Hùm xám lại thắng xấu xí
Một lần nữa Bayern lại làm vừa đủ để giành trọn vẹn 3 điểm trước Hertha đêm thứ Bẩy vừa qua, qua đó chạm một tay vào Đĩa bạc. Trận đấu với Hertha cho thấy Bayern đã hoàn tất việc thay đổi lối chơi, hướng từ lối chơi tấn công cống hiến sang sự chặt chẽ và thực dụng.
CÓ MỘT HÙM XÁM CHẶT CHẼ…
Trước một Hertha phòng ngự số đông, Bayern không còn tràn đội hình lên phía trước để tìm kiếm bàn thắng bằng mọi giá. Ngược lại, đó là một lối chơi chặt chẽ nhằm tìm kiếm sơ hở trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.
Ở trận đấu đó, HLV Pep Guardiola lại thay đổi ở hàng thủ và một lần nữa ông đón nhận những tín hiệu tích cực mới. Sedar Tasci và Medhi Benatia lần đầu tiên ở mùa này được xếp đá trung vệ và cả 2 đã có một trận đấu tốt. Tasci buộc HLV Pep Guardiola phải… xin lỗi vì “đã đối xử không công bằng” với anh.
Ở trận này, Tasci chạm bóng 104 lần, chuyền chính xác 89%, thắng 80% các pha tranh chấp tay đôi, 1 lần cứu thua và 2 lần ngăn chặn đối phương dứt điểm. Benatia cũng thắng 62,5% các pha tranh chấp tay đôi, chuyền bóng chính xác 89%, 2 lần giải nguy và 2 lần ngăn chặn đối phương dứt điểm.
Màn trình diễn tốt của cặp đôi trung vệ này giúp cho Bayern tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi phòng ngự khi đó đã là trận thứ 3 liên tiếp họ không để thủng lưới. Sự chắc chắn này chính là cơ sở để Pep Guardiola thêm vững tin trong việc xây dựng cho Bayern một lối chơi thực dụng khi họ chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng phía trước.
Với Javi Martinez đã trở lại ấn tượng, giờ đây có thêm Benatia và Tasci, Pep có trong tay 3 lựa chọn cho vị trí trung vệ. Nếu Jerome Boateng kịp bình phục (khả năng lớn), ông sẽ có 4 trung vệ có thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp tốt để có thể đối phó với hàng công đầy năng lượng của Atletico đêm thứ Tư này.
… VÀ HIỆU QUẢ!
Tất nhiên, phòng ngự chỉ tạo nên một nửa của chiến thắng. Bayern chú trọng vào phòng ngự không có nghĩa là họ bỏ bê trong khâu tấn công. Thời gian gần đây, Bayern không có được những miếng phối hợp tốt theo kiểu tiqui-taca từng gắn với thương hiệu của Pep. Nhưng bù lại, Hùm xám tỏ ra biến hóa hơn trong các miếng bài tấn công để có thể đạt được mục tiêu của mình là những bàn thắng.
Ở trận bán kết Cúp QG Đức với Bremen hồi giữa tuần trước, Bayern đã lần đầu tiên sau rất nhiều trận đấu ghi bàn từ một tình huống đá phạt góc. Trận đấu với Hertha, Hùm xám lần đầu tiên ở mùa này ghi 2 bàn từ những cú sút xa. Arturo Vidal một lần nữa vung chân nã đại bác mang về bàn thắng mở tỷ số.
Trong khi Douglas Costa với một siêu phẩm chân trái đưa bóng cắm vào góc cao và xa đã ấn định tỷ số 2-0 cho Bayern. Trước một hàng thủ số đông, Bayern đã biết cách để phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ để tìm đến chiến thắng, thay vì cứng nhắc với lối chơi bế tắc như trước đây.
Một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, thực dụng và hiệu quả, trong đó khả năng tận dụng tình huống cố định cũng như sút xa được đánh thức, Hùm xám đã sẵn sàng cho chuyến hành quân sang Madrid để đối đầu với đối thủ khó nhằn Atletico. Đó mới chính là điều Pep chờ đợi ở trận đấu với Hertha, thay vì chức vô địch Bundesliga sớm 3 vòng đấu.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn