Trong thế trận phải chấp người khi tiền đạo Moussa bị thẻ đỏ, nhưng HA.GL vẫn có được 1 điểm trong cuộc đối đầu với XSKT.CT ở vòng 20 V.League 2015 diễn ra chiều nay (9/8).
XSKT.CT đã nhập cuộc với đội hình chơi thấp. Thậm chí, Sunday và Oseni vốn là 2 tiền đạo cũng đứng ở vạch vôi chờ bóng và tổ chức tấn công. Trong khi đó, HA.GL đã đẩy cao đội hình để chơi tấn công ngay từ đầu. Thế nhưng, việc gặp phải một hàng phòng chơi kín kẽ đã khiến các học trò của HLV Guillaume Graechen gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Bửu Ngọc.
20 phút đầu tiên đã không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Đến phút 21, đội chủ sân Pleiku đã có cơ hội khai thông thế bế tắc, đáng tiếc cú đá phạt của Xuân Trường lại bị cột dọc từ chối bàn thắng. HA.GL đã thể hiện khát vọng chiến thắng của mình khi dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ở những phút tiếp theo.
Chính điều này đã khiến hàng phòng ngự đội bóng phố Núi lộ ra những khoảng trống sau lưng. Trong một tình huống phản công ở phút 42, Oseni phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng tiền đạo này lại không thể thắng Minh Nhựt trong tình huống đối mặt.
Hiệp 2 của trận đấu đã khởi đầu rất hấp dẫn. Phút 49, Nguyễn Rodgers đã tận dụng thành công mở tỷ số sau đường chuyền của Oseni bên cánh phải. Thế nhưng, chỉ 3 phút sau, HA.GL đã có bàn gỡ tỷ số 1-1. Sau nỗ lực của Hoàng Thiên bên cánh phải, Thanh Tùng đã đánh đầu làm tung lưới Bửu Ngọc.
Cả hai đã chơi ăn miếng trả miếng sau đó. Phút 63, Oseni có cú sút bồi ở vòng 16m50, rất may Minh Nhựt đã kịp đổ người cản phá. Chỉ 5 phút sau đó, Công Phượng đi bóng qua hậu vệ XSKT.CT rồi tung cú đá từ xa nhưng bóng lại bay vọt xà.
Đến phút 69, HA.GL chỉ còn chơi với 10 người khi Mossa có hành vi đánh nguội với cầu thủ Quang Huy bên phía XSKT.CT. Hành động được coi là nông nổi này đã khiến HA.GL rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Và rất may mắn cho đội bóng phố Núi, đối thủ đã không thể ghi bàn ở những phút còn lại, bất chấp Công Thảo đã từng 1 lần đưa bóng đập cột dọc, hay Oseni và Sunday liên tiếp uy hiếp khung thành Minh Nhựt.
Sau vòng 20, HA.GL vẫn dậm chân ở đáy bảng, trong khi đó XSKT.CT vẫn duy trì thứ hạng của mình nhưng họ đang nắm nhiều lợi thế hơn đối trọng trực tiếp này trong cuộc đua trụ hạng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
HA.GL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Franklin, Tuấn Anh, Văn Thanh; Thanh Tùng (Út Cường 82’), Xuân Trường, Trần Vũ, Hoàng Thiên (Minh Vương 53’); Công Phượng.
XSKT.CT: Bửu Ngọc; Quang Huy, Tiến Thành, Văn Quân, Thế Nhật; Văn Thắng, Nguyễn Rodgers, Duy Thanh (Thanh Tùng 80’), Tiến Hùng (Công Thảo 79’); Sunday, Oseni.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Virus chấn thương đang lan rộng tại HA.GL. Trong trận đấu chiều nay (9/8) gặp XSKT.CT, HLV Guillaume Graechen đã phải kéo tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ có biệt danh “Ronaldinho của Việt Nam” xuống đá trung vệ.
Chiều nay 9/8, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào tranh tài nội dung 400m hỗn hợp trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi lội vô địch thế giới 2015. Dù đã phá sâu KLQG và KL SEA Games, nhưng Ánh Viên vẫn không thể lọt vào vòng chung kết.
Cuộc chiến trụ hạng giữa 3 đội bóng là HA.GL, Đồng Nai và XSKT Cần Thơ đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở đó, Đồng Nai là đội bóng chịu bất lợi nhất khi phải gặp hàng loạt các đội bóng mạnh trong 7 vòng đấu cuối mùa.
Với trận hòa 1-1 trước XSKT.Cần Thơ, HA.GL vẫn phải chấp nhận vị trí cuối bảng. Trong khi đó, Hoàng Vũ Samson đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng đầu tiên sau 7 năm ở V.League của Hà Nội T&T trước SLNA.
“Bỏ lại việc học hành và cả công việc làm thêm bên Ukraine, tôi đã một mình khoác balo về Việt Nam bởi không thể chịu nổi cảnh phải xem bóng đá qua chiếc Ipad của mình. Đây có thể là chuyến đi của cả cuộc đời”, chàng sinh viên Hồ Thành Công đang học tập tại Ukraine mở đầu câu chuyện về tình yêu của cả đời mình như thế.
Cuộc đua đến ngôi vô địch đang có những diễn biến khó lường. Trên lý thuyết, B.BD và FLC Thanh Hóa có ưu thế lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng nói thế không có nghĩa là các đội đang tạm đứng dưới như Hải Phòng, HN.T&T hay ĐT.LA không có cơ hội giành vàng.
Vòng 11 giải hạng Nhất diễn ra chiều qua (8/8) với nhiều bất ngờ. Theo đó, 2 ứng viên trong cuộc đua vô địch là Hà Nội và TP.HCM đều thúc thủ trước 2 đội bóng nằm nhóm dưới là Huế và Đắk Lắk.
Chưa an toàn ở cuộc đua trụ hạng, nên Đồng Tháp chọn lối đá chắc chắn với mục tiêu có điểm khi rời Nha Trang. Chưa kể họ còn mất 2 “chiến tướng” Thanh Hiền và Công Thuận do bị treo giò vì thẻ phạt.
Ngay trước thềm đại chiến với Arsenal tại Premier League, MU nhận thêm tin dữ khi Mason Mount lại chấn thương và không thể ra sân. Từ chỗ là bản hợp đồng được kỳ vọng bậc nhất của Quỷ đỏ, cựu sao Chelsea dần trở thành người thừa và chẳng còn mấy ai thèm đếm xỉa đến anh.
Kylian Mbappe đã chính thức tuyên bố rời PSG vào cuối mùa giải. Bến đỗ sắp tới của ngôi sao người Pháp là Real Madrid nơi Mbappe muốn ghi dấu ấn như thần tượng Cristiano Ronaldo.
Huyền thoại bóng đá Pháp và Arsenal, Thierry Henry đã có mặt tại sân vận động Giuseppe Sinigaglia để chứng kiến khoản đầu tư của ông vào Como được đền đáp, khi đội bóng do đồng đội cũ Cesc Fabregas dẫn dắt giành quyền thăng hạng Serie A.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn