Sau chiến thắng vỡ òa trước U19 Bahrain để giành vé vào bán kết châu Á cùng một suất dự giải U20 thế giới vào năm tới, HLV Hoàng Anh Tuấn muốn gửi tặng quả ngọt này cho NHM nước nhà.
“Tôi biết nói gì vào giờ phút tuyệt vời này! Chúng tôi thực sự tự hào về câu chuyện thần tiên và về bóng đá Việt Nam. Tôi lại phải nói thêm một lần nữa, chúng tôi tới từ Đông Nam Á. Chúng tôi muốn thay đổi bản đồ bóng đá châu lục. Lúc này đây, tôi thực sự sung sướng và hạnh phúc”, Hoàng Anh Tuấn mở đầu cuộc họp báo.
“Nhưng cũng phải nói thật rằng, kết quả ngày hôm này là phần thưởng của một quá trình rất dài, mất nhiều công sức chúng tôi đã bỏ ra để chuẩn bị cho giải đấu này. Chiến thắng không chỉ đến từ yếu tố kỹ chiến thuật, mà còn phải tích lũy cả về mặt tinh thần và sự tập trung”.
“Như các bạn biết đấy, Bahrain và nhiều đội bóng ở đây mạnh hơn chúng tôi. Vì thế chúng tôi phải nỗ lực, chiến đấu bằng nỗ lực, sự tập trung và quyết tâm cao nhất”.
U19 Việt Nam đồng thanh hô vang "cảm ơn người hâm mộ" sau khi làm nên lịch sử
Khi được hỏi về bí mật giúp U19 Việt Nam có thể đánh bại đội chủ nhà Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn không ngần ngại nói rằng: “Ngay từ khi chúng tôi đến đây chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế tôi xác định rất rõ ràng rằng tất cả phải nỗ lực hơn khả năng. Ngay trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng không có gì phải e ngại Bahrain. Thực sự, sau 75 phút, họ không còn đủ thể lực để chiến đấu và mắc lỗi. Đây là kế hoạch của chúng tôi và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó”.
“Có một số người nói, một số HLV nói chúng tôi chỉ biết chơi phòng ngự. Nhưng nếu đội bóng yếu, làm sao chúng tôi có thể tấn công. Vì thế, chúng tôi phải luôn tập trung và phân tích kỹ từng đối thủ trước mỗi trận đấu. Thực tế, có phải đội bóng nào chơi phòng ngự cũng tồi đâu”.
“Dù thế nào thì tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã làm được điều mà Myanmar làm. Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành giấc mơ của mình và viết nên trang sử của bóng đá Việt Nam. Thực sự, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn NHM, cảm ơn tất cả vì chiến thắng này”, HLV Hoàng Anh Tuấn khép lại buổi họp báo.
U19 Việt Nam 1-0 U19 Bahrain (Tứ kết U19 châu Á 2016)
U19 Việt Nam đã lập nên kỳ tích lịch sử khi xuất sắc vượt qua chủ nhà Bahrain trong trận tứ kết 2 để không chỉ lần đầu tiên góp mặt ở bán kết giải đấu cấp châu lục mà còn giành luôn vé dự World Cup U20 tại Hàn Quốc vào năm 2017!
Khoảng 10 tiếng trước giờ ra trận với U19 Bahrain, HLV Phó Quốc Bình cho biết, BHL đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và nhận định đánh bại đội chủ nhà không phải là mục tiêu xa vời. Nguyên văn là: "Cả đội rất quyết tâm và có cơ hội lớn để đánh bại Bahrain".
Các tuyển thủ U19 Việt Nam cùng HLV Hoàng Anh Tuấn ùa ra sân. Họ tiếp tục viết nên câu chuyện lịch sử. Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Bahrain không chỉ giúp đội bóng áo đỏ lọt vào vòng bán kết mà họ còn ẵm luôn tấm vé tham dự U20 World Cup 2017.
Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều như ĐH Jeonju sẽ là cơ hội để HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm những “phương án 2” cũng như thử thách bản lĩnh học trò.
Sau khi được đi thăm trung tâm huấn luyện Ciudad Real Madrid và mục sở thị thầy trò Zidane tập luyện, các thành viên của Thành Đồng FC lại tiếp tục hành trình khám phá phòng thay đồ Real Madrid và thăm sân Bernabeu huyền thoại.
“Đây là ước mơ và cả những điều tuyệt vời chưa từng được nghĩ tới”, Bùi Tiến Dũng – thủ môn số 1 của U19 Việt Nam thổ lộ trước trận cầu lịch sử với U19 Bahrain.
Đánh lạc hướng dư luận bằng việc tự lên dây cót tinh thần cho U19 Bahrain, HLV Abdulaziz Abdo Omar đã đem lợi thế sân nhà, với sự cổ vũ của hơn 3 vạn khán giả trên SVĐ QG Bahrain để nêu quyết tâm vượt qua U19 Việt Nam.
Hôm nay 23/10, thời tiết ở Hàn Quốc trở lạnh và buổi chiều lại thêm mưa phùn, nhưng sau buổi thả lỏng với chuyến tham quan thủ đô Seoul ngày hôm trước, nên các tuyển thủ Việt Nam đã tập luyện sung hẳn.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn