Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan

HẠNH NGUYỄN
14:11 ngày 22-03-2019
Mới 18 tuổi, Callum Hudson-Odoi đã được Bayern Munich trả giá 40 triệu bảng và vừa được triệu tập vào ĐT Anh. Tuổi trẻ tài cao là thế, ngôi sao tấn công của Chelsea này vẫn luôn giữ được tính giản dị, chịu khó và khiêm tốn của một học trò ngoan ở trường, một người con ngoan trong gia đình.
Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan

Chăm về thăm trường cũ

Hudson-Odoi vừa thú nhận rằng anh cũng thấy sốc khi được HLV Gareth Southgate triệu tập vào ĐT Anh dịp này. Đó thực sự là giấc mơ thành hiện thực với tài năng trẻ của Chelsea này. 

Giờ Hudson-Odoi đã lên hàng tuyển thủ quốc gia. Anh tiếp tục có quyền “vênh mặt với thiên hạ” sau vụ liên tục được phía Bayern mời gọi cũng như sau lần cùng đội tuyển U17 Anh vô địch giải U17 thế giới năm 2017. Nhưng Hudson-Odoi không vênh mặt với thiên hạ. Anh vẫn giữ được vẻ khiêm nhường đáng mến. Anh không mắc bệnh ngôi sao, không sa đà vào nhũng thú chơi đốt tiền. Hễ có thời gian rảnh là Hudson-Odoi thích về thăm lại trường cũ: ngôi trường Whitgift thuộc vùng South Croydon ở phía Nam của London.

Hudson-Odoi đã có 3 năm theo học tại trường Whitgift từ 2011 đến 2014, tức là trong giai đoạn anh 11 đến 14 tuổi. Hiệu phó Alistair Orborne của trường Whitgift cho biết: “Hudson-Odoi chủ động liên lạc trở lại với nhà trường, chủ động xin lịch quay lại trường giao lưu với mọi người ở đây. Cậu ấy rất tích cực về thăm trường cũ. Ngay sau khi vô địch giải U17 thế giới, Hudson-Odoi về đây chia sẻ về hành trình vinh quang của mình. Mới tuần trước thôi, được nghỉ 1 ngày, cậu ấy cũng quay về đây. Cậu ấy thăm hỏi các thầy cô giáo, các nhân viên trong trường, ký tặng cho các học sinh và còn tham gia tập luyện với đội bóng U13 của chúng tôi. Hudson-Odoi thực sự là tấm gương sáng cho các lứa học sinh của chúng tôi”.

Hudson-Odoi thời còn khoác áo đội bóng trường Whitgift
Hudson-Odoi thời còn khoác áo đội bóng trường Whitgift

Từng có 14 năm phụ trách khâu thể thao của trường Whitgift, Osborne chia sẻ thêm: “Tôi vẫn nhớ hồi ấy, lần đầu tiên Hudson-Odoi tham gia tập luyện cùng đội bóng của trường. Ngay buổi tập đầu tiên ấy, tôi đã thấy tín hiệu rõ ràng rằng cậu ấy lớn lên nhất định sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Trường Whitgift là nơi nhiều ngôi sao thể thao từng theo học. Số này có thể kể đến chuyên gia chạy cánh đang được Chelsea cho Fenerbahce mượn, Victor Moses, ngôi sao bóng bầu dục Danny Cipriani, ngôi sao cricket Jason Roy hay tiền đạo Bertrand Traore của Lyon. Tuy nhiên, không ai trong số những gương mặt đình đám vừa kể được mọi người ấn tượng là trò ngoan và chịu khó về thăm trường cũ như Hudson-Odoi.

Trong mắt các fan, Hudson-Odoi là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Anh. Còn trong mắt các giáo viên và các nhân viên của trường Whitgift, Hudson-Odoi vẫn là một chàng trai ngoan ngoãn, dễ mến với nụ cười thường trực trên môi.

