Sinh nhật thứ 50 của Fernando Redondo: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Trần Hòa
10:11 ngày 06-06-2019
Có những ngôi sao không phải xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, nhưng bất cứ ai cũng phải thán phục và yêu mến, thậm chí ghi nhớ hình bóng của họ đến hàng chục năm sau. Một trong số đó là tiền vệ lãng tử Fernando Redondo. Hôm nay đã là ngày sinh nhật thứ 50 của anh (6/6/1969)!
Hôm nay sinh nhật thứ 50 của Fernando Redondo: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Lần đầu cũng là lần cuối với World Cup

Bất cứ ngôi sao nào cũng phải được hình thành từ rất lâu trước đó. Và thực tế trong bóng đá, khái niệm huyền thoại hay ngôi sao thường được tô vẽ quá mức. Nhưng với những ngôi sao như Fernando Carlos Redondo, bao nhiêu mỹ từ có cánh cũng là không đủ. Anh là một huyền thoại không thể lãng quên. Anh luôn là một, là duy nhất, bởi không bị pha trộn, bị nhầm lẫn bởi bất cứ ai khác.

Sinh ra tại thủ đô Buenos Aires (Argentina), Redondo đến với bóng đá khi chỉ vừa tập đi như hầu hết những đứa trẻ khác tại của Argentina thời đó. Cũng như hầu hết cầu thủ tài năng xứ sở Tango, Redondo sớm rời bỏ quê hương sang châu Âu lập nghiệp. Sau 5 mùa chơi cho CLB Argentinos, anh gia nhập Tenerife vào năm 1990. 

Cũng trong mùa Hè năm đó, chàng trai mới 21 tuổi đã từ chối lời đề nghị triệu tập vào ĐTQG Argentina với lý do... bận học. Tuy nhiên, thực tế sự bất đồng quan điểm với HLV Carlos Bilardo lúc ấy mới là nguyên nhân anh bỏ lỡ VCK World Cup 1990 trên đất Italia.


Tại CLB Tenerife, Redondo đã sớm trở thành một đóa hồng, bởi lối chơi đầy tinh tế và giầu kỹ thuật. Đến mùa 1992/93, anh đã trở thành thủ lĩnh dẫn dắt CLB nhỏ bé này xếp thứ 5 La Liga, trong đó đánh bại Real Madrid ở vòng cuối. Kể từ đó CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã để ý đến Redondo và chiêu mộ anh vào mùa Hè năm sau.

Đó cũng là mùa Hè của World Cup (1994), nhưng lần này không có lý do gì để ngăn anh cùng ĐT Argentina đến với lễ hội bóng đá hành tinh. Redondo cùng ĐT Argentina đến với nước Mỹ với vị thế của ƯCV vô địch. Tuy nhiên, sau 2 chiến thắng ấn tượng đầu tiên tại vòng bảng, Argentina đã sụp đổ nhanh chóng sau đó bởi Diego Maradona bị cấm thi đấu vì doping. Argentina bị loại ở vòng 1/8 bởi Romania. Đó là kỳ World Cup đầu tiên và cũng là cuối cùng của Redondo!

Hoàng tử thành Madrid

Hãy tiếp tục với Redondo sau mùa Hè đó, khi anh bắt đầu sự nghiệp tại Real Madrid. Không có gì bất ngờ, Redondo lập tức gây ấn tượng mạnh tại sân Bernabeu, với lối chơi hào hoa mang đậm phong cách hoàng gia.

Nhãn quan chiến thuật, khả năng phân bối bóng điêu luyện, kỹ thuật thượng thừa và đặc biệt bước chạy uyển chuyển với mái tóc dài mềm mại của anh đã làm mê hoặc tất cả Madridista và nhiều fan trên toàn thế giới. NHM Real đã đặt cho anh biệt danh El Principe (Hoàng tử) cho Redondo từ lúc này. Ngay mùa đầu tiên anh đã cùng Real Madrid vô địch La Liga, chấm dứt sự thống trị của Barca suốt 4 mùa trước đó. 

Real đã trắng tay ở mùa 1995/96 sau đó. HLV Fabio Capello được đưa về sân Bernabeu để phục hưng Kền kền trắng. Khi mới đến, vị chiến lược gia khắt khe người Italia lo ngại về khả năng phòng ngự của Redondo. Nhưng gần như ngay ở trận đầu tiên, Don Fabio đã phải nghĩ lại. Redondo còn là một trong những ngôi sao không thể thiếu của ông sau đó. Vì bất đồng với BLĐ, HLV Capello phải rời Real chỉ sau một mùa dẫn dắt Real, bất kể giúp CLB trở lại ngai vàng La Liga. Khi đó người duy nhất ông muốn mang theo sang Milan là Redondo!


