Hồ Tuấn Tài nói gì về bàn thắng đầu tiên cho SLNA sau đúng 180 ngày?

Minh Hải
20:20 ngày 05-03-2017
Hồ Tuấn Tài ghi bàn quyết định, giữ lại 1 điểm cho SLNA trước B.BD và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng xứ Nghệ sau 180 ngày.
Hồ Tuấn Tài nói gì về bàn thắng đầu tiên cho SLNA sau đúng 180 ngày?
SLNA gặp B.BD trong một trận đấu được đánh giá là cân bằng đến từng chi tiết. Tiền đạo 2 đội, Anh Đức và Henry, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nên được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hấp dẫn cho cuộc chiến. Nhưng không, đoạn kết kịch tính được tạo ra bởi một cái tên vào sân từ băng ghế dự bị - Hồ Tuấn Tài.

Trong suốt 88 phút, SLNA sút 9 quả về khung thành B.BD, Phi Sơn trở thành cầu thủ chơi hay nhất trận, với khả năng quấy phá, kiến tạo cực hay. Trong khi đối thủ không có lấy 1 quả phạt góc và tới lúc đó, Anh Đức và các đồng đội chưa có một cú sút nào về khung thành đội bóng xứ Nghệ. Phút 89, Tấn Tài tung đường chuyền chính xác, Dugary chọn vị trí thuận lợi đánh đầu hiểm hóc, bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới.

B.BD mở tỷ số ở tình huống dứt điểm cầu môn đầu tiên và cũng là duy nhất ở trận đấu này. Tất cả đều tin, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ giành 1 chiến thắng trên sân Vinh, nhất là khi B.BD đã tung tiền vệ phòng ngự Thanh Tùng vào để bảo vệ thành quả mà trận đấu chỉ còn 3 phút.

Giống hệt bàn mở tỷ số của B.BD, cũng ở cự ly đó, cũng đứng ở vị trí ấy, chỉ khác, người chuyền là Khắc Ngọc, người đánh đầu là Hồ Tuấn Tài và bàn gỡ hoà đến với SLNA. Hồ Tuấn Tài quá thông minh khi chọn vị trí và rất quyết đoán với pha lắc đầu và nhờ sự giúp sức của hậu vệ B.BD, đường bóng đó trở nên quá khó với Tấn Trường.

Hồ Tuấn Tài có tài năng, có ý chí, có khát vọng nhưng chưa có cơ hội
Hồ Tuấn Tài có tài năng, có ý chí, có khát vọng nhưng chưa có cơ hội

Tuấn Tài đúng là người hùng của SLNA, là người giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ Nghệ và bàn thắng này cũng vô cùng ý nghĩa với tác giả của nó. Là đàn em của Văn Quyến, lại được kỳ vọng thay thế Công Vinh, Tuấn Tài khởi đầu rất tốt trong màu áo SLNA và ghi 5 bàn thắng mùa trước. Thế nhưng, những chấn thương làm cho phong độ của tiền đạo này trồi sụt, kéo theo đó là tâm lý có phần bất an khi các đồng đội, anh em bạn bè thăng tiến như vũ bão.

Mùa bóng năm nay, Tuấn Tài ra sân chưa đủ 100 phút trong 6 trận và thường xuyên đóng vai "lính cứu hỏa". Càng khó khăn, càng áp lực, tiền đạo xứ Nghệ càng nỗ lực hơn. Có nói chuyện với Tuấn Tài, người ta mới hiểu được khát vọng, mong mỏi trở lại sân cỏ, mong muốn cống hiến cho đội bóng quê hương, cho Tổ quốc lớn đến mức nào. Nhưng kết thúc trận đấu với B.BD - trận đấu mà mình là người hùng, Hồ Tuấn Tài vẫn che giấu cảm xúc, không nói đến bàn thắng đầu tiên của mình sau đúng 180 ngày chờ đợi mà chỉ khiêm tốn: "Tôi phải cố gắng để thuyết phục ban huấn luyện nhằm được thi đấu nhiều hơn".

Chúc mừng SLNA, CĐV của đội bóng xứ Nghệ và cả đội U22 Việt Nam dự SEA Games 29, bởi Tuấn Tài đã ghi bàn trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Chắc chắn thế...

VIDEO: SLNA 1-1 Becamex Bình Dương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x