, giới chuyên môn bởi đơn giản, đây là 2 đội bóng kỵ dơ, có những va đập trong suốt lịch sử hình thành và phát triển. Đáng chú ý hơn, hai đội vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, Hà Nội FC kỳ vọng vào sự bật vọt khi có sự trở lại của Samson sau 2 trận treo giò.

  • Tỷ lệ thắng của Than.QN tăng vụt khi có Minh Tuấn Tỷ lệ thắng của Than.QN tăng vụt khi có Minh Tuấn

    Vũ Minh Tuấn đã thổi luồng sinh khí mới cho Than Quảng Ninh trong những trận đấu đã qua tại V.League. Dưới đây là những con số chứng minh tầm quan trọng đặc biệt của cầu thủ này với đội bóng đất Mỏ.

  • Hàng công tịt ngòi, Hà Nội FC lại hụt bước khi đua với FLC Thanh Hóa Hàng công tịt ngòi, Hà Nội FC lại hụt bước khi đua với FLC Thanh Hóa

    Thêm một trận đấu nữa, Hà Nội FC không thắng. Lo ngại hơn, hàng công từng là niềm tự hào của đội bóng thủ đô đang mất đi cái duyên trước khung gỗ đối thủ. Ngay cả khi chân sút chủ lực Hoàng Vũ Samson trở lại, anh cũng chưa thể giúp khẩu đại bác Hà thành trở lại với sức sát thương ghê gớm.

  • Vòng 7 V.League: SLNA ngược dòng 2 phút, Than.QN thắng khi Minh Tuấn thăng hoa Vòng 7 V.League: SLNA ngược dòng 2 phút, Than.QN thắng khi Minh Tuấn thăng hoa

    Chỉ trong vòng 2 phút, Sông Lam Nghệ An đã ngược dòng thành công để giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Vũ Minh Tuấn tiếp tục nổ súng trong thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Than.QN.

  • SLNA lội ngược dòng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng SLNA lội ngược dòng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng

    Kiểm soát thế trận và tấn công liên tiếp suốt trận đấu, nhưng SLNA phải rất vất vả mới thực hiện được cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ SHB Đà Nẵng, đây cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay của đội bóng xứ Nghệ.

  • SLNA lội ngược dòng, nước mắt ở thành Vinh SLNA lội ngược dòng, nước mắt ở thành Vinh

    Chiều 26/2, rất nhiều bạn bè của tôi thể hiện sự xúc động đến nghẹ ngào khi SLNA thắng trận. Thắng giữa bối cảnh khó khăn về lực lượng, áp lực về tình thần đã sướng, đả bại đội bóng có nhiều ân oán SHB Đà Nẵng thì mới bùng nổ làm sao.

  • Vì sao Minh Phương từ chối bình luận về Công Phượng? Vì sao Minh Phương từ chối bình luận về Công Phượng?

    “Tôi chỉ quan tâm về đội bóng của tôi làm việc trên sân thế nào. Công Phượng đá thế nào thì tôi đã nghiên cứu trước trận đấu rồi", tân HLV của Long An – Nguyễn Minh Phương phát biểu sau trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x