Hot Girl Tú Linh: Không ăn theo M.U để nổi tiếng

Lý Phạm
17:58 ngày 27-02-2016
Nguyễn Tú Linh sinh năm 1991, là nữ du học sinh Việt tại Pháp. Tú Linh được dân mạng quen gọi là “hot girl du học sinh” hay “cô gái Việt có nụ cười tỏa nắng giữa trời Tây”. Tú Linh là một fan trung thành của Manchester United, yêu và rất hiểu biết về đội bóng này đồng thời cũng có cách bộc lộ rất đáng khâm phục.
Hot Girl Tú Linh: Không ăn theo M.U để nổi tiếng
Tú Linh là fan của M.U từ năm 2004. Từ đó đến nay, trong suốt hơn 10 năm, cô luôn theo dõi sát sao từng bước chân của “Quỷ đỏ thành Manchester”. Dù là một cô gái trẻ nhưng Linh am hiểu bóng đá không kém các đấng mày râu, đặc biệt là về đội bóng mình yêu thích. Ngoài sự am hiểu, khả năng bình luận bóng đá, nói về M.U như một chuyên gia thực thụ, Tú Linh còn rất chăm chỉ đến sân vận động ở Anh để xem trực tiếp, cổ vũ trong những trận “Quỷ đỏ” thi đấu.

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC VỚI M.U

Tú Linh nổi tiếng từ khi tham gia bình luận trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City vào tháng 4 năm 2015. Gương mặt đẹp, nụ cười trong trẻo, am hiểu bóng đá, đặc biệt là có tình yêu cuồng nhiệt dành cho Quỷ đỏ khiến Tú Linh nhận được nhiều lời khen ngợi của fan M.U ở Việt Nam. Chỉ sau một đêm, hình ảnh nữ CĐV xinh đẹp ngập tràn trên Facebook, lượng người theo dõi hiện giờ của Tú Linh là gần 200.000 người.

Sau sự nổi tiếng bất ngờ, Tú Linh đã có nhiều bước ngoặt mới. Linh cho biết: “Được mọi người biết đến sau một đêm khiến cho cuộc sống của Linh có ít nhiều thay đổi. Chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong một thời gian rồi lắng xuống, nhưng đó cũng chính là bước ngoặt mang Linh đến với ngành truyền thông như công việc Linh đang làm hiện nay”. 

Tuy nhiên, theo hot girl, đi liền với sự nổi tiếng luôn có hai mặt. Và mặt trái của nó là điều mà ai khi chấp nhận làm việc trong môi trường truyền thông cũng phải chấp nhận. Tuy vậy, những rắc rối ngoài ý muốn xảy đến với Linh cũng như là một cơ hội để Linh trưởng thành lên. 


Tú Linh cho biết cô không chạnh lòng khi nhiều người nghĩ mình ăn theo M.U để được nổi tiếng. Hotgirl khẳng định: “Việc con gái tỏ ra yêu thích bóng đá để được chú ý là một câu hỏi Linh nhận được khá nhiều. Nhưng cá nhân Linh thì không mấy quan tâm đến những gì người khác đánh giá, vì đó đơn giản là sở thích, là đam mê của Linh. 

Việc người khác có nghĩ gì về nó cũng không ảnh hưởng gì tới sở thích ấy. Nếu ai là bạn hoặc thường xuyên theo dõi cuộc sống của Linh trên trang cá nhân thì cũng có thể biết là Linh đã yêu thích bóng đá từ rất lâu rồi chứ không phải tới khi được nhiều người biết đến”. 

Trước những nhận xét về phong cách bình luận của mình, Tú Linh thẳng thắn: “Về những ý kiến đánh giá của Linh về trận đấu khi tham gia dưới vai trò khách mời, Linh nghĩ đã là ý kiến cá nhân thì sẽ có nhiều nhận xét trái chiều. Có là ý kiến được đưa ra từ một BLV bóng đá chuyên nghiệp hay chuyên gia bóng đá cũng thường nhận được nhiều ý kiến đồng tình, phản đối khác nhau từ phía khán giả. 

Cho nên nếu có người không đánh giá cao ý kiến của Linh thì có lẽ cũng là điều bình thường thôi. Hơn nữa Linh cũng chỉ là một fan yêu bóng đá bình thường, không phải một chuyên gia, nên cũng không lấy làm buồn về chuyện đó. Còn nếu có người khen Linh xinh thì... Linh cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm ơn thôi”. 

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TẠI OLD TRAFFORD

Tú Linh cho biết cô đã từng tới sân vận động Nou Camp và Old Trafford để xem M.U thi đấu. “Nou Camp là một sân vận động lớn với sức chứa lên tới 100.000 người, nhưng khi tới Old Trafford Linh có một cảm giác khác hẳn, đó là cảm giác khi bạn thực hiện được mơ ước từ nhỏ của mình, vô cùng phấn khích và hạnh phúc hơn khi chứng kiến đội bóng mình yêu thích giành chiến thắng. Đó sẽ là một kỉ niệm Linh không bao giờ quên, và chắc chắn sẽ còn quay lại Old Trafford thêm lần nữa”.

Nhớ về hành trình tới sân Old Trafford xem M.U thi đấu, Tú Linh kể: “Năm 2014, tôi đang du học tại Pháp và đã quyết định sang Anh để xem M.U thi đấu. Ngày 24/12 đi đặt vé tàu, giá lên tới gần 250 euro. Quá kinh khủng! Suy nghĩ tới lui, cuối cùng tôi chọn đi xe bus, mất hơn 10 giờ, bù lại chỉ phải bỏ ra khoảng 25 euro. Sau 12 tiếng (chứ không phải 10 tiếng như dự kiến ban đầu), cuối cùng tôi cũng tới được London. Ngày 26/12 là ngày lễ Tặng quà nên không có tàu chạy. Chẳng còn lựa chọn nào ngoài xe bus đến Manchester.


Buổi chiều hôm đó, M.U đá với Newcastle, một đội bóng khá cuốn hút ở Premier League. Đến khi nhìn thấy cổng sân vận động với tượng của 3 huyền thoại George Best, Denis Law và Bobby Charlton, tôi bỗng xúc động và hân hoan như những ngày mới chỉ ngoài 10 tuổi, xem và biết yêu M.U bằng tất cả tình cảm của mình.

Tôi mất khoảng 10 phút đầu trận không kịp theo dõi diễn biến trận đấu vì mắt mải ngắm những sắc màu rực rỡ trên khán đài và tai lắng nghe các bài hát từ hơn 7 vạn khán giả vang lên trên khắp khán đài. Lúc đó, tôi chỉ ước mình thuộc lời và giai điệu để hòa chung cùng họ. Không hát được, tôi chuyển sang… hét, hét đến khản cổ, đứng đến chùn chân ngồi xuống âm ỉ sung sướng rồi lại đứng dậy hò hét tiếp. 


Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được đến sân vận động huyền thoại này và chứng kiến trực tiếp các thần tượng thi đấu. Càng tuyệt vời hơn khi buổi chiều hôm đó đội bóng của tôi giành chiến thắng. Cả 2 cầu thủ tôi yêu quý đều tỏa sáng, Rooney lập cú đúp còn Van Persie ghi một bàn. Bạn có hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không? Nó giống như luồng điện chạy từ thái dương đến đầu ngón chân. Tôi biến thành fan cuồng thật rồi. Tôi chụp ảnh, “tự sướng” ở mọi góc, từ mọi hướng, nhiều nhất có thể và đăng liên tục lên Facebook để người thân và bạn bè chia sẻ với cảm giác của mình lúc đó”, Tú Linh nhớ lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x