Hudson-Odoi chịu khó về thăm lại trường xưa
Hudson-Odoi chịu khó về thăm lại trường xưa

Vâng lời cha mẹ

Sự nghiệp và tính cách của Hudson-Odoi chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình của anh. Thân phụ Bismark của Hudson-Odoi từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại quê nhà Ghana. Gene bóng đá trong Bismark di truyền sang các con của ông. Anh trai Bradley của Hudson-Odoi từng ăn tập trong lò đào tạo của Fulham. Tiếc rằng tài năng của Bradley có hạn. Anh không thể chen chân lên đội 1 của Fulham. Giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của Bradley dang dở. 

Hudson-Odoi may mắn có được nhiều tài năng chơi bóng hơn anh trai. Tuy nhiên để thành tài như bây giờ không thể thiếu sự khổ luyện. Hudson-Odoi tâm sự: “Tôi đã chẳng thể có được như ngày hôm nay nếu không có cha tôi kèm cặp mỗi ngày. Ngày nào ông cũng đốc thúc tôi chăm chỉ tập luyện. Và trận nào tôi thi đấu, cha tôi cũng luôn theo sát. Những lời chỉ dạy kịp thời của cha tôi đã giúp tôi tiến bộ từng ngày”.

Hudson-Odoi không chỉ chịu khó tiếp thu những lời khuyên về chuyên môn của cha mình. Anh còn ngoan ngoãn tiếp thu những lời dạy của cha mẹ về nếp sống, về cách xử sự. Anh luôn làm việc chăm chỉ, ở đâu cũng biết kính trên nhường dưới. Dù thành danh thế nào cũng không bao giờ quên chuyện uống nước nhớ nguồn. Ở Chelsea cũng như tại các đội trẻ của Anh, chưa thấy ai phải phàn nàn gì về Hudson-Odoi. Ngay cả khi muốn chuyển tới Bayern nhưng không được Chelsea chấp thuận, anh cũng phản ứng chừng mực. Còn trên các mặt báo hay săm soi đời tư cầu thủ ở Anh, Hudson-Odoi vẫn đang miễn nhiễm với scandal.

Hudson-Odoi bên gia đình hạnh phúc của mình
Hudson-Odoi bên gia đình hạnh phúc của mình

Cho đến giờ sau mỗi chiến thắng, người đầu tiên mà Hudson-Odoi gọi điện chia sẻ niềm vui vẫn là cha mẹ anh. Hudson-Odoi vẫn thích sống chung với cha mẹ cho dù giờ anh đã có đủ điều kiện về tài chính để có thể mua nhà ở riêng. Hudson-Odoi chia sẻ: “Tôi thích được trong vòng tay cha mẹ tôi. Nhất là tôi vẫn thích ăn đồ do mẹ tôi tự tay nấu nhất. Với tôi, không gì bằng chuẩn cơm mẹ nấu”.

Chưa vội yêu đương
Cho đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện hình ảnh bóng hồng nào bên cạnh Hudson-Odoi. Cũng chưa hề xuất hiện thông tin gì về chuyện Hudson-Odoi đã hẹn hò ai hay chưa. Hudson-Odoi chưa có bạn gái? Hay anh quá khéo giấu kín chuyện yêu đương của mình? Một người bạn của Hudson-Odoi thì tiết lộ rằng anh tự thấy mình còn quá trẻ, còn phải tập trung phấn đấu nhiều cho chuyên môn nên chưa cần vội tính đến chuyện cặp kè.

Lọt “mắt xanh” của… Willian
Đồng đội Hudson-Odoi tại Chelsea, Willian nửa đùa nửa thật rằng anh sẽ giữ vai trò người đại diện cho Hudson-Odoi. Willian lý giải anh đã nhìn thấy trước tương lai rằng Hudson-Odoi sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng như một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Willian dại gì mà không tận dụng yếu tố “nhất cự ly” để xí phần đại diện cho Hudson-Odoi.

Em út trong ĐT Anh
Hudson-Odoi chính là tuyển thủ trẻ nhất trong số những ngôi sao được HLV Gareth Southgate triệu tập vào ĐT Anh dịp này. Trong thành phần Tam sư bây giờ, có 2 tuyển thủ cùng sinh năm 2000 là Hudson-Odoi và Jadon Sancho. Tuy nhiên Sancho sinh ngày 25/3/2000 còn Hudson-Odoi sinh ngày 7/11/2000. Tức là em út Hudson-Odoi còn trẻ hơn Sancho tới 8 tháng tuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Không có Ronaldo, đời Nani đã khác Không có Ronaldo, đời Nani đã khác

    Tỏa sáng dưới cái bóng của một ngôi sao khác là một nhiệm vụ dường như bất khả thi. Phải phát triển với những kỳ vọng phi thực tế và phải đương đầu vô vàn những so sánh với cây cao bóng cả chính là thách thức khủng khiếp với các tiền vệ cánh của CLB Sporting CP.

  • AHBP: Từ thịt lớn sán đến Smalling bắt chết Messi Anh Hùng Bàn Phiếm (số 21): Từ thịt lợn sán đến Smalling bắt chết Messi

    Archimedes xứng đáng được xem là tổ nghề chém gió. Nhưng từ thời của nhà bác học cổ đại này đến nay, công nghệ chém gió đã phát triển vượt bậc.

  • Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng

    Không ai có thể ghét Ronaldinho cho được, bất chấp dáng vẻ "đẹp trai như tổ tiên hàng triệu năm trước" hay thói ăn chơi bốc giời của cựu tiền vệ tài hoa này.

  • Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên

    Tới thời điểm hiện tại, Wayne Rooney đã có 9 tháng sống trên đất Mỹ. Sau nhiều năm xuống dốc, sự nghiệp của cựu thủ quân ĐT Anh đã có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Rooney tiếp tục chìm trong bê bối. Anh say rượu, cặp kè với gái lạ và đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

  • Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

    Marcus Rashford vừa chia sẻ về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình.

  • Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh Alessandro Nesta: Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh

    Tháng 3/1976, bộ phim kinh điển “Bay trên tổ chim cúc cu” khuynh đảo các phòng vé tại Italia khi ra rạp trên xứ mì ống. Nhưng nói về tháng 3/1976 thì người Italia về sau nhớ nhất ngày 19. Đó là ngày chào đời của Alessandro Nesta, ngôi sao mà người ta chỉ có thể dành từ “đẹp” khi nói về anh, ngay cả với những gì mong manh nhất của anh.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó

    Hẳn rất nhiều độc giả của Bongdaplus, nhất là những người lớn lên ở miền quê, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp một gánh hát ở thành phố về, trương băng rôn toàn những ngôi sao Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh… Gom góp tiền tiết kiệm để mua vé, vào rồi chờ mãi chẳng thấy thần tượng đâu mà chỉ có toàn những cái tên lạ hoắc đang rên rỉ trên sân khấu.

  • Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato

    Alexandre Pato vừa trở thành cầu thủ tự do sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc. Cay đắng hơn, anh phải tự bỏ tiền đền bù hợp đồng với CLB Tianjin Tianhai. Ở tuổi 29, Pato bơ vơ thất nghiệp khi luôn cập bến những CLB khiến anh lao đao vì sai lầm chủ quan của họ.

  • Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình

    Làng túc cầu nữ vừa cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, sau khi 2 ngôi sao Ali Krieger và Ashlyn Harris tuyên bố đính hôn, mở ra một chương mới cho thiên tình sử ngọt ngào của họ. Đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xuất hiện một đám cưới đồng tính.

  • Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

    Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.

  • Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng

    Gerard Pique vừa ghi bàn trong trận Barcelona đại thắng Lyon rạng sáng qua, củng cố vị thế hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Champions League từ trước tới nay. Không chỉ là hậu vệ giỏi ghi bàn, Pique còn giỏi nhiều thứ với bộ óc thông minh hiếm thấy. Tố chất lãnh đạo của Pique đi kèm cả với thói gia trưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x