Tất nhiên, Redondo vẫn ở lại với Real để dựng lên kỷ nguyên của mình tại nơi đây. Ở mùa kế tiếp anh đã cùng Real giương cao chức vô địch Champions League sau 32 năm chờ đợi. Đó là năm 1998 và đó cũng là mùa Hè của World Cup. Redondo khi đó đã là trụ cột của Argentina. Nhưng không, anh đã không có mặt tại Pháp, bởi từ chối lời đề nghị phi lý từ HLV Daniel Passarella là buộc anh phải cắt đi mái tóc dài lãng tử.

Argentina bị Hà Lan loại ở tứ kết World Cup 1998. Sau đó HLV Marcelo Bielsa được bổ nhiệm dẫn dắt Argentina vào năm 1999 và gọi lại Redondo ở 2 trận giao hữu với Brazil. Tuy nhiên, sau đó anh đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế vì cho rằng mình đã 30 tuổi, chỉ còn có thể cống hiến cho một đội bóng, và anh đã chọn, tất nhiên là Real Mardrid. 

Kể từ đó người ta không còn được thấy Redondo khoác áo Argentina nữa. Nhưng bù lại anh cùng Real tạo nên những trang sử vàng, những khoảnh khắc kỳ diệu, gồm cú giật gót lịch sử trong trận thắng Man United 3-2 ở tứ kết trong hành trình đăng quang Champions League 1999/2000.

Câu chuyện đẹp của bóng đá

Nhưng không thể ngờ rằng, đó lại những dấu ấn cuối cùng của Redondo trong màu áo Real. Sau mùa 1999/2000, Redondo bất ngờ rời Bernabeu để gia nhập Milan. Lý do vì tân chủ tịch Florentino Perez của Real muốn bán anh để có đủ ngân sách chiêu mộ Luis Figo của Barca. Redondo phải ngậm ngùi dứt áo ra đi.


Tất nhiên, sân cỏ Italia không thuộc về chàng hoàng tử tài hoa, xem mỗi trận bóng đá như một cuộc dạo chơi như Redondo. Anh dính chấn thương đầu gối ngay ở một trong những buổi tập đầu tiên tại Milan. Đó còn là một chấn thương dai dẳng, khiến anh chỉ chơi 33 trận trong suốt 4 năm ở Milan. 

Với sự ngưỡng mộ dành cho chàng cầu thủ lãng tử này, Milan chưa bao giờ có ý định bán hay chấm dứt hợp đồng với anh. Ngược lại Redondo cũng hành xử như một chàng hoàng tử tài hoa, khi từ chối nhận lương trong gần 3 năm cuối tại San Siro, thậm chí còn để nghị trả lại nhà và xe hơi mà CLB tặng cho anh. 

Sự nghiệp cầu thủ của Redondo chấm dứt vào cuối năm 2004, kết thúc một trong những câu chuyện dang dở, nhưng đẹp và lãng mạn nhất trong lịch sử bóng đá!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 41): Voi Chiến cũng chỉ để cưỡi, sao ông Park phải sợ? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 41): Voi Chiến cũng chỉ để cưỡi, sao ông Park phải sợ?

    18h45 tối nay, đội chủ nhà Thái Lan sẽ ăn gỏi Việt Nam tại King’s Cup. “Việt Nam ngon mà!”, đó là lời khen của cả châu Á dành cho thày trò ông Park Hang Seo suốt từ U23 châu Á đến AFF Cup. Việt Nam ngon quá nên Voi Chiến – biệt danh của ĐT Thái – muốn ăn ngay như mía lao vậy. Nhưng không dễ đâu, Voi ơi.

  • Granit Xhaka vươn lên từ ám ảnh tù tội của cha Granit Xhaka vươn lên từ ám ảnh tù tội của cha

    Tiền vệ của Arsenal sở hữu một tinh thần chiến đấu hiếm có. Vì Granit Xhaka đã được tôi luyện trong những mất mát và đau thương. Trong đó, bi kịch của người cha, một tù nhân chính trị, trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với tuyển thủ Thụy Sỹ.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 40): Thái Lan, bình tĩnh đi nào đừng cay cú! Anh Hùng Bàn Phiếm (số 40): Thái Lan, bình tĩnh đi nào đừng cay cú!

    Hiếm thấy khi nào người Thái lại mất bình tĩnh trước bóng đá Việt Nam như hiện nay. Bóng đá chỉ là trò chơi chứ không phải cứ thua một trận bóng là làm nhục quốc thể đến độ phải quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ cho hả giận, dù chỉ là một trận đấu, một giải đấu giao hữu.

  • Maradona ngập trong thế giới ma túy, mafia và gái gọi thế nào? Maradona ngập trong thế giới ma túy, mafia và gái gọi thế nào?

    Những góc khuất về Diego Maradona trong thế giới ngầm sặc mùi xã hội đen, hàng trắng và gà móng đỏ vừa được phơi bày trong bộ phim tài liệu về huyền thoại lắm tài nhiều tật này. Những hình ảnh chưa từng được công bố về Cậu bé vàng đang được các fan ngóng đợi.

  • Divock Origi, gen đá bóng, óc thông thái Divock Origi, gen đá bóng, óc thông thái

    Siêu dự bị Divock Origi ra sân ít nhưng lại mang về hiệu quả cực nhiều cho Liverpool. Mới nhất, anh là người ấn định thắng lợi 2-0 cho The Kop trước Tottenham ở chung kết Champions League. Chuyện đá ít, được nhiều của Origi là hệ quả của một tài năng vừa thừa hưởng “dòng máu đá bóng gia truyền” vừa sở hữu bộ óc thông minh.

  • Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35 vì tai nạn giao thông: Thiên tài dạo chơi trên sân cỏ Antonio Reyes qua đời ở tuổi 35 vì tai nạn giao thông: Thiên tài dạo chơi trên sân cỏ

    “Reyes là một cầu thủ tuyệt vời, một con người đặc biệt”, cựu danh thủ Thierry Henry đã viết dòng tưởng nhớ như vậy sau khi nghe tin đồng đội cũ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào buổi trưa 1/6, đúng hôm diễn ra trận chung kết Champions League 2018/19.

  • Pochettino và kỷ niệm chung phòng với Maradona Pochettino và kỷ niệm chung phòng với Maradona

    Trước trận chung kết Champions League rạng sáng nay, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham chia sẻ về những kỷ niệm thời ông còn xỏ giày thi đấu. Trong đó, đáng nhớ nhất phải kể đến lần “tối ngủ chung phòng, sáng ra mất tích” với huyền thoại Diego Maradona.

  • Pochettino & nghệ thuật quản trị bằng tín ngưỡng Pochettino & nghệ thuật quản trị bằng tín ngưỡng

    5 năm qua, Mauricio Pochettino đã xây dựng Tottenham trở thành một thế lực ở Premier League lẫn châu Âu. Bên cạnh việc áp dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, Pochettino còn nổi tiếng bởi những thói quen có phần duy tâm của ông.

  • Robertson thừa hưởng tinh thần không lùi bước từ cha Robertson thừa hưởng tinh thần không lùi bước từ cha

    Hậu vệ trái Andrew Robertson của Liverpool sẽ là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất, sẽ chiến đấu không khoan nhượng trong trận chung kết Champions League đêm nay. Anh là một trong những ngôi sao có ý chí mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại. Tính cách đó của Robertson chính là được thừa hưởng từ người cha của mình!

  • Lăng kính: Đã chạy, hãy chạy như Pedro! Lăng kính: Đã chạy, hãy chạy như Pedro!

    Pedro là cầu thủ có trình độ thấp hơn so với các đồng đội anh sánh vai, từ Messi, Hazard đến Villa, Willian. Thế nên Pedro phải chạy, như con thú săn hoặc bị săn trên đồng cỏ. Nếu không chạy, nó mất xác hoặc chết đói.

  • Cầu thủ Chelsea thật bố láo bố lếu Cầu thủ Chelsea thật bố láo bố lếu

    Hậu vệ Marcos Alonso nói về ông thày Maurizio Sarri ngay trước ngày lên đường đá chung kết Europa League thế này: “Ông ta chưa bao giờ đá bóng nên cầu thủ Chelsea gặp khó khăn trong việc hiểu những chỉ đạo của ông ta”. Nói như quan chức giáo dục ở ta thì đúng là “Bố láo bố lếu”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x