HLV Luis Enrique tự hào với các cầu thủ Barca. Trong khi đó, dù đội nhà bị loại nhưng HLV Pep Guardiola khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Barca đã nhận thất bại 2-3 trong trận lượt về bán kết Champions League trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. Tuy nhiên, thất bại này không ảnh hưởng nhiều tới tấm vé vào chơi trận chung kết, sau khi đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 ở lượt đi.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis Enrique tỏ ra không hài lòng với cách phòng ngự của đội nhà, song cũng nhấn mạnh ông tự hào khi đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết: "Chúng tôi buộc họ phải đẩy cao trận đấu để tấn công, vì vậy đội bóng đã có những cơ hội. Hiệp 1 chúng tôi nắm giữ trận đấu, nhưng trong hiệp 2 đội bóng đã mắc nhiều sai sót dẫn đến các bàn thua. Nhưng đây là một buổi tối hạnh phúc. Các mục tiêu chúng tôi đề ra đã hoàn thành và bây giờ là hướng đến việc giành chức vô địch".
Dù đội nhà bị loại, song HLV Pep Guardiola cũng hài lòng với màn trình diễn của các học trò đồng thời lên tiếng ngợi khen học trò cũ Lionel Messi: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Chúng tôi cần sự cân bằng ở Nou Camp, nhưng đáng tiếc là không có. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ Bayern đã có một trận đấu tốt. Tôi cũng chúc mừng các cầu thủ Barca. Tôi hy vọng họ sẽ giành chức vô địch tại Berlin".
Guardiola ca ngợi Messi
"Tôi hạnh phúc khi chứng kiến Messi thi đấu. Chúng tôi may mắn được sống trong thời đại có sự góp mặt của cậu ấy, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi có thể so sánh Messi với Pele và tôi rất tự hào vì những năm tháng sát cánh cùng cậu ấy".
Đội trưởng Philipp Lahm của Bayern cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Barca trong chiến dịch Champions League mùa giải này: "Là một cầu thủ bạn luôn tin vào phép lạ. Nhưng bạn không thể yêu cầu bất cứ điều gì, đó là điều không hề dễ dàng sau khi đã để thua 0-3 ở trận lượt đi".
"Barca là đội bóng phi thường và họ đã tận dụng tốt cơ hội của họ. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, chúng tôi đã quyết tâm. Đội bóng đã làm tốt hơn ngày hôm nay, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể làm gì hơn".
Tiền vệ Andres Iniesta lại hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba cuối mùa giải này sau khi đội nhà đã lọt vào chung kết Champions League, cúp nhà Vua Tây Ban Nha cũng như đang dẫn đầu La Liga: "Chúng tôi đang ở nơi mà mình muốn mỗi năm. Đội bóng chỉ còn một bước để giành được tất cả và chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu. Mỗi năm là một trải nghiệm khác nhau, năm nay chúng tôi đã vượt qua được một số đối thủ quan trọng và sắp có tất cả mọi thứ".
Đề cập tới kết quả trận đấu đêm qua, đội trưởng Barca cho biết: "Chúng tôi biết họ sẽ tấn công ngay từ đầu, nhưng 2 bàn thắng trong hiệp 1 đã mang lại sự yên tâm. Đội bóng đã có mặt ở trận chung kết và chúng ta phải ăn mừng về điều này".
Iniesta hướng đến "cú ăn 3" cuối mùa giải
Tiền vệ Ivan Rakitic lại lên tiếng ca ngợi sự xuất hiện của HLV Luis Enrique đã giúp Barca thay đổi ở mùa giải này: "Huấn luyện viên Enrique thực sự quan trọng với đội bóng, chắc chắn như thế. Tôi nghĩ rằng mỗi HLV đều có những ý tưởng khác nhau và chúng tôi sẽ không thể có mặt ở chung kết nếu không có ông ấy".
Tuyển thủ Croatia nói thêm về trận đấu: "Đó là trận đấu thực sự khó khăn cho Barca. Chúng tôi đã thi đấu với một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Trong 2 trận đấu, chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Với kết quả ở trận lượt đi, tất cả mọi thứ đã dễ dàng hơn cho chúng tôi. Chúng tôi hạnh phúc và bây giờ là hướng đến chức vô địch".
Có một người Đức hạnh phúc tại Allianz Arena đêm qua là Ter Stegen. Người gác đền của Barcelona đã thể hiện phong độ xuất sắc trong lần đầu tiên trở lại nước Đức kể từ khi gia nhập Nou Camp. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Ter Stegen, Barca có thể đã phải trả giá đắt.
Barcelona đã nhận thất bại 2-3 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich trong trận lượt về bán kết Champions League, song tiền đạo Neymar vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với 1 cú đúp bàn thắng.
Bayern đã sống trong 8 phút của hi vọng ở trận lượt về trước khi bị bộ 3 siêu đẳng MSN dập tắt. Dù thắng 3-2 ở Allianz Arena nhưng Hùm xám vẫn buộc phải nhường suất đến Berlin chơi chung kết cho Barcelona sau thất bại với tổng tỉ số 3-5.
Bayern Munich đã thi đấu đầy nỗ lực và giành được chiến thắng 3-2 trước Barca trong trận bán kết lượt về nhưng chừng đó là không đủ để "Hùm xám" lội ngược dòng. Với chiến thắng 5-3 sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Luis Enrique đã giành vé vào chơi trận chung kết Champions League ở Berlin vào tháng 6 tới.
Rạng sáng mai, Bayern Munich sẽ tiếp đón Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League 2014/15. Theo hậu vệ Juan Bernat bên phía Bayern, rất khó để đội bóng của anh có thể đảo ngược được tình thế trước một đối thủ quá mạnh như Barca, sau khi đã để thua 0-3 trên sân khách ở lượt đi.
Không phải kỹ năng kiểm soát bóng, mà những tình huống đi bóng hay rê rắt thành công mới là yếu tố quyết định cục diện trận lượt về bán kết Champions League giữa Bayern và Barca đêm nay.
Người Munich xem cuộc thư hùng đêm nay là “trận cầu thế kỷ” và khẳng định sẽ “cháy tới những giây cuối cùng của trận đấu”. Nhưng với thất bại 0-3 ở lượt đi và sự đối lập lớn giữa 2 đội, thì không có cơ sở nào để tin vào một điều kỳ diệu sẽ đến với Bayern tại Allianz Arena...
Các ngôi sao của Bayern Munich như Thomas Mueller, Robert Lewandowski hay Xabi Alonso... đã tập luyện rất tích cực với hơn 200% sự tập trung ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Champion League với Barcelona vào rạng sáng mai.
Theo hậu vệ Rafinha của Bayern Munich xác nhận, anh và các đồng đội thừa hiểu việc chỉ ngăn chặn một mình Lionel Messi trong trận bán kết lượt về Champions League vào rạng sáng mai (13/5) là không đủ.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn