Hỏi chuyện chị Cún Bông ngày Tết
Năm Mậu Tuất, cùng trò chuyện với chị Cún Bông, biểu tượng của năm mới về cuộc sống cũng như bóng đá.
Phóng Viên: Chào chị Cún Bông. Cảm xúc của chị thế nào khi được cử thay thế anh Gà Trống?
- Chị Cún Bông: Rất hãnh diện. Nam nữ giờ bình đẳng thật rồi. Chứ trước đây cánh chúng tôi toàn phải ngồi nhà nội trợ, chứ làm gì được phép đứng ra đại diện cho một năm. Hy vọng sau tôi sẽ đến lượt các chị Lợn, Hổ, Trâu, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Gà… được ngồi ghế này.
Chắc chắn thế rồi thưa chị, xã hội cũng phải văn minh lên chứ, đâu cứ để cánh đàn ông cầm trịch mãi. Xin hỏi, việc đầu tiên chị dự định sẽ làm là việc gì?
- Selfie và đăng Facebook, Zalo chứ còn gì nữa. Đây là xu hướng của thế giới. Chỉ đợi đến 12h01 phút đêm Ba Mươi, sau khi anh Gà rời ghế là tôi sẽ nhảy lên ngồi selfie thật đẹp để đăng Phây liền. Hy vọng tôi sớm được mời vào tổ Triệu Like và trở thành “hot” Facebooker.
Vậy chị dự tính sẽ trở thành Con Giáp “hot” nhất cộng đồng mạng đúng không? Chắc chị cũng có ý định buôn bán online hay làm quảng cáo kiếm tiền?
- Tiền nong không quan trọng. Danh tiếng và tầm ảnh hưởng mới là mục tiêu chính. Bây giờ nếu một status mà không có được vài chục nghìn like thì người ta khinh cho. Cả thế giới giờ lên mạng sống rồi, mình không thể “âm lịch” đứng ngoài mạng được.
Nhưng giờ khó câu like lắm thưa chị?
- À, về khoản này thì tôi đã chuẩn bị. Ngay khi biết tin trúng cử, tôi đã đi học khoá làm Content cấp tốc. Content tức là nội dung ấy mà. Cứ chân phương như anh Gà, sáng nào cũng Ò ó o một câu nhạt thếch thì làm gì có like. Giá như anh ấy chịu up ảnh ngậm hoa hồng trên nóc tủ, mặt phải diễn thật “đíp” thì đảm bảo like, share cứ ầm ầm.
Nhưng gà chỉ ngậm hoa hồng khi lên bàn thờ thôi chị?
- Đấy thế. Gà ngậm hoa hồng là một bi kịch, là câu được nước mắt của cư dân mạng. Thế là chuẩn content rồi. Chỉ cần chọn đúng từ khoá nữa là xong. Ví dụ như anh gà post ảnh kèm text: “Công Phượng sút hỏng penalty. R.I.P SEA Games. Toi một kiếp gà”. Cứ gọi là hót hòn họt.
Chị cũng sẽ ngậm hoa hồng?
- Không, tôi ngậm riềng chứ ngậm hoa hồng sao được. Vả lại, tôi không hở răng ra đâu, kẻo cộng đồng mạng biết biết ngay là đã qua phẫu thuật như cô hoa hậu gì đấy. Ăn gạch đá ngay. Tôi sẽ làm theo kiểu của tôi.
Cụ thể như thế nào thưa chị?
- Chắc anh cũng biết, chưa có Con Giáp nào dễ gây tranh cãi vã dữ dội như loài chó cả. Giữa phe ăn thích ăn thịt chó và phe bảo vệ chó; giữa phe trộm chó và phe dân làng; giữa phe dắt chó đi dạo ở phố đi bộ và phe dắt con đi chơi….
Thế nên, tôi sẽ giật những status cực độc như: “Cầu thủ nữ không ăn thịt chó nhưng vẫn vô địch SEA Games”; “Đánh trộm chó thì đông, xem V.League sao vắng thế?”; hay “Cầu thủ trẻ Việt thể lực kém là do Nam Cao bắt không được ăn thịt chó”…
Hừm, tôi nghĩ cũng thú vị đấy nhưng để làm gì cơ chứ? Để kêu gọi người dân thôi không ăn thịt chó à?
- Thay đổi làm sao được, vì thịt chó là đặc sản dân tộc rồi, không thể bỏ hay thay thế được dù món giả cầy có ngon như chó. Nhưng bản thân từ “Chó” đã là một từ khoá chuẩn SEO rồi, rất dễ thu hút được sự tò mò của cộng đồng mạng.
Khi nổi tiếng rồi thì chị sẽ làm gì?
- Tôi sẽ vào sân Mỹ Đình, Thống Nhất, Lạch Tray… xem bóng đá.
Tại sao lại vậy?
- Loài chó vốn nổi tiếng về tính trung thành và tôi muốn truyền điều đó cho các CĐV bóng đá. Khi đã yêu một đội bóng, hãy đồng hành cùng họ mọi nơi, mọi lúc, trong thành công và trong thất bại. Những CĐV trung thành luôn là tài sản quý giá nhất của đội bóng, vì đó là nguồn thu nhập vật chất, nguồn cổ vũ tinh thần cực lớn.
Anh thử nghĩ xem, nếu tôi đăng hình selfie đang ngồi xem bóng đá, chắc chắn sẽ gây sốc trên cõi mạng. Sao không sốc, đến Cún Bông còn đi xem bóng đá cơ mà. Đám đông tò mò sẽ ùn ùn kéo đến sân để xem tôi, chụp hình check-in Mỹ Đình, Hàng Đẫy...
Dân Việt Nam tôi lạ gì, đến tháo bom dưới chân cầu Long Biên còn rủ nhau đi xem đông nghịt, huống hồ chuyện lạ “Chó xem bóng đá”. Và tôi sẽ càng nổi tiếng còn đội bóng kiếm được tiền bán vé. Khi túi tiền rủng rỉnh thì bóng đá sẽ phát triển ngay.
Trong năm nay, cô có lời chúc gì cho bóng đá Việt Nam không?
- Chúc tụng làm gì. Chỉ mong rằng năm 2018 này, bóng đá Việt Nam có tới 6 đội lọt vào vòng chung kết và có đội tuyển nào đó kiếm được một tấm huy chương Vàng. Vàng thật ấy chứ đừng là lời gọi chó đầy tâm trạng như thi sĩ Trần Đăng Khoa: “Sao chưa về Vàng ơi?”.
Rất cám ơn ước nguyện Vàng của cô. Xin chúc cô một nhiệm kỳ thành công!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn